Ông Clinton: Mỹ đồng thuận muốn là bạn của VN

Tác giả: PV

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nói với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có rất ít vấn đề mà hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa  nhất trí được với nhau, nhưng điều đặc biệt mà cả 2 đảng có sự thống nhất, đó là Mỹ muốn là bạn của VN.

Ông Clinton tới VN lần này nhằm thúc đẩy hoạt động của Quỹ Clinton về chăm sóc điều trị HIV do gia đình Clinton sáng lập nhằm giúp chăm sóc, điều trị cho người có HIV trên thế giới. Hoạt động từ năm 2006, Quỹ Clinton đã hỗ trợ và vận động các nhà tài trợ khác hỗ trợ cho VN trên 40 triệu USD.

Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng, cựu Tổng thống, Mỹ, Bill Clinton
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton thăm VN. Ảnh: VGP

​ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh cựu Tổng thống Bill Clinton trở lại thăm VN, đồng thời cảm ơn tình cảm và những hoạt động nhân đạo, thiết thực của Quỹ Clinton cũng như cá nhân ông Clinton đối với nhân dân VN

Tiếp tục đọc

Tô Hoài – Người “hiểu hết sự đời”

  • Tác giả: Lại Nguyên Ân- My Ly
  • .
  • Tô Hoài không chỉ có “Dế mèn phiêu lưu ký”, không chỉ có những câu chuyện đồng thoại viết cho thiếu nhi. Nổi tiếng bởi “Dế Mèn…” là một vinh dự, cũng là một thiệt thòi của ông! Trong giới văn chương, người ta càng biết rõ điều đó.

P.V − Sinh thời, nhà văn Tô Hoài rất gắn bó với đất Nghĩa Đô (trước kia là làng Trung Nha, cũng gọi là làng Nghè, trước thuộc Hà Đông, nay thuộc Hà Nội), nơi ông sinh ra. Theo nhà nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán, những năm cuối đời, Tô Hoài sống ở ngôi nhà tập thể của người con gái đầu ở phường Nghĩa Đô còn nhiều hơn sống ở ngôi nhà của vợ chồng ông ở trong phố Hà Nội. Theo ông, đất Nghĩa Đô có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời Tô Hoài?

Chân dung Tô Hoài. Nguồn: Blog Vương Trí Nhàn

– L.N.Â. − Quê hương có ý nghĩa đối với các nhà văn Việt Nam như thế nào thì đất Nghĩa Đô có ý nghĩa với Tô Hoài như thế. Riêng Tô Hoài, ông gắn bó với quê mẹ Nghĩa Đô, hơn hẳn so với quê bố ở huyện Thanh Oai (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội). Bố ông từ quê Thanh Oai ra Hà Nội lập nghiệp, gặp gỡ và kết hôn với mẹ ông, sinh ra Tô Hoài tại nhà ông bà ngoại ở Nghĩa Đô. Tô Hoài sinh ra và lớn lên tại đây. Vì thế, trong cả cuộc đời, chỉ trừ giai đoạn đi kháng chiến từ 1947 đến 1954, còn lại, cuộc sống của Tô Hoài hầu như không rời xa đất Nghĩa Đô. Nhà riêng ông ở phố Đoàn Nhữ Hài, gần hồ Thiền Quang, nhưng thường xuyên ông đi về quê ngoại Nghĩa Đô.

Tiếp tục đọc

Người dân đang đóng thuế để nuôi những ‘ông Vua’ không ngai

Tác giả: Bùi Trinh (chuyên gia kinh tế)

KD: Những ông Vua không ngai này đương nhiên đâu hưởng một mình  😀

———-

Điện, nước, xăng, dầu là những mặt hàng thiết yếu nên dường như giá cả thế nào người sử dụng cũng phải chịu.

Độc quyền – đôi đũa thần

Theo định nghĩa trong Wikipedia, kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

Đối với nền kinh tế Việt Nam nhiều ngành không hoạt động dựa trên nguyên tắc này. Một số ngành như điện, xăng dầu, hàng không… của Việt Nam dường như không hoạt động theo nguyên tắc này nhưng lại luôn muốn đòi xác định giá bán cho người tiêu dùng (người dân và doanh nghiệp) theo giá thị trường.

Tiếp tục đọc

Ai phải chịu trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay?

Tác giả: Tô Văn Trường

KD: Ts Tô Văn Trường vừa gửi cho mình bài viết này. Bài viết là ngọn lửa nhiệt huyết của ông trước vận mệnh đất nước, với những câu hỏi đau xót. Xin được đăng lên để bạn đọc chia sẻ, trao đổi, suy ngẫm. Blog KD/ KD sẵn sàng đăng những bài viết mang tính trao đổi , phản biện bài viết này, trên tinh thần văn hóa, có trách nhiệm và xây dựng.

Cảm ơn Ts Tô Văn Trường.  

———–

Trong bất kỳ một cuộc lột xác thay đổi nào đều không tránh khỏi nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần. Mục tiêu tối thượng phải tránh được đổ máu làm hao tổn hiền tài và nguyên khí quốc gia. Muốn tránh được điều này, thay đổi thể chế, đoàn kết dân tộc và thực hiện dân chủ phải thực sự bắt đầu từ trong đảng. Câu hỏi đặt ra là Đảng chọn gì? Chọn quốc gia, dân tộc hay chọn duy trì quyền lãnh đạo của nhóm thiểu số trong Đảng?

Ảnh Ts Tô Văn Trường. Nguồn: Trên mạng

Có thể nói chưa có lúc nào đất nước ta lại lâm vào cơn khủng hoảng lòng tin, đường lối phát triển tù mù và tình trạng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng toàn diện cùng với nguy cơ lớn từ phía Trung Quốc đe dọa độc lập và chủ quyền quốc gia như hiện nay. Từng đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ trọng trách lãnh đạo đất nước đều phải chịu trách nhiệm về tình hình đất nước hôm nay.

Việt Nam đứng áp chót “quốc gia đáng sống”
Theo công bố của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được khảo sát, có nghĩa là áp chót, chỉ đứng trên Lybia – đất nước bất ổn ở Trung Đông. Tiếp tục đọc

Thị trấn mỗi nhà có một chiếc máy bay

Tác giả: Vy An (theo Amusing Planet)
KD: Ngộ ghê! Bao giờ VN mình cũng zậy nhể?  😀
————
Sự sung túc của người dân thị trấn Spruce Creek (Mỹ) thể hiện qua việc họ sử dụng máy bay là phương tiện đi lại phổ biến và gần như mỗi nhà đều có một chiếc phi cơ riêng.

Thuộc bang Florida, miền đông nam nước Mỹ, Spruce Creek là một trong những thị trấn độc đáo nhất thế giới với các bãi đậu sân bay riêng trước mỗi căn biệt thự.

Hiện dân số của thị trấn là khoảng 5.000 người với 1.300 ngôi nhà, nhưng có đến 700 nhà chứa máy bay.

Tiếp tục đọc

Chuyện ‘miễn phí’ chỉ có ở Đà Nẵng

Tác giả:

KD: Không biết thực hư thế nào.  Liệu đây có phải là một kiểu PR cho Đà Nẵng không? Vì nếu chữa ung thư mà hoàn toàn miễn phí thì ghê quá. Nhưng chắc chắn, ĐN có nhiều việc làm đi trước các t/p khác. Sạch, đẹp, hướng tới văn minh. Có ai đó đã từng nhận xét, ĐN là t/p đáng sống nhất ở VN, có lẽ không phải không có lý.

———–

Du khách du lịch Đà Nẵng thích nơi đây vì có nhiều cảnh đẹp, những món ăn ngon, thành phố nổi tiếng là văn minh bậc nhất Việt Nam. Họ thích khám phá nơi đây và có lẽ cũng rất thích những cái “hoàn toàn miễn phí” mà không nơi đâu có ngoài Đà Nẵng.

1. Bệnh viện ung thư Đà Nẵng, chữa bệnh hoàn toàn miễn phí.

Được khánh thành ngày 19-1-2013, Với quy mô 500 giường, 27 phòng khoa, được trang bị hệ thống máy móc hiện đại và đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh ung thư như máy CT-scan đa lát cắt, máy MRI 3T, máy tăng sáng truyền hình, máy siêu âm màu 4 chiều, máy nội soi can thiệp, máy xét nghiệm sinh hóa tự động, hệ thống trang thiết bị xạ trị ung thư kỹ thuật cao như máy xạ trị gia tốc, máy xạ phẫu, xạ trị áp sát liều cao, CT mô phỏng…

 

Bệnh viện ung thư Đà Nẵng - Sang như khách sạn 5 sao
Bệnh viện ung thư Đà Nẵng – Sang như khách sạn 5 sao

Tiếp tục đọc

Sự thật giàn khoan HD-981 đã rút khỏi lãnh hải VN hay chưa?

Tác giả: Kami/TTHN

KD: Bài này, bạn bè iu quý gửi cho mình, copy từ bên QC của Hot Boy Bọ  😛  

Nhận thấy bài viết có nhiều căn cứ hơn, xung quanh thông tin của báo TT (đã bị rút xuống) về việc “Giàn khoan 981 ngừng di chuyển, nằm sâu hơn trong biển VN”, nay xin đăng lên Blog để bạn đọc đọc và suy ngẫm.

———–

Vào đầu giờ chiều  hôm nay, 17.7.2014 trên các mạng xã hội người ta lan truyền một tin “dữ”, tin có nguồn từ báo Tuổi trẻ khi cho biết: giàn khoan HD-981 chỉ chạy loanh quanh, rời vị trí ban đầu 35 hải lý về hướng tây tây bắc. Đặc biệt vị trí mới của giàn khoan chỉ cách đảo Lý Sơn 112 hải lý, gần hơn khoảng 30 hải lý so với vị trí trước khi di chuyển. Việc này đã khiến nhiều người băn khoăn “Vậy giàn khoan HD-981 của Trung quốc đã rút ra khỏi lãnh hải Việt nam hay chưa?”.
Theo phóng viên Đông Hà của Báo Tuổi trẻ từ Hoàng Sa trong bài (đã bị rút xuống) có tựa đề “Giàn khoan 981 ngừng di chuyển, nằm sâu hơn trong biển Việt Nam ” trưa ngày 17.7.2014, theo đó bài báo cho biết “Sau một ngày theo dõi việc di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981, từ 22g tối 16-7 đến 10g30 sáng 17-7, kiểm ngư VN đã nhận thấy giàn khoan Hải Dương 981 không còn di chuyển nữa. Vị trí giàn khoan Hải Dương 981 từ 22g tối 16-7 định vị cho đến thời điểm này tại 15 độ 47 phút vĩ Bắc; 111 độ 00 phút 42 giây kinh độ Đông. Như vậy, trong 25 giờ di chuyển, giàn khoan Hải Dương 981 chỉ chạy “loanh quanh”, rời vị trí ban đầu 35 hải lý về hướng tây tây bắc. Đặc biệt vị trí mới của giàn khoan chỉ cách đảo Lý Sơn 112 hải lý, gần hơn khoảng 30 hải lý so với vị trí trước khi di chuyển.”

Tiếp tục đọc

Khắc phục những bất thường trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc

Tác giả: Phạm Chi Lan

KD: Người phụ nữ bé nhỏ, mỏng mày hay hạt, rất trí tuệ này luôn làm cho mình yêu thích, kính trọng bà bởi năng lực và phẩm cách đàng hoàng.

Kính chúc bà sức khỏe và làm được nhiều việc có ích cho đời   😀

Bà Phạm Chi Lan. Nguồn: Trên mạng
 Những bước leo thang liên tục của Trung Quốc trong các hành động xâm phạm chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế của nước ta ở biển Đông, đồng thời tăng cường tấn công trên các tuyến ngoại giao, truyền thông, pháp lý… cho thấy Trung Quốc đi tiếp những bước khác để thực hiện bằng được dã tâm chiếm đoạt biển Đông trong mưu đồ chiến lược trở thành cường quốc biển. Và một trong những bước đó rất có thể là về kinh tế.

Tiếp tục đọc

Mượn dấu thời gian: Học giả Phạm Quỳnh

Tác giả: Phan Nguyên

KD: Blogger Phan Nguyên có gửi mình đường link Mượn dấu thời gian, với chú thích Mời xem trang mới: Học giả Phạm Quỳnh.

Xin mời bạn đọc yêu thích quan tâm tới nhân vật lịch sử này có thể theo đường link vào đọc. Cảm ơn anh Phan Nguyên: 

http://phannguyenartist.blogspot.com/2014/07/pham-quynh.html

————

http://phannguyenartist.blogspot.com/2014/07/pham-quynh.html

Máy bay Malaysia chở 295 người “trúng tên lửa” tại Ukraine

Tác giả: Thanh Tùng (tổng hợp)

KD: Khốn khổ cho những người dân vô tội! Năm nay, Malaysia gặp “thảm họa” hàng không, khi  trước đó, chiếc máy bay MH370 mất tích một cách bí ẩn. Tính ra, cả hai vụ này, hơn 600 con người thiệt mạng oan uổng

———–

Bộ Nội vụ Ukraine cho hay, chuyến bay MH17 của Malaysia chở theo 295 người trên đường từ Amsterdam tới Kuala Lumpur hôm nay (17/7) đã bị trúng tên lửa đất đối không và toàn bộ 295 người tử nạn.

>>     Tổng thống Ukraine: Máy bay Malaysia có thể bị bắn hạ

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vị trí máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine

 Khói bốc lên cuồn cuộn tại vị trí máy bay của Malaysia Airlines rơi ở miền Đông Ukraine

Malaysia Airlines cho biết họ đã bị “mất liên lạc” với một trong những máy bay chở khách của mình, tại một vị trí chưa xác định trên không phận Ukraine.

Theo hãng tin Interfax của Ukraine, một quan chứng Bộ nội vụ Ukraine cho biết máy bay bị các tay súng bắn hạ bằng tên lửa đất đối không.

“280 hành
khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn”,

Nhân viên cứu hộ tại hiện trường máy bay rơi.

“280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn”, Anton Gerashchenko viết trên trang Facebook của mình.

“Malasia
Airline đã mất liên lạc với MH17 trên hành trình từ

“Malasia Airline đã mất liên lạc với MH17 trên hành trình từ Amsterdam”, hãng hàng không quốc gia của Malaysia, vốn vẫn đang đau đầu với vụ chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn thông báo trên tài khoản Twitter.

“Vị trí cuối
cùng được ghi nhận nằm trên không phận Ukraine”, thông báo cho biết thêm.

“Vị trí cuối cùng được ghi nhận nằm trên không phận Ukraine”, thông báo cho biết thêm.

Máy bay Malaysia chở 295 người trúng tên lửa tại Ukraine

Dẫn các nguồn tin từ cơ quan an ninh và giới chức hàng không, báo giới Ukraine và Nga cho biết chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur được khẳng định đã rơi xuống khu vực Đông Ukraine, nơi các tay súng ly khai thân Nga đang chiến đấu với các lực lượng chính phủ.

Vị trí chiếc
Boeing rơi xuống nằm gần thị trấn

Vị trí chiếc Boeing rơi xuống nằm gần thị trấn Shaktarsk, tại vùng Donetsk, sau khi biến mất khỏi màn hình radar. Các đội cứu hộ từ cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp địa phương đang cố tiếp cận hiện trường, một nguồn tin an ninh giấu tên khẳng định với hãng thông tấn Interfax-Ukraine.

“Malasia
Airline đã mất liên lạc với MH17 trên hành trình từ

Các nhân chứng tại thị trấn Torez, thuộc Donetsk khẳng định với hãng tin RIA Novosti của Nga rằng mảnh vỡ của máy bay và thi thể những người bị nạn đã được tìm thấy trong khu vực này.

—————-

http://dantri.com.vn/the-gioi/may-bay-malaysia-cho-295-nguoi-trung-ten-lua-tai-ukraine-902404.htm