Tổng thống Obama đặt chân đến TP.HCM

Tác giả: Nhóm PV thời sự

.KD: Người HN đã lên cơn sốt vì ông Obama, chắc chắn người SG sẽ còn… sốt hơn nữa. Những ngày này đi đâu cũng chỉ có Obama. Báo chí ngập tràn Obama Các tòa soạn hối hả chạy hết công suất vì…. Obama  😀

——————–

Máy bay chở Tổng thống Obama đã hạ độ cao trên vùng trời TP HCM. Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đóng cửa. Mọi ngả đường ở TP.HCM đều kín đặc người.

Lịch trình của ông Obama tại TP.HCM

Theo lịch trình được Nhà Trắng công bố thì sau khi phát biểu về quan hệ Việt – Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) vào trưa 24/5, đến 13h ông Obama và phái đoàn sẽ bay vào TP HCM.

– 15h: Tới Tân Sơn Nhất và tới thăm chùa Ngọc Hoàng.

– 16h: Gặp gỡ doanh nghiệp trẻ và cộng đồng doanh nghiệp ở Dreamplex.

Ngày 25/5

– Dự cuộc trao đổi với các bạn trẻ YSEALI ở GEM Center.

– Trưa: rời TP HCM đi Nhật dự hội nghị Thượng đỉnh G7.

 
 
15h38

 

Máy bay chờ Tổng thống Obama đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Đoàn siêu xe chở Tổng thống Mỹ cùng phái đoàn cũng có mặt bên trong sân bay.

{keywords}
 
15h44

 

Đường Nam Kỳ Khởi nghĩa đã cấm xe. Lúc này, sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã đóng cửa.

Cùng lúc này, xe chở ngoại trưởng Kerry đã rời sân bay Tân Sơn Nhất.

Bên ngoài, mọi ngả đường đều kín đặc.

Tiếp tục đọc

Ông Obama: Sông núi nước Nam vua Nam ở

Tác giả: C.Hoàng – P.Hải – X.Linh – H.Nhì – S.Thủy – H.Anh

Câu chuyện hai nước là bài học cho cả thế giới, rằng trái tim có thể thay đổi, khi ta từ chối làm tù nhân của quá khứ, rằng hòa bình tốt hơn chiến tranh. VN là nước độc lập, có chủ quyền, không nước nào có thể áp đặt, quyết định số phận thay VN… 

Mỹ sẽ hỗ trợ VN thực hiện TPP. TPP sẽ giúp minh bạch, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường, là tương lai cho mọi người, vì thịnh vượng và an ninh.

————————-

Tổng thống Obama dẫn “Nam quốc sơn hà” nổi tiếng của Lý Thường Kiệt trong bài phát biểu ở Trung tâm hội nghị quốc gia.

 

 
 
12h40

 

Tổng thống Mỹ kết thúc bài phát biểu kéo dài nửa giờ trong tiếng vỗ tay vang dội của hàng ngàn người. Ông rời đi trong tiếng nhạc rộn ràng của một ca khúc về VN tươi đẹp.

{keywords}
 
12h09

 

Tổng thống Obama đã đến trong tiếng vỗ tay vang dội của cử tọa.

Ông lên ngay bục phát biểu và mở đầu bằng lời chào tiếng Việt: “Xin chào, xin chào Việt Nam!!!” và liên tục nói cảm ơn. 

{keywords}
Ông Obama: Phố phường HN đông như thế, tôi chưa dám qua đường. Ảnh: Reuters

Xin cám ơn những người trẻ tuổi, đại diện cho sự năng động của VN, đã đến đây.

Tiếp tục đọc

Bài phát biểu của TT Obama tại cuộc họp báo sáng 23/5

Tác giả: theo FB Đức Bảo Phạm

Chúng tôi tin tưởng đó là những quyền phổ quát của toàn nhân loại. Đó là quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do hội họp.

Các quyền này bao gồm việc công dân có quyền ở xã hội dân sự để tập hợp và tổ chức các hoạt động để giúp góp phần cải thiện cộng đồng và làm cho quốc gia được tốt hơn.

Chúng tôi đều tin tưởng, bản thân tôi cũng tin tưởng rằng một dân tộc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, một quốc gia sẽ trở nên hưng thịnh hơn nếu các quyền phổ quát ấy được thực thi.

—————————-

Good afternoon
Xin chào (Tổng thống Obama nói ‘xin chào’ bằng tiếng Việt)

Xin cảm ơn Chủ tịch Quang về những lời hào hiệp và xin cho phép tôi cảm ơn ngài cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho bản thân tôi và phái đoàn chúng tôi sự đón chào và sự mến khách thật chân tình.

 

Trong một thế kỷ vừa qua hai quốc gia chúng ta đã từng kinh qua sự hợp tác, rồi lại trải qua xung đột đưa đến sự chia ly đầy đau đớn tiếp đến là đoạn trường hòa giải.

Nay sau hơn hai thập kỷ quan hệ giữa hai chính phủ đã được bình thường hóa, thời gian đang điểm cho chúng ta đạt tới những thời khắc mới. Điều thấy rõ ràng ở chuyến thăm này là nhân dân cả hai nước chúng ta đều mong muốn có mối quan hệ giữa chúng ta phải chặt chẽ hơn nữa, mối quan hệ phải sâu sắc hơn nữa. Tiếp tục đọc

Ăn bún chả cùng Tổng thống Obama

Tác giả: theo Tiền Phong
.
KD: Có lẽ hiếm có một chủ quán nào có kỷ niệm và hạnh phúc như chị Liên, chủ quán bún chả. Mừng cho chị, có lẽ từ nay quán của chị còn phát đạt nữa
———–
Có lẽ, đây là một kỷ niệm đặc biệt với phóng viên Tiền Phong. “Bị giam lỏng” hơn 3 tiếng đồng hồ trong cửa hàng, đổi lại, được bắt tay, trò chuyện, ăn bún chả cùng nhà hàng với Tổng thống Mỹ Barack Obama không phải ai cũng có cơ hội.

An bun cha cung Tong thong Obama - Anh 1

Tổng thống Obama chụp ảnh lưu niệm với chị Liên chủ quán bún chả ở phố Lê Văn Hưu. Ảnh: Hồng Vĩnh

Tổng thống muốn uống cà phê, trò chuyện với người dân

Sự kiện Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Việt Nam có lẽ là thông tin được cả triệu người Việt Nam quan tâm. Vì lẽ đó, mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến Tổng thống Obama đều là sản phẩm “hot”. Tối 22/5, một số báo, mạng xã hội đã “phím” trước về hành trình Tổng thống Obama đến Hà Nội. Ai cũng đoán tổng thống Obama sẽ đi qua cầu Nhật Tân về trung tâm. Nhiều người nghĩ vậy, vì đây là cây cầu hiện đại, thể hiện sự phát triển của Thủ đô. Và nhiều người ngồi chờ ở chân cầu Nhật Tân hơn 3 tiếng đồng hồ, nhiều phóng viên trở về với con số 0 tròn trĩnh. Không ảnh, không video vì Tổng thống Obama xuôi theo đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng về khách sạn cạnh Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Có lẽ, với tính cẩn thận của các đặc vụ Mỹ, giờ chót ông Obama mới đổi hành trình, chứ nếu không, ông sẽ đi cầu Nhật Tân.

Tiếp tục đọc

Trực tiếp: Ông Obama phát biểu về quan hệ Việt-Mỹ

Tác giả: C.Hoàng – P.Hải – X.Linh – H.Nhì – S.Thủy – H.Anh

.- Trực tiếp phát biểu của Tổng thống Obama về quan hệ Việt-Mỹ từ Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình..


 
 12h09

Tổng thống Obama đã đến trong tiếng vỗ tay vang dội của cử tọa.

Ông lên ngay bục phát biểu và mở đầu bằng lời chào tiếng Việt: “Xin chào, xin chào Việt Nam!!!” và liên tục nói cảm ơn. 

Xin cám ơn những người trẻ tuổi, đại diện cho sự năng động của VN, đã đến đây.

Tối qua tôi đã ăn thử bún chả và uống bia Hà Nội. Nhưng phố phường HN đông như thế, tôi chưa từng thấy. Tôi chưa dám qua đường. Có lẽ lần sau trở lại, các bạn sẽ dạy tôi.

Tiếp tục đọc

Tổng thống Obama và rào cản cuối cùng vừa được gỡ bỏ

Tác giả: Lan Anh- Hoàng Hường thực hiện

.Việc Tổng thống Mỹ tuyên bố chính thức dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam được xem là bước tiến quan trọng giữa hai quốc gia từng là cựu thù. Trước chuyến công du lịch sử này, không ít người còn hoài nghi về việc khó có khả năng rào cản cuối cùng này sẽ được dỡ bỏ bởi một số khác biệt vẫn còn đeo bám.

——————

TVN: Tới đây, sau khi những rào cản cuối cùng vừa được tháo gỡ, liệu hai nước có thể nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược hay không? Tuyên bố này có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ Việt – Mỹ tới đây? Là những câu hỏi  đang được dư luận quan tâm. Tuần Việt Nam đã ghi lại ý kiến của giới nghiên cứu Mỹ và Việt Nam. Mời độc giả cùng theo dõi.

Có hậu thuẫn lớn cho Quan hệ Việt-Mỹ
Chuyến thăm của Tổng thống Obama đo “chiếc áo” Việt – Mỹ

Tổng thống Obama vừa tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Các vị có bình luận gì về tuyên bố này? Tuyên bố này có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ Việt – Mỹ?

GS Stephen Walt, Đại học Harvard: Tuyên bố này thể hiện Hoa Kỳ hoàn toàn mong muốn bình thường hoá quan hệ với Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho Việt Nam dễ dàng bảo vệ lợi ích của mình hơn trong khu vực đang có nhiều sự thay đổi nhanh chóng.

Tiếp tục đọc

Nữ cố vấn gốc Việt đặc biệt trong phái đoàn Tổng thống Obama thăm Việt Nam

Tuệ Minh (lược dịch)
.
KD: Sau hơn 36 năm rời quê hương, bà Elizabeth Phu đã quay trở lại Việt Nam với tư cách một công dân Hoa Kỳ, là cố vấn của Tổng thống Obama và có mặt trong phái đoàn công du của ông tới Việt Nam lần này (Tuệ Minh)
.
Một người phụ nữ gốc Việt thật tài giỏi và cả xinh đẹp.
—————

Người phụ nữ gốc Việt 39 tuổi này là Giám đốc phụ trách các vấn đề Đông Nam Á và châu Đại dương của Nhà Trắng và là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Bà Phu đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc với hai đời Tổng thống Mỹ là George Bush và Obama cùng các Bộ trưởng Quốc phòng tiền nhiệm và đương nhiệm trong vấn đề ngoại giao và an ninh quốc gia Mỹ.

Với tư cách là cố vấn các vấn đề Đông Nam Á và châu Đại Dương, bà Elizabeth Phu là người lên kế hoạch cho những chính sách đối ngoại với các quốc gia Đông Nam Á và ASEAN, đồng thời bà cũng là người tham vấn cho Tổng thống Obama cách ứng phó với các sự kiện ngoại giao, quân sự, kinh tế trong khu vực.

Đối với Việt Nam, bà Phu là thành viên chủ chốt tham gia các công tác chuẩn bị, dàn xếp các thỏa thuận chính trị, kinh tế, quốc phòng trong các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước, cụ thể như chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ thời gian vừa qua và chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Obama.

Nu co van goc Viet dac biet trong phai doan Tong thong Obama tham Viet Nam - Anh 1

Bà Elizabeth Phu, cố vấn phụ trách Đông Nam Á và châu Đại Dương của Tổng thống Obama. Nguồn: AP

Tiếp tục đọc

Tổng thống Mỹ trong vòng vây của người dân Hà Nội

Tác giả: Nhóm PV
.
KD: Người dân VN vốn mến khách, hiếu khách nhưng không phải với khách nào cũng được chào đón nồng nhiệt, thân thiện, thân thương như thế. Có chính khách được nhà nước chào mừng bằng 21 phát đại bác thì lại được dân đón bằng… biểu tình. Còn ông Obama, không có 21 phát đại bác nhưng có hàng vạn, hàng nghìn tiếng vỗ tay, hàng triệu con tim cùng hoan hỉ chào đón
.
Lòng dân vốn rất công bằng! 😀
————
Sau khi ăn bún chả, Tổng thống Barack Obama chưa vội dời đi ngay mà nán lại khoảng 5 phút bắt tay và để người dân chụp hình.
.

Hơn 20h ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Obama xuất hiện tại phố Lê Văn Hưu (Hai Bà Trưng) để thưởng thức món bún chả Hà Nội. Trước đó nhiều giờ, quán ăn trên phố này có nhiều nhân viên an ninh nước ngoài lẫn Việt Nam kiểm tra nghiêm ngặt. Khách bước vào quán phải qua vài vòng an ninh. Khác với vẻ ngoài trang trọng khi tham dự các hoạt động chính thức, Tổng thống Mỹ mặc sơ mi trắng, tươi cười với người dân khi bước vào quán. Ảnh: Giang Huy.

 

Nhiều người nhận ra Tổng thống Mỹ liền cầm điện thoại chụp hình. Ông Obama bắt tay nhân viên phục vụ, chào hỏi rồi bước lên tầng 2 để ăn tối. Ảnh: Phương Linh.

Tiếp tục đọc

Người ngồi ăn bún chả với Tổng thống Obama là ai?

Tác giả: Bích Ngọc (tổng hợp)

Người ngồi ăn bún chả với Tổng thống Obama trong quán nhỏ Hà Nội là ai? Đằng sau con người ấy là cả một câu chuyện đặc biệt về mối duyên lạ với Việt Nam.

—————-

 >> “Ông Obama dùng hai suất bún chả, hai chai bia Hà Nội”
 >> Clip khoảnh khắc ông Obama bước vào quán bún chả bình dân

Tối qua (23/5), người dân Hà Nội đã phát sốt với thông tin Tổng thống Mỹ Barack Obama đi ăn bún chả ở một quán nhỏ lâu năm rất nổi tiếng nằm trong khu phố cổ. Người bạn đồng hành trong cuộc khám phá ẩm thực Hà Nội cùng với Tổng thống Obama là một ẩm thực gia nổi tiếng người Mỹ, người này vốn đã có mối duyên kỳ lạ với ẩm thực Việt. Ông là Anthony Bourdain.

Ẩm thực gia Anthony Bourdain
Ẩm thực gia Anthony Bourdain

Trong giới ẩm thực ở Mỹ, người ta không xa lạ gì với cái tên Anthony Bourdain, bởi ông vừa là bếp trưởng nổi danh, vừa là tác giả của những cuốn sách bán chạy viết về ẩm thực, và còn là nhân vật được yêu mến của những show truyền hình xoay quanh đề tài ẩm thực.

Tiếp tục đọc

Tổng thống Obama đi ăn bún chả Hà Nội

Tác giả: Phạm Hải – Lê Anh Dũng – Xuân Hoàng – Văn Chung – Quyết Thắng – Văn Đại

.KD: Bún chả là thức quà bình dân nhưng rất ngon, nổi tiếng của HN. TT OBama có những “quân sư” cực giỏi khi chọn thức quà này để thể hiện phong thái giản dị, thân thiện, tạo thiện cảm với người dân Việt. Hi…hi… Nhìn kỹ, có thể Obama ăn một suất chả nướng và một suất nem rán. Hai món này thường được bán cùng nhau, chứ không phải hai suất chả

.Rất rõ ràng, người dân Việt yêu quý ông. Một tình cảm hẳn ông lấy làm hạnh phúc và ấm áp  😀

—————

Tổng thống Mỹ ăn 2 suất bún chả trên đường Lê Văn Hưu, Hà Nội, mỗi suất 40.000 đồng như bình thường. Ông cầm đũa bằng tay trái.

21h10

Xe chở ông Obama về tới khách sạn Marriott.

{keywords}
Ảnh: Văn Đại
{keywords}
Ảnh: Văn Đại
20h56

 

CLIP TỔNG THỐNG OBAMA BẮT TAY NGƯỜI DÂN

https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvietnamnet.vn%2Fvideos%2F1236838706326694%2F&show_text=0&width=560 

Đoàn xe chở Tổng thống rời quán bún chả. Rất đông người dân giơ điện thoại để ghi lại hình ảnh của ông Obama. Ông nán lại chào người dân khá lâu, bắt tay nhiều người

Tiếp tục đọc