Dược sĩ Nguyễn Thị Bính – Madame Hoàng Xuân Hãn – Vị trí thức thiên hương

Tác giả: theo FB Tuấn Mai SG và FB Tri thức Hà Nội

.Trong dịp sang Paris, nhà văn Nguyễn Đức Hiền đã đến tư gia của ông bà GS Hoàng Xuân Hãn. Được tiếp xúc với bà Hãn, nhà văn nhận ra ngay đó là bậc phu nhân cao quý, khác xa các bà mệnh phụ đẫy đà. Cốt cách thanh tao kiều diễm. Ngoài tám mươi tuổi, trên khuôn mặt bà vẫn còn giữ lại nhiều nét “thiên phú” một thời xuân sắc.

.KD: Một người đàn bà Hà Nội đẹp tuyệt (cả hình vóc- tâm hồn và nhân cách). Và cũng may, ông bà không trở về HN nữa  😀

Sau 1954, nếu trở về, chẳng biết những biến cố gì sẽ xảy ra trong đời cặp vợ chồng trí thức này  😀

—————  

Bà là một trong số hiếm hoi phụ nữ Việt Nam đầu thế kỷ XX, có bằng Dược sĩ hạng nhất tại Đại học Dược khoa (Paris – Pháp).

Nếu hỏi người hàng phố, đa số đều biết đến hiệu thuốc Tây phố Tràng Thi mang tên “Pharmacie Hoàng Xuân Hãn”. Đó vừa là hiệu thuốc vừa là nhà riêng của GS Hoàng Xuân Hãn mà người chủ hiệu thuốc là dược sĩ Nguyễn Thị Bính.
Tiếp tục đọc

“Tôi biết có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao”

Tác giả: Kiến Văn  
.
“Tôi biết hiện nay có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao, nên việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống xử lý cho phù hợp, vừa đảm bảo nghiêm minh pháp luật, vừa đảm bảo sự ổn định chính trị và đặc biệt là chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, đồng thời khẳng định sai phạm trong tuyển dụng hiện chiếm nhiều nhất trong số các  loại sai phạm.

KD: Đọc đoạn này, chợt nhớ ca khúc “Trước ngày hội bắn”, xin mượn để hỏi ông Lê Vĩnh Tân: “Sao ông không nói, thế Đất nước này của ai???

Sự thú nhận của ông BT phụ trách guồng máy cán bộ cho thấy hai điều: Hoặc là guồng máy nhân sự này quá giỏi, đã “giáo hóa” khiến những cán bộ yếu kém lọt lưới cũng trở thành “cán bộ cấp cao”.

Hoặc những “cán bộ cấp cao” đó đã góp phần không nhỏ làm “tha hóa” guồng máy khiến Đất nước “được” như hiện nay

Năm xưa, chỉ là con bé pv tóc còn tết hai vai, ngỡ ngàng và đau đớn trước những đổ vỡ về lý tưởng và nhận thức cái gốc trần trụi vì sao đất nước này không khá được, mình từng nói thẳng băng: Công tác cán bộ là “phản động nhất”- (theo nghĩa triết học), ngăn cản sự phát triển, khiến ông Sếp của mình khi đó, một người nhát nhúa suốt đời sợ sệt, phải gắt lên: KD ko được nói thế!  😀

Dạo đó, nghe hai từ “phản động” mà lại nói công tác cán bộ của NN, thì kinh lắm. Họ đâu hiểu chữ “phản động” theo nghĩa triết học là … vật cản

Giờ lại thấy ông Bộ trưởng Nội vụ thú nhận, những “vật cản” to đùng (cấp cao), càng thấy sự “xuyên suốt” của công tác này

Nghĩ mà đau và cũng bất hạnh cho một Dân tộc

——————-

Ảnh chiasemeohay.com

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết: “Việc xử lý vấn đề này hết sức nhạy cảm và phải theo từng tình huống xử lý cho phù hợp…”

Tiếp tục đọc