Tác giả: NAG Nguyễn Sơn Hải
KD: Đẹp tuyệt, một vòng tử sinh (Những chiếc lá bằng lăng trước khi rời cõi đời)
————–
Tác giả: theo FB Bùi Chí Vinh
KD: Đọc stt này của nhà thơ Bùi Chí Vinh, chợt nghĩ rằng, ông VVK vẫn là một nhà lãnh đạo cao cấp hiếm hoi. Có quyền sinh quyền sát, nhưng phải nói cũng là có tấm lòng với con người, nên Đau đấy mà vẫn lắng nghe, vì ông hiểu rằng nhà thơ nói thật
Nó khác hẳn với những kẻ, chỉ lăm le cái ghế quyền lực cao hơn nữa, vì thế mà “luôn nhìn trước ngó sau” ko chịu nổi những lời nói thẳng, nói thật để sửa. Hơi tý là bịt mồm bịt miệng, chặn họng con người. Tự nghĩ mình là chân lý, trong khi họ cũng chỉ là con người, cũng đầy hạn chế như mọi người. Nhận thức là một quá trình, cần có sự thay đổi, thì họ lại nghĩ rằng đầu óc họ nhận thức thế nào, đều là chân lý bất di bất dịch, mọi kẻ lương dân phải nghe theo. Trong khi cuộc sống thật ra luôn vận động, phát triển và thay đổi, mà dừng lại nghĩa là chết, là “vật cản”
Trương Minh Tuấn là kẻ tiêu biểu của loại người này. Ác quá thì tự chuốc lấy nghiệp. Nhưng là một sự xui khiến run rủi rất lạ của nghiệp… chướng. Đó là Quả báo- đừng ác quá với con người mà… gặt đủ!
Văn nghệ sĩ, trí thức… có thể có những điều cực đoan, quá ngay thẳng, nhưng họ ko hề ác. Nếu XH này thực sự văn minh, công bằng, dân chủ, hẳn họ ko phải nhọc lòng đến vậy
Có lẽ ông VVK là người hiểu được điều này mà biết cách ứng xử rất con người, nhân bản
Title bài, chủ Blog xin đặt 😀
—————–
Ảnh: Bùi Chí Vinh ngồi cạnh ông Võ Văn Kiệt ở đầu bàn. Nhà văn Lê Dụng (con nhạc sĩ Hoàng Việt) ngồi cạnh Bùi Chí Vinh
Nhân chuyện Phạm Tuân “nổ không ngượng miệng” ở chùa hú vong Ba Vàng rằng máy bay B52 của Mỹ dài đến 600 mét (theo Fbker Phung Ngọc Khoa, thì hiện tại, tàu sân bay to nhất của Mỹ (80 máy bay và 6000 người trên đó) cũng chỉ dài có 350 m!- KD/KD), tôi sực nhớ lại bài thơ ĐÓI từng đọc ở nhà ông Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành Ủy Sài Gòn, lúc ông mời tôi đến tư gia sau khi nghe đứa “ăng ten” điềm chỉ viên nào đó báo cáo tôi chuyên làm “thơ đen”.
Giáo sư luật Hứa Chương Nhuận (Xu Zhangrun) của Đại học Thanh Hoa vừa bị chính quyền quản thúc, cắt internet, xóa tài khoản xã hội, hoàn toàn cô lập sau khi ông công bố bài luận mới, phê phán mạnh mẽ chính quyền Trung Quốc, nhất là Tập Cận Bình, trong việc xử lý dịch bệnh corona.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.