Chúc mừng Bọ Lập lên chức “Bố chồng”

Tác giả: KD/KD

.KD: Xin chúc mừng Hạnh phúc của Gia đình Bọ Lập. Chúc đôi trẻ hạnh phúc, gắn bó nhau đến đầu bạc răng long  😀

———————

Tối nay, 30/11, tại Nhà hàng Trống Đồng (Linh Đàm, Hà Nội), Bọ Lập chính thức lên chức “Bố chồng”- Lễ cưới của con trai Bọ: chú rể Nguyễn Quang Hồng Nhật với cô dâu Vũ Hải Linh, diễn ra trang trọng, ấm áp, với sự chung vui của đông đảo bạn bè giới Văn chương, Điện ảnh và Báo chí.

Ảnh: Bọ Lập và bạn bè: Hàng sau, từ trái sáng phải: Nữ nhà văn Thùy Linh, đạo diễn phim Quốc Trọng (kiêm diễn viên Xuân Tóc Đỏ), nhà nghiên cứu văn học Trần Ngọc Vương, nhà văn Hoàng Minh Tường, nhà văn Vũ Ngọc Tiến, nhà nghiên cứu GD Đỗ Ngọc Thống, Ts Nguyễn Đức Mậu

Hàng trước: Bọ Lập, mềnh, GS Hoàng Xuân Phú. Và một vị khách mình chưa biết tên (thật xin lỗi)

Bọ Lập xúng xính đi lại trong bộ comple và hoa trắng cài trên ngực- rất điệu, bị chế là “giống chú rể”  😀  . Trông Bọ gầy hơn trước, chỉ gương mặt, thần thái hài hước vẫn như xưa. Nhất là đôi mắt vẫn tít vòng cung- eo ơi, nhìn gái nào, gái ấy chết đứ đừ đừ. 

Ảnh: Nhà báo Nguyễn Thành Phong (áo trắng), (NAG Nguyễn Đình Toán- áo kẻ sọc)

Đã nhìn thấy Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán. Chạy đi chạy lại, quần quật nhưng tưng bừng, nụ cười hiền hậu lúc nào cũng trên môi. Ông được bạn bè, người quen yêu mến vô cùng. Vừa nhìn thấy mình, ông í ới: Dung, Dung, đứng vào… Vô tình Bọ Lập đang chụp với nhóm bạn bè. Và thế nào mình đứng cạnh Bọ. Bọ khoác vài mình cười tít mắt: Người yêu cũ đây! Điêu không chịu được.

Ảnh “bộ ba”: Nữ nhà văn Thùy Linh quậy vô cùng, Cho Bọ “đôi sừng”  😀

Bọ toàn bảo, dạo xưa, mình học Sư phạm, Bọ học Bách Khoa, Bọ từng tán mình. Thế mà các bạn trẻ Tuần VN dạo đó tin lấy tin để, cứ chế mình: Cô khai thật đi! Mình cười chảy nước mắt. Mà đầu têu là anh chàng phóng viên Hoàng Ngọc của Tuần VN, đi làm việc với Bọ về cơ quan kể. Mình cười rũ: Điêu ghê, mình học Sư phạm hồi nào. Bọ hoặc nhớ nhầm, hoặc bịa đới. Nhà văn nào chả giỏi sáng tác  😀

Bất ngờ nhất, là gặp nhà báo Nguyễn Thành Phong. Mình và cả Phong ngờ ngợ nhìn nhau. “Phong phải không?”, “chị KD phải không?”, rồi cả hai bên cười rũ. Phong được giới văn chương đặt tên gọi là “nhà L. học”. Ôi trời, những stt viết về chủ đề này, chàng viết cứ khơi khơi ngôn từ, mà bạn bè FB thì tai quái, gọi mình- “bà vào FB Nguyễn thành Phong đọc đi”. Chưa hiểu chuyện gì mà gấp gáp thế. Mình tìm đọc. Chao ôi. Có một mình mình mà thấy xấu hổ, nhưng chuyện dân gian, tục ngữ của chàng ghi lại thật độc đáo, thật hay. Đọc rùi, mình len lén đi ra, ko like, ko còm  . Nghe mình vừa cười vừa kể lại, Thùy Linh láu lỉnh, đôi mắt to tròn nghịch ngợm, em í à, em chả ngượng, em vẫn còm   

Đấy, bạn bè của Bọ, toàn “rách trời rơi xuống”. Hi…hi… ha… ha… tếu ko chịu được 

Ảnh: Nhà văn Khac Hoa La (tóc bạc, đứng cạnh Bọ)

Theo kế hoạch, mình và ba chàng Ngự lâm của nhóm (Nguyễn Trọng Cử, Hoàng Xuân Phú, Nguyễn Đức Mậu) sẽ đến dự. Phút cuối cùng, mới biết Cá Cử phải bay gấp vào Lâm Đồng “đỡ đẻ” cho Cá, chàng say nghề bà đỡ này lắm, chỉ còn Hoàng Xuân Phú và Nguyễn Đức Mậu cùng với mình dự đám cưới con trai Bọ

Hoàng Xuân Phú có một tin vui: Chàng vừa được công nhận là Viện Sĩ acatech- Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật CHLB Đức. Như vậy, đến nay Hoàng Xuân Phú là Viện sĩ của 04 Viện Hàn lâm trên thế giới. (Thông tin vắn tắt về acatech, có thể xem tại trang http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/index.php?page=acatech )

Một sức nghiên cứu và làm việc đáng nể. Xin chúc mừng niềm vui lớn- GS Hoàng Xuân Phú. Một nhà khoa học chân chính, đích thực, thẳng thắn. Sự thẳng thắn đôi khi đến mức cực đoan nhưng rất rõ ràng, sòng phẳng, không khoan nhượng trước bất cứ một vấn đề lớn nào của QG

Như mọi dịp hội tụ, Phạm Xuân Nguyên đóng vai trò MC. Nguyên rất có duyên với vai trò này. Nhớ thơ của mọi người làu làu, nói chuyện rất hóm. Và mặc dù có NAG chuyên nghiệp Nguyễn Đình Toán, nhưng mọi người cứ liên tục rút điện thoại di động, máy ảnh du lịch ra tanh tách “cạnh tranh”. Trong khi NAG Nguyễn Đình Toán chắc còn mệt phờ vì tối qua, ngủ muộn chưa thể dậy, thì ai nấy đã kịp đưa ảnh chụp lên, tuy chắc chắn không đẹp bằng những bức ảnh chuyên nghiệp của tay máy chuyên nghiệp NĐT. Xin đưa tạm mấy bức ảnh chụp nghiệp dư với nhau (riêng ảnh trên sân khấu, mình phải “chôm” từ trang của Bọ Lập về)

Xin chúc mừng Hạnh phúc của Gia đình Bọ Lập. Chúc đôi trẻ hạnh phúc, gắn bó nhau đến đầu bạc răng long  😀