Tác giả: theo FB Vũ Hữu Sự
KD: Đọc được trên mạng bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, coi như bài cuối của vụ Đồng Tâm, chủ Blog muốn khép lại cho đỡ ám ảnh vì nặng nề, khi năm mới sắp đến
Chợt tự hỏi, Năm mới Canh Tý đến, người Đồng Tâm ăn Tết thế nào nhỉ?
Và dưới âm gian, nếu gặp lại nhau, cụ Kình và ba người sĩ quan CSCĐ sẽ như thế nào nhỉ?
Mình tin, họ sẽ chỉ nhìn nhau mà khóc! 😦
Người già khóc. Người lính trẻ cũng sẽ khóc! 😦 😦 😦
Vì cái chết mà chính họ không hiểu tại sao . Nước cỏ luật pháp cơ mà
Viết đến đây, bõng cay mũi. Xuân sắp đến rồi 😦
————
Ảnh rfa.org

Trước khi bị giết, cụ Lê Đình Kình là một công dân. Cụ có đủ quyền và nghĩa vụ của một công dân theo quy định tại các điều 14;15;16;17 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013. Cụ không có tiền án, tiền sự. Hiện tại, cụ không phải chấp hành bất cứ một bản án nào, do tòa án cấp nào tuyên. Cụ là một đảng viên ĐCS Việt Nam, cho đến lúc chết vẫn chưa bị khai trừ ra khỏi đảng. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.