Nghệ sĩ Trần Lương cắt lưỡi bò ngay tại kinh đô cũ của Trung Quốc

Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn

Nghệ sĩ Trần Lương cắt lưỡi bò ngay tại kinh đô cũ của Trung Quốc.

Hoan hô Trần Lương! (LTV)

KD: Các văn nghệ sĩ VN, xin hãy chung vai cùng dân tộc, với nhân dân, như họa sĩ Trần Lương, dũng cảm và không vô cảm với an ninh, chủ quyền QG

  • Bạn bè cũng vừa gửi cho Tin hay này- Nước Pháp phát hành 05 bộ tem khẳng định Trường Sa là của VN:

—————–  

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh
Không có mô tả ảnh.

Theo ts Nguyễn Đức Thành viện trưởng viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách:

Cuộc triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á khai mạc chiều 9.11.2019 tại Bảo tàng Nghệ thuật của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh. Các nghệ sĩ đương đại danh tiếng nhất ĐNA và các nhà phê bình danh tiếng của khu vực đều có mặt.

Tiếp tục đọc

Đối diện với sự thật

Tác giả: Trần Thúc Hoàng

Hãy đối diện với sự thật, chưa bao giờ là muộn. Sự thật và nói dối không bao giờ cùng chung một con đường!

Bác Hồ nói: “Cán bộ là công bộc của nhân dân”. Hãy cắt nghĩa vì sao “công bộc” lại có thể Giàu sang phú quý hơn người chủ: Nhân Dân(?!)

Nếu ngụy biện quanh co và dối trá đều là bất lương, vô đạo đức.

Dối trá, bất lương và vô đạo đức đó là “mồ chôn” của bất kỳ một chính thể nào. Đó là sự thật của lịch sử!

Học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh hãy đối diện với sự thật. Và đừng bao giờ “hô khẩu hiệu”. Và đừng lấy hào quang của Người ra để mị dân và làm bậy.

KD: Lại nhớ câu của Sử gia người Anh: Quyền lực tuyệt đối, tha hóa tuyệt đối

Bài viết này là một cảnh báo, dù rất khó nghe  😀

—————–  

Tiếp tục đọc

Thầy có nhớ em không?

Tác giả: theo FB Hoàng Minh Đức
.
Người thầy đáp:

-Thầy không thể nào nhớ được ai đã lấy cắp cái đồng hồ ngày đó, bởi vì khi thầy soát túi tất cả các em, thầy cũng nhắm mắt mà.

.KD: Bạn bè gửi cho stt này. Một câu chuyện xử lý tình huống sư phạm tuyệt vời của một người thầy thật có nhân cách, hiểu sứ mệnh giáo dục của mình và vì thế đã dạy dỗ học trò nên người. Đăng bài viết này lên, mình mong mỏi các bạn đọc Blog là nhà giáo xin hãy lưu giữ trong tâm mình câu chuyện sư phạm này, để giúp các bạn có thể dạy trò tốt hơn và xin hãy biết nâng đỡ những đứa trẻ vị thành niên kể cả khi chúng vấp ngã

———————– 

Ảnh chỉ có tính minh họa (theo Vietnammoi)

Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính ngưỡng:

-Thầy có nhớ em không ạ?

Thầy giáo nói:

– Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào.

Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.

Tiếp tục đọc

Hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch, thọ 96 tuổi và bài viết của Gs Cao Huy Thuần

Tác giả: Hoài Hương (VOA) và Cao Huy Thuần (theo Viet- Studies)
.
KD: Bạn bè gửi cho cả hai bài viết này. Trước đó, mình đã đọc được trên FB.
.

Có lẽ chỉ Gs Cao Huy Thuần mới viết đc về thầy Thích Trí Quang vì đây là một nhân vật rất khó hiểu, đầy mâu thuẫn trong một thời tao loạn, nhưng cái kết của bài hơi “đuối” (và hơi khó thuyết phục)- khi cho rằng  HT Thích Trí Quang chỉ muốn làm một thầy tu. Phật giáo thời VNCH cũng bao phen sóng gió và Thích Trí Quang cũng là một nhân vật đủ sức, đủ tham vọng làm chính trị ở góc độ vị thế trong giới này và cả trong đời sống XH khi đó”

.Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Title bài xin bổ sung để bạn đọc tiện chia sẻ

——————- 

Di ảnh Hòa Thượng Thích Trí Quang. (Ảnh: Báo Giác Ngộ)
Di ảnh Hòa Thượng Thích Trí Quang. (Ảnh: Báo Giác Ngộ)

Hòa Thượng Thích Trí Quang, một nhân vật quan trọng trong Phật Giáo Việt Nam cận đại, đặc biệt giai đoạn chiến tranh Việt Nam, viên tịch lúc 21 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), ngày 8 tháng 11, 2019, theo thông báo phát đi vào ngày 8 tháng 11 từ chùa Từ Đàm, đứng tên Tỳ Kheo Thích Hải Ấn.

Tiếp tục đọc