Việt Nam gửi áo dài hoa sen cho phu nhân Tổng thống Obama

Tác giả: Minh Tâm
.
KD: Thật tuyệt vời. Sỹ Hoàng thiết kế thì nhất rùi. Một món quà văn hóa tinh tế và ý nghĩa, xứng đáng. Hẳn ông Obama và phu nhân cùng gia đình sẽ rất vui.
————–
Chiếc áo dài tông màu xám, họa tiết hoa sen vẽ tay tỉ mỉ là món quà mà phía Việt Nam gửi tặng phu nhân Tổng thống Hoa Kỳ – bà Michelle Obama.

Viet Nam gui ao dai hoa sen cho phu nhan Tong thong Obama - Anh 1

Ủy ban Nhân dân và Sở Ngoại vụ TP HCM giao trọng trách cho nhà thiết kế Sỹ Hoàng thực hiện bộ áo dài truyền thống Việt làm quà tặng phu nhân Tổng thống Mỹ – Michelle Obama, nhân dịp ông đến thăm Việt Nam.

Viet Nam gui ao dai hoa sen cho phu nhan Tong thong Obama - Anh 2

Nhà thiết kế cho biết, bộ áo dài lấy ý tưởng sáng tạo từ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ. Đây là những giá trị mà nền văn hóa nào cũng coi trọng, bởi giáo dục và văn hóa gia đình góp phần tạo dựng cho một xã hội phát triển thịnh vượng và văn minh.

Tiếp tục đọc

Formosa bị truy thu, truy hoàn thuế gần 2.000 tỉ đồng

Tác giả: Lê Thanh- Văn Định
.
KD: Khi chuyện ông Obama lắng xuống, người dân Việt lại trở về với nỗi nhức nhối sâu sắc và di lụy dài lâu- Formosa. Một Dự án chứa trong mình không biết bao nhiêu ung nhọt, lẽ nào cứ tồn tại mãi, đe dọa môi trường sống của cả XH?
.
Tài thì chưa thấy đâu- chỉ toàn thấy tật!
———————-
Từ năm 2013 đến nay hầu như đợt kiểm tra hoàn thuế GTGT nào tại Formosa cũng phát hiện sai phạm. Do vi phạm có tính hệ thống, Formosa đang trong tầm ngắm chống chuyển giá, trốn thuế.

Formosa bi truy thu, truy hoan thue gan 2.000 ti dong - Anh 1

Hệ thống bến cảng của Formosa để nhập, xuất hàng hóa – Ảnh: Văn Định

Chỉ trong hai năm, Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa) đã bị truy thu, truy hoàn hơn 2.000 tỉ đồng tiền thuế, trong đó truy hoàn 1.554 tỉ đồng do sử dụng hóa đơn hoàn thuế không đúng quy định.

Do vi phạm có tính hệ thống, Formosa đang trong tầm ngắm chống chuyển giá, trốn thuế.

Trong một công bố mới đây, Tổng cục Hải quan cho biết vừa ra quyết định truy thu gần 5,5 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Formosa do đã kê khai, áp mã HS chưa đúng đối với một số mặt hàng trong giai đoạn 2010-2015.

Tiếp tục đọc

Tấm vé cho chuyến tàu thịnh vượng cuối cùng!!!

Tác giả: FB Lãng Anh

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Một bài viết phân tích thấu tình đạt lý. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

————–

Vậy là tổng thống mỹ Barack Obama đã kết thúc hành trình của mình ở Hà Nội. Ông sẽ có một ngày làm việc tại thành phố lớn nhất Việt Nam, cũng là nơi mà di sản của nước Mỹ còn nhiều nhất, đó là Sài Gòn (cách gọi người Mỹ biết tới trước năm 1975), hay TP Hồ Chí Minh (Theo tên gọi chính thức về mặt hành chính hiện nay). Sau đó Obama sẽ rời Việt Nam để ghé thăm một đồng minh trọng yếu nhất của nước Mỹ là Nhật Bản.

anh OBMObama là tổng thống đương nhiệm thứ ba của nước Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ. Cũng giống như ông Bill Clinton, Obama chỉ ghé Việt Nam khi nhiệm kỳ của mình đã trong những ngày cuối cùng. Ông Bush đã ghé Việt Nam trong một chuyến thăm khi ở giữa nhiệm kỳ vào năm 2006, tuy nhiên, thực ra ông đã đến Việt Nam vì đằng nào ông cũng phải tham gia hội nghị APEC, thời điểm đó do Việt Nam tổ chức. Tiếp tục đọc

Nếu tâm hồn không nhân từ, trí tuệ không có ánh sáng của lương tri…

Tác giả: Theo FB Chau Doan (Nhà văn)

KD: Một bài viết đầy sự chiêm nghiệm, trải nghiệm về tâm hồn, trí tuệ con người. Quả là nếu tâm hồn không nhân từ, trí tuệ không có ánh sáng của lương tri, một chính khách sẽ không tài nào trở nên hấp dẫn con người, lay động và thức tỉnh con người đi theo họ.

Thời trẻ, có một câu nói mình rất thích và lấy đó làm lẽ sống thẳng ngay của mình: Có thể đánh lừa được một người, một tập thể, thậm chí một cộng đồng, nhưng không thể đánh lừa được cuộc đời

Cuộc đời ở đây là: Thời gian+ nhân tâm con người.

Mình thích nhất bức ảnh này, nụ cười này của Obama- một nụ cười tỏa sáng nhân tâm

————-

Phong thái, nụ cười, nét mặt đừng tưởng có thể học được. Nếu tâm đang trĩu nặng, nụ cười sẽ gượng gạo như đang mếu, còn tệ hơn là không cười. Nếu những điều ấy có thể học, có thể tập luyện mà thành thì những nguyên thủ quốc gia đồng thời còn phải là những diễn viên đại tài.

anh ObamaTâm hồn không nhân từ, trí tuệ không có ánh sáng của lương tri, không tin tưởng thực sự vào giá trị đẹp đẽ của con người thì không tài năng kịch nghệ nào có thể tạo ra vẻ ngoài hấp dẫn, toả sáng thuyết phục như Obama.

Có thể ai đấy còn nghi ngờ mà tưởng rằng những vẻ đẹp ấy chỉ là hình thức, tôi thì tin vẻ đẹp ấy có gốc rễ từ bên trong mà không dễ gì có được. Nhiều người Mỹ sống có lý tưởng thực, liêm chính thực mà không phải là một sự giả vờ để lấy lòng công chúng.
Chẳng thế mà quan chức Mỹ đâu có giàu. Các bạn chắc còn nhớ việc Obama định lấy tiền bán sách để giúp ông phó tổng thống, khi ông này định bán nhà để lo tiền chữa bệnh cho con. Hệ thống kiểm toán của Mỹ chặt chẽ. Thu nhập từng đồng đều có nguồn gốc rõ ràng. Chẳng thế mà công dân Mỹ một năm có mấy ngày đau đầu bận rộn với đủ giấy tờ chỉ tiêu để khai thuế. Tài sản của tổng thống Mỹ chẳng là gì so với những ông chủ nước Mỹ. Tiếp tục đọc

Chân dung người chuyên chắp bút diễn văn cho Obama

Có một nghề tại Nhà Trắng ít người biết đến, ít lộ diện công khai, nhưng lại vô cùng quan trọng vì “sản phẩm” được cả thế giới chờ đợi, theo dõi và bàn tán. Đó là nghề viết diễn văn cho Tổng thống.

OBAMA ĐẾN VIỆT NAM, Obama, Tổng thống Mỹ, diễn văn, bài phát biểu

Đây là một công việc không ít phần vất vả, phải viết từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác, nhưng lại cho một người khác, phải tìm ra từ ngữ đúng đắn, ghi đậm dấu ấn trong đầu người nghe và phải tính đến cả nhịp điệu của bài văn, cách ngắt câu, chỗ cần nhấn mạnh…

Theo báo chí Mỹ, bài diễn văn truyền thống Thông điệp liên bang mà Tổng thống Obama đọc vào ngày 20/1/2015 là kết quả của nhiều tuần lễ làm việc không ngơi nghỉ của cả một nhóm chuyên viết diễn văn cho Tổng thống gồm 9 người.

Cody Keenan, 35 tuổi, hiện là ngòi bút chính của Tổng thống Obama. Người này đã từng so sánh công việc của mình như công việc của một sinh viên mãn đời, “làm việc suốt đêm hay bắt đầu vào lúc rạng sáng, trao bài, rồi chờ xem bài có được ưa thích hay không”. Đối với Cody Keenan: “Cái hay nằm ở những điều Tổng thống ghi chú chi tiết và giải thích tại sao”.

Tiếp tục đọc

Người phục vụ bún cho Obama và câu chuyện rơi chiếc nem

Tác giả: Ngọc Trang- Thúy Nga

.KD: Có những thông tin đời thường về câu chuyện bảo vệ an ninh cho một nguyên thủ QG cũng nên biết, vì nó thú vị


Chị Nguyễn Ngọc Anh, con dâu của chủ quán cho biết, lúc mang đồ ăn phục vụ Tổng thống Mỹ chị vô tình làm rơi một chiếc nem. Nữ nhân viên quán đang bối rối thì vị Tổng thống mỉm cười thân thiện và tự tay nhặt chiếc nem lên.

Ông Obama cầm đũa rất thiện nghệ

Vẫn chưa hết xúc động khi được tận tay phục vụ món bún chả cho vị Tổng thống nước Mỹ, chị Nguyễn Ngọc Anh, con dâu của chủ quán cho biết, cách đây khoảng một tuần đã có người đến tìm hiểu quán. Họ nói là đặt khoảng 50 suất cho đoàn làm phim của Mỹ và kiểm tra về an toàn thực phẩm, an ninh của quán. 

Chị nói: “Khoảng 3h chiều 23/5, chúng tôi vẫn chỉ biết có đoàn làm phim đến chứ không hề hay tin gì về việc Tổng thống ăn tối tại đây. Chúng tôi chuẩn bị kĩ càng như những gì đã được dặn nhưng lúc Tổng thống đến quán thì thực sự quá bất ngờ”.

Obama, Obama đến Việt Nam, Tổng thống Mỹ, bún chả, chủ quán, phục vụ
Nhiều vị khách vui vẻ gọi đây là ‘quán bún chả Tổng thống’

Có kinh nghiệm bưng bê lại khá nhanh nhẹn nên chị Ngọc Anh được chọn làm người phục vụ món bún chả cho ông Obama. Lúc vào quán Tổng thống Obama nở nụ cười rất tươi và bắt tay từng người một nói từ xin chào. 

Tiếp tục đọc