“Cả đời đục cả, mình ta trong”…

Tác giả: KD/KD

KD: Tìm được bức ảnh này, phía xa là tượng Khuất Nguyên, người có khí chất, cốt cách quân tử, mà mình rất nể trọng, từ bé tí, khi còn là cô bé con ham đọc sách báo vô cùng. Cái sống cái chết được đo bằng giá trị đời người và nhân cách, không phải bằng gấm vóc lụa là…

Đời nay, chắc chả có ai….

——- 


Câu nói đầy nỗi niềm cô đơn đó là của nhà thơ Khuất Nguyên nổi tiếng, một chính trị gia (thuộc nước Sở) thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Hoa cổ xưa, tác giả của tập thơ Ly tao nổi tiếng, của Sở từ, Thiên vấn….

Dòng dõi hoàng tộc nước Sở, học rộng, tài cao, có nhân cách, một người được Trời phú cho đủ ưu thế khác người, giữa thời tao loạn, tránh sao khỏi thói dèm pha ganh ghét.

Ông là một người cô đơn giữa đồng loại. Cuối đời còn bị vua Sở đầy ra Giang Nam (phía nam sông Dương Tử). Thất chí, phẫn chí… người thi sĩ dòng dõi quý tộc này đã gieo mình xuống sông Mịch La tự tử. Nhưng đời sau, người Trung Hoa còn luôn ghi nhớ đến ông. Và một bức tượng khá lớn được tạc tại một công viên lớn gần với thành Chương Dương

Mấy hôm trước, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn lục lọi những bức ảnh đoàn nhà báo bọn mình du lịch Vũ Hán (Hồ Bắc) dịp tháng 9/2019 vừa qua. Cả một trời kỷ niệm về Vũ Hán (Hồ Bắc), Hồ Nam ùa về. Xót xa cho những số phận thầy thuốc, người dân TQ không may. Những ngày này hẳn Vũ Hán (Hồ Bắc) tiêu điều, vắng vẻ lắm, khác hẳn sự tưng bừng nhộn nhịp của cõi người những tháng trước đây

Tìm được bức ảnh này, phía xa là tượng Khuất Nguyên, người có khí chất, cốt cách quân tử, mà mình rất nể trọng, từ bé tí, khi còn là cô bé con ham đọc sách báo vô cùng. Cái sống cái chết được đo bằng giá trị đời người và nhân cách, không phải bằng gấm vóc lụa là…

Đời nay, chắc chả có ai….