Vụ công an thua bạc, bắn chết người tại sới bạc ở Củ Chi

Tác giả: BTV Tiếng Dân

KD: Tết Canh Tý, mới đầu năm đã lắm chuyện buồn. Vụ virus Corona đang đe dọa nghiêm trọng về “sự lây lan” các QG, khiến XH bất an, lo lắng, thì mấy ngày nay, trên mạng lại xôn xao vụ này với nhiều nụ cười hài hước, dù “500 anh em” đã được huy động, với vũ khí, khí tài trang bị đầy đủ. Kẻ phạm tội cực kỳ côn đồ, lưu manh. Vậy mà nhởn nhơ biến mất. Chả bù cho vụ Đồng Tâm, tan nát hết cả một gia đình, mà lẽ ra họ phải bị xử lý ở trước tòa án

Đăng bài này trên Blog để bạn đọc quan tâm, theo dõi, chứ chủ Blog ko muốn đưa lên FB, vì đã chán mọi lời bình

Buồn quá đi thôi, Việt Nam ơi!

Chủ Blog xin biên tập một vài chỗ cho phù hợp tinh thần Blog

————–

Vụ Lê Quốc Tuấn, thượng úy công an quận 11, dùng súng bắn chết 4 người trong sới bạc ở Củ Chi, rồi bắn chết một người khác trên đường chạy trốn, sau hơn 2 ngày xảy ra vụ việc, đến tối 31/1/2020, Công an TP HCM vẫn chưa bắt được Tuấn, dù đã huy động 500 người đi vây bắt và lùng sục “đồng chí” của họ. 

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h20’ chiều 29/1/2020, tại sòng bạc thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM, Tuấn đã nổ súng giết chết 4 người, làm 1 người bị thương, theo báo Thanh Niên. Trước đó, Lê Quốc Tuấn cùng em trai là Lê Quốc Minh đến đây đánh bạc và thua hết tiền, rồi cầm luôn cả chiếc xe máy. Tuấn xin những người chơi cùng cho làm cái ván cuối để gỡ lại, nhưng không được, nên bỏ đi một lúc rồi quay lại và dùng súng AK-47, bắn chết 4 người trong sới bạc.    

Hung thủ Lê Quốc Tuấn cầm súng đi gây án. Ảnh: TN

Tiếp tục đọc

Thủ tướng quyết định công bố dịch virus corona

Quyết định nêu rõ, công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam có tên dịch bệnh: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Thủ tướng quyết định công bố dịch virus corona
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thời gian xảy ra dịch: từ ngày 23/1/2020 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus corona gây ra).

Tiếp tục đọc