“Cõng” đám cưới, đám tang sang… tiền điện

Tác giả: Việt Hoài

KD: Có lẽ, EVN là doanh nghiệp duy nhất được Bộ Tài chính ưu ái cho được tính những khoản chi phúc lợi trên vào chi phí sản xuất kinh doanh (Việt Hoài).

.
Rõ là các DNNN nói chung, EVN nói riêng “Ăn rồng cuốn, nói rồng leo, làm mèo mửa!”
——————–

Khi đọc Dự thảo Nghị định ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), được Bộ Tài chính công bố, để lấy ý kiến đóng góp, dư luận té ngửa bởi các khoản chi có tính chất phúc lợi trực tiếp như chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập… chi phí đi lại ngày lễ, tết và những khoản chi có tính chất phúc lợi… được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Tổng chi phí không quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của EVN.

Có lẽ, EVN là doanh nghiệp duy nhất được Bộ Tài chính ưu ái cho được tính những khoản chi phúc lợi trên vào chi phí sản xuất kinh doanh.

Như vậy, người dân sử dụng điện của EVN phải “cõng” thêm khoản chi phúc lợi này.

Chưa hết, theo dự thảo thì người sử dụng điện còn phải “cõng” cả những chi phí: nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ lao động, sửa chữa, tiền lương, bảo hiểm…

Dư luận phấp phỏng chờ EVN tuyên bố tăng giá điện/ ảnh minh họa nguồn: EVN

Tiếp tục đọc

“Bầy sói” Trung Quốc hiện diện ở Hoàng Sa

Tác giả: Hồng Thủy

. Trong tương lai gần, rất có thể Trung Quốc sẽ kéo “bầy sói” này ra Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi đóng quân (Hồng Thủy).

————-

Đa Chiều ngày 16/5 bình luận, trong khi cuộc chạy đua tàu ngầm ở Biển Đông vẫn đang tiếp tục, thì trên mặt biển cũng không có một chú bình yên, thường xuyên diễn ra trò chơi mèo vờn chuột.

Sau khi Hoa Kỳ bố trí cụm chiến hạm LCS tại Singapore và sử dụng tính năng tốc độ cao của chúng để thách thức hải quân Trung Quốc, nay các thông tin tình báo mới nhất cho thấy Bắc Kinh đã kéo tàu cao tốc mang tên lửa ra bố trí (bất hợp pháp) ở Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam).

Tàu cao tốc mang tên lửa lớp Houbei của hải quân Trung Quốc hiện diện bất hợp pháp ở đảo Phú Lâm, Hoàng Sa, Đà Nẵng, Việt Nam, ảnh: Đa Chiều.

Theo tiết lộ của tờ Navy Times, ngày 11/5 năm ngoái tàu chiến USS Fort Worth khi tuần tra gần quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) đã bị tàu hộ vệ mang tên lửa Diêm Thành loại 054A bám đuôi. Nhưng theo Đa Chiều, bức ảnh hải quân Mỹ công bố cho thấy tàu USS Fort Worth chạy khá nhanh và tàu Diêm Thành bị bỏ lại khá xa.

Tiếp tục đọc

Khi người ta bán tuổi trẻ với cái giá quá rẻ

Tác giả: Khải Đơn (Sưu tầm)
.
KD: Rất đúng. Nếu chú ý sẽ thấy tuổi trẻ VN đang được bán  với giá quá rẻ. Không trình độ, không việc làm đã đành, mà có trình độ nhiều khi cũng thất nghiệp. Vậy phải bán với giá quá rẻ, biết làm sao?
.
Trong khi cả dân tộc chưa giàu đã… già.  Năng suất lao động thấp đến mức thua xa một số nước trong khu vực. Thật đáng buồn 😦

.Ta cứ ngỡ tuổi thanh xuân là mãi mãi, ta từ tốn làm những việc cần làm và vội vã tiêu xài nhiệt huyết vào những điều không đáng…

Tháng 4.2014, tôi đi Tây Ninh. Buổi chiều hôm ấy ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với một em trai 17 tuổi. Nhà em ở huyện Bến Cầu. Nghỉ học giữa chừng, em đi làm giữ xe ở quán cà phê, một tháng kiếm 2 triệu, chủ quán bao cơm.

Em ngồi như vậy từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, cùng với một người nữa, có thay phiên để nghỉ ngơi chút đỉnh trong giờ vắng khách. Mỗi ngày em kiếm được chừng 70.000 đồng. Em không phải người trẻ đầu tiên tôi gặp phải bán thời gian trẻ nhất của mình để kiếm đủ số tiền lo hai bữa ăn và giúp đỡ một người thân nào đó trong cuộc sống thường nhật.

Ở Sài Gòn cũng không khác. Hàng chục ngàn em trai, em gái, 13 -15 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp, lơ ngơ vào thành phố, làm một công việc gì đó như giữ xe, ngồi ghi vé xe, ngồi xếp trái cây, đứng xếp sữa lên kệ, ngồi đánh dấu người ra vào cơ quan… Những công việc ấy có ưu điểm: đem lại miếng ăn – vốn cực kỳ ngặt nghèo và khó khăn với những đứa trẻ ở nông thôn, sinh ra trong gia đình nghèo khó và không có việc làm. Em nói với tôi: “Em may mắn có việc, chứ bạn em ngồi quán cà phê cả ngày, không việc làm, lại nợ tiền… cà phê”.

Tiếp tục đọc

Ông Bùi Quang Vinh: “Việt Nam chưa giàu đã già”

Tác giả: theo Dân trí

.KD: “Ngồi đó nhâm nhi chiến thắng” chắc chắn không phải là người dân, thưa bác Bùi Quang Vinh. Trong chiến tranh, nhân dân hy sinh, trong hòa bình nhân dân còn nhiều người cực khổ. Và nay họ còn đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm môi trường XH bởi tham nhũng, lợi ích nhóm. Họ sẽ sống ra sao đây? Dân tộc Việt này sẽ đi về đâu khi mà sâu mọt đục khoét quốc gia tàn bạo? 😦

Chợt nhớ tới câu thơ của GS Hoàng Xuân Phú trước đó cách đây ít lâu:  Trong bài “Đừng đuổi ân nhân“:

Những mảnh đời lam lũ

Từng gánh gánh nặng chiến tranh

Nay gánh gánh nặng hòa bình

Sống thời nào cũng thiệt

Thiếu cả lời kêu than

————

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng, lợi thế lớn nhất của Việt Nam để phát triển kinh tế là có dân số vàng. Thế nhưng, lợi thế này chỉ còn tối đa 10 năm nữa. 30 năm qua chúng ta làm được rất nhiều việc nhưng tiếc là dân số vàng còn lãng phí. Việt Nam chưa giàu đã lo toan tuổi già.

Còn nghèo rớt mà đã già thì rất nguy hiểm

Ngày 18/5, tại trường ĐH Tôn Đức Thắng đã diễn ra buổi tọa đạm “Tồn tại và phát triển trong xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu hóa”. Ông Bùi Quang Vinh, nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT) là diễn giả chính.

Chia sẻ trước đông đảo giảng viên, sinh viên, ông Vinh cho biết, đây là lần đầu tiên ông nhận lời nói chuyện với một trường đại học sau khi thôi chức Bộ trưởng. Đã có nhiều lời mời, trong đó có cả trường đại học danh tiếng của Mỹ là Harvard nhưng ông đều từ chối.

Chia sẻ về những chặng đường phát triển của đất nước, ông Bùi Quang Vinh cho rằng, những ai từng sống những năm 1980, xếp hàng dài dằng dặc để mua mấy lạng thịt, quả trứng, từng đi vào những ngõ ngách của cuộc sống thì mới hiểu được giá trị của đổi mới. Tiếp tục đọc