Ngày Giỗ chú Sáu Dân, kể chuyện kinh ông Kiệt

Tác giả: Nguyễn Minh Nhị (Trích…)

KD: Nhân sắp đến Ngày giỗ ông Sáu Dân (tức cố TT Võ  Văn Kiệt), anh Bảy Nhị, nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang gửi cho mình bài viết này. Một bài viết mà theo nhận xét của Ts Tô Văn Trường, mộc mạc, chân thành, rất  sâu sắc của người am hiểu thực tế.

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn anh Bảy! 😀


Năm 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt (giữa) đi thị sát vùng tứ giác Long Xuyên (khu vực đầu nguồn An Giang. Ảnh: VOV. vn

Kinh T4, T3 tỉnh An Giang mới đào xong ở phía mình (chưa thông qua đất Kiên Giang), kết hợp kinh xương cá (cấp 3) công tác khai hoang đang có trớn. Tôi muốn đào kinh T5 to hơn kinh T6 và nối thẳng T6 vào kinh Vĩnh Tế. Nhân mùa nước lớn năm 1996, Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải về, tôi trình bày ý tưởng thoát lũ kết hợp dẫn nước ngọt vào sâu Tứ giác Long Xuyên. Sau đó, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mấy lần về khảo sát, có các chuyên gia trụ cột ngành thủy lợi như Phó giáo sư Hồ Chín, giáo sư Nguyễn Sinh Huy, giáo sư – viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu, tiến sĩ Tô Văn Trường Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam và phái viên Thủ tướng: Đặng Văn Thượng… cùng đi hoặc đi nghiên cứu thực địa riêng. Tiếp tục đọc

Một thông tin não lòng người dân cả nước

 Tác giả: Bùi Hoàng Tám

.KD: Cái tâm cũng …. giả, thì lấy đâu ra phân bón thật?

———–

 Không thể nói khác và cũng không được nói khác được, đây là một thông tin não lòng người dân cả nước bởi với 90 triệu người thì có tới 70% là nông dân. Trong khi thông tin này gắn trực tiếp đến vận mệnh người nông dân. Đó là nạn phân bón giả.

 >> “Ăn đủ” vì giấy phép !
 >> Sự thật khủng khiếp về những kết quả thử nghiệm phân bón


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), 11 đơn vị được Cục Trồng trọt, một đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm thử nghiệm, cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón thì cả 11 đơn vị đều sai phạm. Thanh tra Bộ đề nghị phải rút, hủy toàn bộ các quyết định chỉ định doanh nghiệp, đơn vị tổ chức chứng nhận phân bón.

Tiếp tục đọc

Nghi vấn hối lộ tiền tỉ để làm đẹp kết quả kiểm nghiệm

Tác giả: Thái Sơn- Liên Châu

.KD: Khốn nạn nhất là giờ đây cái gì cũng khiến con người ta có quyền nghi vấn: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ tiền …. không nhiều  😀

Chính bởi pháp luật đã bị con người giẫm đạp không thương tiếc. Vì lương tâm người Việt đã bị chó tha từ lâu mất rồi   😦

————-

Thông tin nước giải khát C2 nhiễm chì khiến dư luận hoang mang trong những ngày qua.  /// Ảnh: Ngọc Thắng

Thông tin nước giải khát C2 nhiễm chì khiến dư luận hoang mang trong những ngày qua.

Trong những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng với thông tin nước giải khát C2 và Rồng Đỏ bị nhiễm chì. Những kết quả kiểm nghiệm liên tục “nhảy múa” và nghi án hối lộ khoản tiền khổng lồ khiến dư luận hoang mang.

Tin liên quan

Từ ngày 7.5, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc sản phẩm nước giải khát C2, Rồng Đỏ của Công ty TNHH URC VN bị nhiễm chì. Các thông tin này kèm theo kết quả kiểm nghiệm về mẫu sản phẩm do một số cơ quan chức năng thực hiện cho thấy, nước trà xanh C2 có hàm lượng chì 0,087 mg/l, nước Rồng đỏ có hàm lượng chì 0,085 mg/l, trong khi đó tiêu chuẩn cho phép là 0,05 mg/l. Nguyên nhân được cho là do Công ty TNHH URC sử dụng a xít citric kém chất lượng nên đã bị nhiễm độc chì.

Kết quả xét nghiệm “nhảy múa”

Để làm rõ thông tin trên mạng xã hội, Thanh Niên đã liên lạc với Công ty TNHH URC VN và đại diện công ty là bà Nguyễn Thiên Hương thừa nhận kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (NIFC) đối với mẫu trà xanh C2 và nước tăng lực Rồng Đỏ sản xuất đã phát hiện hàm lượng chì vượt mức cho phép.

Tiếp tục đọc

Luật sư Triển ‘mong’ tướng Ước kiện

Tác giả: BBC Tiếng Việt.

KD: Đọc bài này xong, xin bạn đọc đọc tiếp bài đăng trên TTXVH. Đó là lá đơn của Luật sư Trần Đình Triển viết về vụ Tướng Ước  😀

.Bài đăng tiếp theo bên dưới


 FB Tran Dinh Trien

Báo Petrotimes dẫn lời Trung tướng Nguyễn Hữu Ước nói ông sẽ kiện luật sư Trần Đình Triển vì vị luật sư đã “đưa những thông tin sai sự thật, vu khống ông lên mạng internet.”

Tướng Ước từng là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, nguyên Tổng biên tập Báo và Truyền hình của ngành công an.

Tin này xuất hiện một ngày sau khi luật sư Triển đăng tin trên Facebook tố cáo ông Ước “phù phép biến hơn 28.000 mét đất của cán bộ chiến sỹ công an nhân dân” Tiếp tục đọc

Ống xả ngầm và những chuyện lạ thành…quen!

Tác giả: Kỳ Duyên

.KD: Bài viết này là từ thứ 07 tuần trước. Do chủ Blog đi vắng nên đến hôm nay xin đăng lại, để bạn đọc nếu có nhu cầu có thể đọc hoặc chia sẻ  😀

.Cá chết thì không thể sống lại. Nhưng môi trường biển chết và DN “chết” vẫn có cơ cải tử hoàn sinh, tùy thuộc vào sự đổi mới tư duy và hành động của nước Việt.

Có thể hay… không thể?

———–

Sau những chấn động về các đợt cá chết ở các tỉnh miền Trung, biển dường như đã xanh trong trở lại. Đây là lúc các cơ quan chức năng xung quanh vụ “biển bị bức tử” tiếp tục rốt ráo vào cuộc.

Bởi sự an lành của sự sống con người. Của sự phát triển kinh tế biển, và kinh tế du lịch. Quan trọng hơn là tâm lý XH. Con người bình an hay bất an, XH sẽ bình an và ngược lại…

Điều bí ẩn cần sự minh bạch

“Không ai được bao che!”- là chỉ đạo nghiêm khắc của người đứng đầu CP trong cuộc họp với lãnh đạo các địa phương ở Hà Tĩnh, sau cơn sốc dữ dội của cả nước về vụ cá chết.

Phải thẳng thắn mà nói, các cơ quan chức năng đã khá lúng túng, chậm vào cuộc trước sự khẩn thiết của vụ việc, cùng nỗi đau xót của XH, không chỉ ngư dân ven biển, những người mà biển là “nồi cơm” của họ.

minh bạch và trách nhiệm giải trình, cá chết, xử lý khủng hoảng, hy sinh môi trường lấy tăng trưởng, ô nhiễm

Tại cuộc họp, ông yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương phải điều tra làm rõ nguyên nhân gây sự cố này. Dù bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều phải điều tra làm rõ trên cơ sở khoa học, không ai được bao che, không để sự cố môi trường tương tự xảy ra (VietNamNet, ngày 01/5).

Tiếp tục đọc