.
Qua mấy phiên Tòa xét xử vụ án MobiFone mua AVG mới thấy tài biến hóa của PNV. AVG thua lỗ “Tình trạng kinh doanh bết bát, AVG lỗ lũy kế đến 1.000 tỷ đồng và nợ gần 2.000 tỷ tiền đầu tư cơ sở hạ tầng. (…) Giá trị thật sự của AVG được tính toán không đến 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên Lê Nam Trà đã ký quyết định mua lại 95% với giá 8.900 tỷ, cao hơn giá trị thực 8.000 tỷ đồng”… (2)
…Càng tài hơn, khi PNV đem hơn 6 triệu USD ra mua được cả bộ sậu Bộ TTTT và MobiFone dễ như bắt cua trong lỗ (Mạc Văn Trang).
KD: Sau tuyên án của Tòa sơ thẩm về vụ AVG, dư luận cư dân mạng bàn loạn nhiều nhất về tội lỗi hai nhân vật chính của vụ án: Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ, đặc biệt về Phạm Nhật Vũ. Đọc được bài của bác Mạc Văn Trang thấy những tổng kết thật thú vị. Trong cái Tấn trò đời hiện đại này, Phạm Nhật Vũ quả là vai chính xuất sắc. Vừa điều khiển các “con rối quan chức”, vừa cười khẩy vì cái “phẩm hạnh” thảm hại của các vị. Dù chính PNV cũng là một nhân vật “đạo đức giả” không kém, khôn ranh cực kỳ. Không thế làm sao các “ông trọc” và 2000 tổ chức gì gì đó xin khoan hồng cho Vũ? Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ:
- Trước đó, đọc những tổng kết của Fbker Hoàng Tuấn Công về Đồng tiền. Xin đăng lên coi như những suy ngẫm đắng chát về ông chủ- Đồng tiền- của XH này, nơi những “nô lệ” của ông chủ- cổ cồn, ca vat đi đứng bệ vệ nhưng thật ra chỉ là loài cẩu khuyển:
TIỀN CÓ THỂ MUA ĐƯỢC NHỮNG GÌ?
-“Có tiền là có tất cả”.
-“Không có gì quý hơn tiền mặt”.
-“Mạnh vì gạo bạo vì tiền”.
-“Có tiền thì khôn như rái, không có tiền thì dại như vích”
-“Có tiền chán vạn người hầu/Có bấc có dầu chán vạn người khêu”
-“Có tiền mua tiên cũng được”.
-“Cái gì không mua được bằng tiền, thì có thể mua bằng rất nhiều tiền”.
-“Trong cuộc chiến mang tên công bằng, đồng tiền sẽ thắng”.
-“Người không thể đem theo tiền vào quan tài, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài”.
-“Đồng tiền là chúa muôn loài/Người ta là khách vãng lai một thời”
-“Đồng tiền đi trước, mực thước theo sau”
-“Có tiền vợ vợ chồng chồng, không tiền chồng đông vợ đoài”.
-“Khi đồng tiền đi trước, mọi cánh cửa đều mở ra”.
-“Lúc nhỏ cứ ngỡ tiền chỉ mua được bim bim, lớn lên mới biết tiền có thể mua được cả trái tim người tình”.
-“Khi đồng tiền đã cất tiếng kêu thì mọi thứ âm nhạc đều im bặt”.
-“Những ai nói tiền không mua được hạnh phúc, đơn giản bởi họ không biết mua nó ở đâu”
-“Sống trên đời cần có một đống tiền”.
-“Đồng tiền liền khúc ruột”.
-“Không tiền không gạo mạnh bạo gì thầy”.
-“Hạt tiêu nó bé nó cay/Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền”
-“Đồng tiền không phấn không hồ/Đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người”
-Tiền có thể mua được bằng cấp, học vị, điểm thi..
-Tiền có thể mua được tình yêu.
-Tiền có thể mua được vợ.
-Tiền có thể mua được chồng.
-Tiền có thể mua được mạng sống.
-Tiền có thể mua được tự do.
-“Đồng tiền đi vào đền miếu có thể mua được cả thánh thần”.
….
-Nhưng, “Những gì có thể mua được bằng tiền đều rẻ”!
———————

1. Phạm Nhật Vũ, một chiến binh trên Thương trường
Wikipedia ghi tiểu sử PNV như sau: “Phạm Nhật Vũ sinh năm 1972, quê tại Hà Tĩnh. Ông là em của Phạm Nhật Vượng và đã từng sống, kinh doanh tại Đông Âu trong suốt thập niên 90 và đầu những năm 2000. Sau đó, ông Vũ trở về Việt Nam và bắt đầu kinh doanh bất động sản với một số dự án tại Nha Trang, Khánh Hoà.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.