Tướng Cầu: ‘Không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả’

Tác giả: Hoài Thu ghi

KD: Nhìn nhận của ông Nguyễn Hữu Cầu là đúng. Đây là sự thỏa thuận của cả hai phía, dù đều là phạm pháp nhưng không thể coi là “buôn người”. Người đi biết rõ mục đích của mình, và kẻ môi giới có khả năng giúp họ hoàn thành mục đích của họ bằng con đường hai bên đều biết.

Thế nên phát ngôn của em Bộ Ngoại giao- tội ác nghiêm trọng- mình cho là vừa vội vã, vừa ko chuẩn, vừa kỳ cục

  • Khi đưa bài này lên FB, FBker Hoàng Thị Hòa Bình comment mà mình cho là rất đáng chú ý: “Vì v/đ này liên quan đến nước ngoài nên ta phải nhìn nhận theo chuẩn quốc tế. Theo Liên Hợp Quốc thì đây là đg dây buôn bán người lao v tội buôn người sẽ không phụ thuộc vào sự đồng ý của nạn nhân (Nam 2000 LHQ đã thông qua
    Nghị định thư về ngăn chặn, phòng chống và trừng phạt tội buôn người v Điều 3 của NĐ này nêu rõ: “Sự đồng ý của nạn nhân buôn người là không được công nhận”. Chính Phủ Anh cũng chính thức nhận định rằng đây là vụ buôn bán ng lao động bất hợp pháp (HTHB)

Vậy thì ý kiến của Việt Nam ra sao. Cùng một vụ việc nhưng cách nhìn khác hẳn nhau. Có lẽ Nhà nước VN cũng nên chính thức công bố đây là vụ việc gì, sau khi đã có kết quả điều tra cụ thể, kẻo ông nói gà bà nói vịt

—————–   

Tuong Cau: 'Khong ai bo ra 1 ty de nguoi ta buon minh ca' hinh anh 1

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định vụ việc liên quan đến 39 người chết ở Anh không phải là buôn người vì “không ai bỏ ra 1 tỷ để người ta buôn mình cả”.

Chiều 4/11, bên hành lang Quốc hội, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, chia sẻ thêm về quá trình bắt giữ 8 người liên quan đến đường dây đưa lao động ra nước ngoài trái phép. Việc bắt giữ diễn ra trong 2 ngày 2 và 3/11, các đối tượng cũng đã nhận tội.

Theo ông Cầu, Công an tỉnh Nghệ An đã lập chuyên án, xâu chuỗi các thông tin để có thể khởi tố vụ án, bắt giữ các đối tượng liên quan việc tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.

Tiếp tục đọc

Đạo đức, văn hóa Việt: Chán không thể tả

Tác giả: theo FB Chu Mộng Long

Báo Tuổi trẻ chỉ trích chính phủ Anh ngăn cản quyền tự do đi lại, quyền nhập cư (ném hẳn chữ “trái phép”) dẫn đến người dân nước nghèo phải đi lậu hay nhập cư trái phép, khác nào tư duy của kẻ cướp hồ đồ. Rằng do mày kín cổng cao tường hay khóa kỹ nhà mày mà tao phải vượt tường hay bẻ khóa nhà mày dẫn đến gây tai nạn cho tao, mày phải chịu trách nhiệm!

Hỏi báo Tuổi trẻ: Luật Việt Nam có chống vượt biên hay nhập cư trái phép không mà hồ đồ viết những câu như lời tướng cướp vô pháp vô thiên vậy? Xin lỗi, tôi cũng chưa hề nghe tướng cướp nào phát ngôn như vậy khi bị bắt hay bị trừng phạt! (CML)

KD: Công nhận tư duy làm báo thế này thì “ngu” thật.  😀

Có câu dân gian tổng kết thật hài và sâu sắc: “Chân mình còn lấm bê bê/ Lại đi cầm đuốc mà rê chân người”

Chu Mộng Long vỗn “phũ” miệng, mà giờ phải thốt lên “chán không thể tả”.

Đạo lý và văn hóa Việt đã “nằm dưới đáy” chưa???  😦

* Vừa đưa lên Blog, bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng luôn trong cùng một chủ đề để thấy cách ứng xử văn hóa và nhân bản của người Anh, không hề vô cảm- trước tai họa không may của những người dân tộc khác- dù là nhập cư trái phép vào nước họ. Một thái độ văn minh, thấm thía sâu sắc nỗi đau đồng loại:

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tưởng nhớ 39 nạn nhân tại Essex

Theo VietNamNet- Sáng nay, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam dành 1 phút mặc niệm 39 nạn nhân thiệt mạng trong thảm kịch tại hạt Essex.

Trang Facebook của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM (UK in Vietnam) đăng tải thông tin và hình ảnh thành viên cơ quan ngoại giao Anh tưởng niệm các nạn nhân.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tưởng nhớ 39 nạn nhân tại Essex
Phút mặc niệm tại Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Anh tại Việt Nam 

Trước đó, chiều 2/11, trong video đăng tải thông điệp gửi công chúng Việt Nam, Đại sứ Gareth Ward bày tỏ, đây là một trong những tuần lễ khó khăn nhất đối với ông trong sự nghiệp ngoại giao khi theo dõi thảm kịch kinh hoàng tại Essex, ngoại ô London và chứng kiến sự lo lắng quan tâm về vụ việc này ở Việt Nam.

Theo Đại sứ Gareth Ward, ông và các cán bộ Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã và đang làm việc ngày đêm với các đồng nghiệp ở Anh và Việt Nam.

Đại sứ chia sẻ: “Thật đáng buồn khi tôi phải thông báo rằng tại thời điểm này, cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân là công dân Việt Nam. Là một người cha, người anh, người chồng và người con, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác khi phải mất đi những người thân yêu của mình theo cách này và ở một nơi xa quê hương như vậy”.

11h sáng 1/11 (giờ địa phương), các nhân viên khẩn cấp và công chức trên khắp hạt Essex đã tổ chức 1 phút mặc niệm 39 nạn nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, cảnh sát trưởng BJ Harrington bày tỏ: “Chúng tôi xin chia sẻ đau buồn với những người không may qua đời cùng thân nhân của họ. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của mình để đưa những kẻ đã tổ chức hành trình kinh khủng này ra trước pháp luật”.

——————–    

Không muốn nói thêm về vụ 39 người bị ướp lạnh trong container ở Anh. Nhưng vì tự trọng dân tộc mà phải viết thêm mấy dòng.

Trước cái chết phi lý của đồng loại, hai phe nước mắt và lạnh lùng đều có cái lý nào đó, khó chê trách. Nhưng đáng chê trách là báo chí và chính quyền. Báo chí hết đánh tráo 39 nạn nhân người Việt là người Trung Quốc thì lại đánh tráo tội lỗi cho chính phủ Anh. Tiếp tục đọc

Hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 90, gần cuối bảng xếp hạng 2019

Tác giả: VOA Tiếng Việt
.
Thứ hạng năm nay của hộ chiếu Việt Nam bị tụt 15 bậc so với năm ngoái (hạng 75), tiến gần hơn về phía nhóm 10 các quốc gia bị xếp vào loại “hộ chiếu tệ nhất”, bao gồm Triều Tiên, Somalia, Syria, Iraq, Afghanistan…
.
KD: Năm nào linh mục Ngô Quang Kiệt bị chửi bới thậm tệ vì phát ngôn của ông (bị cắt xén thô bạo, thực chất thành xuyên tạc), năm nay, chả thấy ai lên tiếng nhỉ. Cứ im thin thít trước “Phẩm cách QG” bị xếp hạng gần đầu tiên, nhưng là từ dưới… lên
.
Đau và nhục cho những người Việt chính trực, văn minh!
———————-   

Vietnam Passport
Vietnam Passport

Trong khi đó, hai quốc gia châu Á khác là Nhật và Singapore đều nắm giữ vị trí đầu bảng vì công dân của hai nước này có thể tự do đi đến 190 quốc gia.

Tiếp tục đọc

Phẩm cách quốc gia, phẩm hạnh con người

Tác giả: FB Nguyễn Tiến Tường

Phẩm cách làm từ phẩm hạnh, phẩm hạnh làm nên từ sự khoan dung và lòng trắc ẩn. Phản xạ của phẩm hạnh khi đứng trước tai ương là tìm giải pháp trước khi nói về sai lầm.

… Trong sự suy vong hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất là sự ly loạn của lòng người. Một bước trượt dài từ “gừng cay muối mặn” đến mạnh ai nấy sống cũng có nghĩa là phẩm cách quốc gia đã tàn rũ, linh khí quốc gia đang dần rệu rã (NTT).

KD: Một bài viết ngắn mà hay, đau xót. Chợt nhớ phát ngôn trứ danh của ông Bộ trưởng VH- TT- DL cách đây đúng một năm: “Không thể xử lý được sự xuống cấp đạo đức vì thiếu kinh phí?”, mới thấy sự “xuống cấp” thê thảm đến thế nào trong tư duy và nhận thức của quan chức cao cấp- giới cầm quyền về bổn phận và trách nhiệm của mình trước dân tộc. Chính họ là rường cột của QG, vận hành QG mà phẩm cách như vậy, họ sẽ hành xử ra sao trước số phận dân tộc?

Cũng ko biết dân tộc Việt này đã có lỗi lầm ra sao trong tiền tiếp, để kiếp này chịu nạn, ko ngóc đầu lên nổi với văn minh

—————- 

Phẩm cách quốc gia được xây dựng từ phẩm hạnh con người. Giá trị một quốc gia được đo định ở sự phồn thịnh nhưng sự tồn vong quốc gia phụ thuộc vào độ dày của phẩm cách. Tiếp tục đọc

Bé tí, mờ mờ, không ai nghĩ đường lưỡi bò’

Bé tí, mờ mờ, không ai nghĩ đường lưỡi bò - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Thanh – chủ nhiệm khoa tiếng Trung – tiếng Nhật Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội (trái) và ông Nguyễn Nho Ân – phó trưởng khoa, trả lời Tuổi Trẻ – Ảnh: H.THANH

Không chỉ riêng trang 36 của giáo trình Đọc sơ cấp 1 “Developing Chinese” in hình bản đồ Trung Quốc có “đường lưỡi bò“, trong trang 32 giáo trình Nghe sơ cấp 1 “Developing Chinese” cũng có hình ảnh “đường lưỡi bò” rất nhỏ, khó phát hiện.

Tiếp tục đọc