Danh tính 39 nạn nhân ở Anh

Tác giả: theo FB Nguyễn Thị Thảo

.KD: Kỳ lạ. Nhiều tờ báo chính thống vừa đăng tin cơ quan chức năng- chính thức ở đây là ông thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an- cho biết danh tính các nạn nhân sẽ không được công bố.

.Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, gia đình các nạn nhân có nguyện vọng không công bố thông tin đau buồn này lên các phương tiện thông tin đại chúng. Và khi các gia đình có đề nghị, cơ quan chức năng phải tôn trọng quyền nhân thân của công dân (theo Zing.vn, ngày 7/11/2019).

Thì mới đây, danh sách 39 người ko may gặp nạn ở Anh đã được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ CA. Nỏ hiểu ra răng  😦

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Blog KD/KD xin thắp nén nhang thơm, cầu mong linh hồn mọi người thanh thản. Xin một lần nữa chia buồn với các gia đình có thân nhân tử nạn. Cầu mong không bao giờ còn xảy ra những đau thương như vậy trên xứ sở nhiều khổ đau này

                                    

Tiếp tục đọc

Gửi ông Lê Vĩnh Tân và các đại biểu Quốc hội

Tác giả: theo FB Chu Mộng Long

Chuyện tổ chức thi lấy các loại chứng chỉ “để làm đẹp hồ sơ” mới chỉ rộ lên vài năm nay. Tất cả các hiện tượng tổ chức học và mua bán văn bằng chứng chỉ, biến thị trường văn bằng chứng chỉ thành cái chợ trời, chợ đen bát nháo cũng chỉ mới đây.

Đã quy định đầu ra tiến sĩ, thạc sĩ, hay công nhận giảng viên chính, giáo sư, phó giáo sư phải đảm bảo trình độ chuyên môn, các chuẩn đầu ra tối thiểu về triết học, tâm lý, giáo dục học, ngoại ngữ, tin học,… sau đó sao lại phải học thi các loại văn bằng chứng chỉ đó lần nữa? Không tin vào đào tạo của mình hay dọn đường cho nhiều lần mua bán văn bằng, chứng chỉ để móc túi, trục lợi?

KD: Vừa không tin vào các loại văn bằng, và cũng là dọn đường cho việc mua bằng, chứng chỉ, để kiếm tiền thêm lần nữa.

Chính sách thì cổ lỗ, thực tiễn thì vô liêm sỉ! Không phải vô lý mà Chu Mộng Long gọi là tội ác!

*Ông Lê Vĩnh Tân còn nói một câu chủ Blog cho là rất kém về nhận thức và mù mờ về chính trị, đại ý: Việc GV người dân tộc nói được tiếng Kinh, họ coi là biết thêm một ngoại ngữ, thì giờ đây, GV người Kinh dạy học ở vùng dân tộc miền núi, nói được tiếng dân tộc cũng phải coi là biết thêm … một ngoại ngữ. Cả hội trường cười ồ vui vẻ. Còn chủ Blog ngớ người. Vậy thì đến lúc nào đó, vùng dân tộc các tỉnh miền núi cũng có thể coi là vùng “nước ngoài” thì sao? Đùa nhau nơi trà dư tửu hậu thì được, nhưng một Bộ trưởng mà nói vậy ngay giữa nghị trường, để giải thích về chế độ, chính sách GV thì chứng tỏ hiểu biết chính trị dưới đáy! Quá kém đê!

———— 

Xin đọc tiếp bài dưới đây của cùng một tác giả: “Giáo dục ngày càng dấn sâu vào tội ác” (Chu Mộng Long)

Trả lời chất vấn của các đại biểu về việc tại sao có quá nhiều các loại văn bằng, chứng chỉ cho việc xếp hạng ngạch (kể cả bổ nhiệm), ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói:

“Không chỉ thi thăng hạng hay xét nâng ngạch đâu các đồng chí, mà còn ở quy trình bổ nhiệm. Nhiều quá!” – Bộ trưởng Tân nói.

Ông cho biết, những quy định này không phải mình Bộ Nội vụ đưa ra, mà đã có từ năm 1993, đến nay không còn phù hợp, cần phải chỉnh sửa.

Tiếp tục đọc

Giấy phép con “hành” giáo viên: Tiền tỉ vào túi ai

Tuy vậy, theo khẳng định của lãnh đạo một số trường tổ chức thi chứng chỉ gian lận mà chúng tôi đã phanh phui: “Không có thí sinh nào đăng ký thi trực tiếp về nhà trường hết mà gần như 100% là qua hệ thống “cò” chứng chỉ”.

Tiền tỉ đi đâu? Câu trả lời đã rất rõ ràng: Các trường tổ chức thi và hệ thống “cò” chứng chỉ.

.KD: Không còn hình dung nổi Giáo dục giờ “loạn” đến thế nào. Tất cả chỉ hai chữ  Kim tiền! Nhưng “cơ chế chính sách” quá trọng văn bằng một cách hình thức mới là thủ phạm. Bất cứ quy định văn bằng, chứng chỉ nào cũng sẽ là một mối lời cho bọn mafia làm tiền.

Một XH “hư danh”, nô lệ Kim tiền khủng khiếp. Và chữ Dạy người bị … Kim tiền cười khảy, phỉ nhổ từ lâu!
.
 XH này hỏng hết rồi!  😦  😦  😦
—————– 

Tiếp tục đọc

Chính trị, như gai nhọn dưới chân trần

.
KD: Mấy ngày nay, trên các trang mạng XH, các cư dân mạng phẫn nộ phản đối việc diễn viên Thành Long đến VN theo lời mời của Operation Smile với hai lý do: Đây là người đã ủng hộ Đường lưỡi bò của TQ, và về tư cách riêng, là người đã ruồng rẫy chính đứa con gái ruột của anh ta suốt 20 năm
.
Mình thì cho là Tổ chức Operation Smile rất dở khi mời nhân vật này. Xin trích nguyên văn cái còm của mình trên một stt của một fbker: “Đáng trách là trách cái tổ chức mời Thành Long. Các vị làm từ thiện nhưng rất thiếu nhạy cảm chính trị. Mời một nhân vật nổi tiếng nhưng ko quan tâm hết tư cách riêng của họ và ảnh hưởng của họ với đời sống xh VN hiện nay”
.
Đọc được bài của Tuấn Khanh- rất đồng quan điểm. Làm từ thiện mà thiếu nhạy cảm chính trị, nhất là quan hệ VN với TQ, trong việc bảo vệ an ninh chủ quyền QG, thì chính là các vị tự tước bỏ sức mạnh và ảnh hưởng tốt đẹp của chính mình. Hơi lạ!

Xin đăng bài viết để bạn đọc chia sẻ

—————–  

Ảnh báo Thanh niên

Sự kiện của tháng 11/2019, khi tổ chức Operation Smile va chạm với dư luận quần chúng về việc mời diễn viên Thành Long từ Trung Quốc đến Việt Nam để kỷ niệm 30 hoạt động ở Hà Nội, đã trở thành một bài học về cuộc sống. Đặc biệt, là câu chuyện cứ sống, làm việc và “không quan tâm về chính trị”.

Tiếp tục đọc

39 nạn nhân chết trong container đều là người Việt ở 6 tỉnh, thành

.
… Đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 đều là người Việt Nam. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế.
.
KD: Thế là đã rõ. Thật xót xa.
————–  

Trong thông cáo vừa phát đi, Bộ Công an cho biết, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10 đều là người Việt Nam.

Tiếp tục đọc