Tác giả: KD/KD.
———-
Bỗng nhiên sao ta lại nhớ
Ấm áp giọng nói thâm trầm
Hai đầu không gian xa thẳm
Mà như những kẻ tri âm
Ơi người chưa từng gặp mặt
Mà sao bỗng nhiên như là
Nỗi đau bể dâu nghẹn thắt
Sợi dây nối buộc hai ta
Tác giả: KD/KD.
———-
Bỗng nhiên sao ta lại nhớ
Ấm áp giọng nói thâm trầm
Hai đầu không gian xa thẳm
Mà như những kẻ tri âm
Ơi người chưa từng gặp mặt
Mà sao bỗng nhiên như là
Nỗi đau bể dâu nghẹn thắt
Sợi dây nối buộc hai ta
Tác giả: Trần Thanh Phong
.KD: Khi mà thông tin Đồng bằng sông Cửu Long biến mất vào năm 2050 truyền đi trên mạng, trên báo điện tử VnExpress có bài viết, trong đó “PGS Huỳnh Thị Lan Hương, Viện phó Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định, số liệu mà Climate Central công bố “không thể tốt hơn số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường” do cơ quan chuyên môn của Việt Nam xây dựng dựa trên quy chuẩn mốc quốc gia về bề mặt khu vực
Lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết năm 2019 đơn vị này đã xây dựng kịch bản ngập mới nhất cho tỉnh Bạc Liêu. “Qua so sánh, kết quả nghiên cứu mới nhất không thay đổi nhiều so với kịch bản năm 2016” (Trần Thanh Phong).
Thì bất ngờ, mình đọc được bài này, buồn cười quá. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
—————-
Đọc bài:
![]() Địa phương vận động người dân cơi nới tài sản để giảm thiệt hại |
Bạn phải đăng nhập để bình luận.