Cadillac One của ông Obama vừa xuống Nội Bài

———-

Đầu giờ chiều nay, chiếc Boeing C-17 Globemaster III đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Lần này, chiếc máy bay vận tải hạng nặng tiếp tục mang theo rất nhiều hàng hoá, đồ dùng phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ, trong đó đặc biệt nhất là 2 chiếc ô tô sẽ chở ông Obama.

Boeing C-17 Globemaster, sân bay Nội Bài, Tổng thống Obama, Cadillac One
Chiếc Boeing A-17 Globemaster III chở ô tô riêng của Tổng thống Obama đang từ từ lăn vào sân đỗ máy bay tại CHK quốc tế Nội Bài

Chiếc xe chở Tổng thống có tên chính thức là “Presidential state car”.

Tuy nhiên, nó còn có một số biệt danh khác như: First Car, Cadillac One. Dưới thời ông Obama, chiếc xe này còn có tên là Quái vật (The Beast).

Tiếp tục đọc

Obama thăm Việt Nam: Chỉ mật vụ Mỹ được mở cửa xe

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ sẽ phối hợp với cơ quan Mật vụ Mỹ bảo vệ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 23/5 đến ngày 25/5/2016.

Theo đó, đơn vị sẽ huy động các phương tiện, nhân lực tốt nhất, có phối hợp với lực lượng quân đội cùng các phương án được chuẩn bị sẵn sàng nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Tổng thống Obama cùng đoàn quan chức cấp cao Mỹ trong thời gian đến thăm Việt Nam.

Hơn 1.000 người phục vụ an ninh

Để phục vụ cho chuyến công du của tổng thống Obama, vấn đề an ninh luôn được cơ quan an ninh Việt Nam và Mật vụ Mỹ quan tâm đặc biệt. Chuyến thăm Việt Nam trong khoảng 3 ngày tới đây của tổng thống Barack Obama, các cơ quan nghiệp vụ Mỹ sẽ sử dụng hàng chục lượt máy bay để vận chuyển người cùng hàng trăm tấn hàng hóa, đồ dùng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác an ninh. Số người tháp tùng, phục vụ, chuẩn bị cho chuyến thăm bao gồm quan chức chính phủ, doanh nhân, nhân viên an ninh, mật vụ…cũng lên tới trên 1.000 người.

An ninh Việt Nam và Mật vụ Mỹ đang phối hợp sẵn sàng bảo vệ an ninh cho chuyến thăm của tổng thống Mỹ Obama

Trước chuyến thăm cả tuần, chiếc trực thăng Marine One và ô tô riêng của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được máy bay Boeing hạng nặng C-17 Globemaster III vận chuyển từ Mỹ đến Việt Nam. Phía Mỹ đã thiết lập đường điện thoại riêng tại sân bay Nội Bài. Ngoài ra, còn có xe thang máy bay và khoảng 20 chú chó nghiệp vụ thuộc đội đặc nhiệm K-9 cũng được vận chuyển đến Việt Nam.

Obama, tổng thống mỹ, Obama thăm Việt Nam, an ninh, mật vụ
Lực lượng Cảnh vệ diễn tập các phương án bảo vệ trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Tiếp tục đọc

Hà Tĩnh: Thu hồi đất của dân để làm nhà hàng?

Tác giả: Bảo Anh- Phi Long

.KD: Bạn đồng nghiệp gửi cho bài viết này từ tối qua. Chính quyền chỉ có quyền thu hồi đất của dân cho mục đích an ninh quốc phòng, chứ đâu thể thu hồi cho mục đích…. kinh doanh?

.Chả lẽ thời nay đâu đâu cũng có ca khúc “Đồng tiền đi trước mở đường”?

————

Báo Xây dựng nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Oanh, tổ 8, P.Trần Phú, TP Hà Tĩnh khiếu nại việc Nhà nước thu hồi đất và sử dụng đất thu hồi của gia đình bà và sử dụng đất thu hồi trái quy định.


Ngôi nhà cũ của bà Oanh trên mảnh đất hương hỏa của gia đình bị thu hồi cho DN kinh doanh.

Khiếu kiện suốt 5 năm, đất vẫn cấp cho doanh nghiệp

Không thuộc phạm vi dự án quy hoạch khu dân cư đường bao phía tây TP Hà Tĩnh nhưng mảnh đất “vàng” hai mặt tiền với diện tích gần 891m2 tại tổ 8, P.Trần Phú của gia đình bà Nguyễn Thị Oanh là đất hương hỏa, thổ cư do ông bà để lại, sử dụng ổn định từ trước năm 1980 không có tranh chấp vẫn bị thu hồi và hiện nay chính quyền đã đồng ý cho một DN thuê đất để kinh doanh nhà hàng.

Trong đơn gửi Báo Xây dựng, bà Nguyễn Thị Oanh trình bày: Mảnh đất 891m2 của gia đình bà là đất thổ cư từ nhiều đời, được Nhà nước công nhận 100% diện tích đất ở. Năm 2007, UBND TP Hà Tĩnh cưỡng chế thu hồi toàn bộ diện tích đất nói trên để thực hiện dự án đường bao phía Tây, mặc dù mảnh đất đó không bị ảnh hưởng bởi dự án.

Tiếp tục đọc

Bí thư Thăng: ‘Các đồng chí nói vì dân vì nước là vì chỗ nào?’

Tác giả: Việt Hoa- Hoàng Giang

.KD: Đã là con người có hay có dở. Nhưng mình thật sự vẫn quý và trân trọng những người như ông Đinh La Thăng, cho dù có không ít người thỉnh thoảng vẫn dèm pha ổng. Lúc này, đất nước đang rất cần những quan chức lăn xả vào việc như ông, không cần các vị ngồi phòng lạnh “chém gió” vì dân vì nước mỹ miều  😀

Ủng hộ anh Thăng  😀


 Bí thư thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng: “Công bộc của dân gì mà để dân sống trong ô nhiễm môi trường bao nhiêu năm nay mà cứ vui vẻ”.
Chiều 11-5, tại buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên Đại biểu quốc hội ở Hóc Môn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã xin lỗi người dân tại đây về việc bãi rác Đông Thạnh nhiều năm nay gây ô nhiễm cho dân.
Ông Đinh Thanh Giảng, cử tri xã Đông Thạnh, phản ánh thông tin về tình hình bãi rác này đã gây ô nhiễm cho người dân lâu nay. Dân kiến nghị rất nhiều từ cấp chính quyền cơ sở, TP và trung ương nhưng không được giải quyết.


Cử tri Đinh Thanh Giảng, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, bức xúc về việc bãi rác Đông Thạnh ô nhiễm chưa được giải quyết. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Giảng cho hay Bộ TN&MT đã có công văn thí điểm chôn lấp rác tại đây từ năm 2013 nhưng không nói thời gian thí điểm bao lâu nên đến giờ cũng không ai xử lý. Ông Giảng còn nêu ra thực tế có gia đình cạnh bãi rác năm người thì ba người chết vì bệnh ung thư do ô nhiễm.

Tiếp tục đọc

Tôi muốn đối mặt với luật sư Trần Đình Triển trong phiên tòa sớm nhất”

Tác giả: Việt Nguyễn
.
KD: Chít cười. Đọc cái title bài có cảm giác Trung tướng Hữu Ước muốn có một khẩu súng trong túi quần tại phiên tòa  😀
.
Thực ra, cuộc đấu của người tám lạng, kẻ nửa cân cũng… vui  😀
——————–
‘Tôi muốn đối mặt với luật sư Trần Đình Triển trong phiên tòa sớm nhất”
Trung tướng Hữu Ước, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Công an, nguyên Tổng biên tập báo Công an Nhân dân (CAND) cho biết như vậy sau khi ông đâm đơn tố luật sư Trần Đình Triển về hành vi vu khống.
 Trung tướng Hữu Ước cho biết “tôi đã mất ngủ trắng ba đêm với tâm trạng rất cay đắng, nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, tôi lại tự an ủi là nhà văn, mình lại có thêm trải nghiệm đời sống để viết thêm một tập tiểu thuyết nữa”.
Theo trung tướng Hữu Ước, những thông tin luật sư Trần Đình Triển đưa lên mạng xã hội đã thể hiện nhiều nội dung không chỉ xâm phạm đến uy tín danh dự cá nhân ông mà cả tập thể Đảng ủy, tập thể Ban biên tập báo CAND. Do đó ngày 17.5, ông đã gửi đơn đến lãnh đạo Bộ Công an và một số cơ quan chức năng khác đề nghị làm rõ sự việc.

Tiếp tục đọc