Có gì đó…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Ngẫu nhiên, hôm nay FB gửi lại cho mình bài thơ cũ, đăng cách đây đã hai năm. Xin đăng lại trong một ngày buồn đau đưa tiễn người bạn vong niên thân thiết…

—————

Có gì đó như niềm đau dĩ vãng
Đã khuất dần sau bóng lá phôi pha
Có gì đó tím bằng lăng khắc khoải
Lại về đây ru giấc ngủ an hòa

Có gì đó quắt quay day dứt
Trước sáng trong lặng lẽ ngọc ngà
Có gì đó bùi ngùi đắng đót
Âm thầm như tia nắng rớt giữa cỏ hoa

 

Tiếp tục đọc

Chút tâm tình

Tác giả : Nguyễn Duy (theo FB Trương Huy San)

Trương Huy San: Trưa nay, từ 11:30 – 13:30, lễ viếng nhà thơ Việt Phương (1928 – 2017) diễn ra tại Hà Nội, từ Sài Gòn, nhà thơ Nguyễn Duy nhờ tôi chuyển bài thơ này như một nén nhang tiễn đưa]

—————-

                               (Thương nhớ anh Việt Phương)

Giữa cung cấm anh chỉ ngồi ghế xép
ghế đầu sai
giúp việc
triều đình không có ghế cho thơ

Đại sự quốc gia tuôn qua tay anh
soạn thư
thảo hịch
ho ra bạc
khạc ra tiền
thét ra lửa
em là bài thơ mà anh là tác giả *
vô danh

 

Tiếp tục đọc

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cán bộ phải biết sợ khi dân không hài lòng

Tác giả: Xuân Linh- Văn Châu

.KD: Sợ nhiều quá sẽ hóa không… biết sợ 😀

————-

11 năm ở Trung ương, tôi học thêm được một số việc, trong đó có việc cán bộ phải biết nghe dân, biết sợ khi nhân dân không hài lòng- tân Bí thư TP.HCM chia sẻ.

 GS.TS Nguyễn Thiện Nhân không thể kể hết những cái tên gắn chặt trong ký ức khi nhắc về TP.HCM ở buổi nhận quyết định phân công nhiệm vụ mới của Bộ Chính trị sáng nay.

Tiếp tục đọc

Ông Đinh La Thăng xin lỗi Đảng, nhân dân

Tác giả: Xuân Linh

.“Tôi nhận hình thức kỷ luật trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ. Quyết định thi hành kỷ luật của Ban chấp hành TƯ đối với tôi là có lý, có tình, thể hiện sự đoàn kết, tập trung, thống nhất cao trong Bộ Chính trị. Ban chấp hành TƯ cũng đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội khắc phục khuyết điểm. Tôi xin chấp hành nghiêm túc quyết định của Đảng. Trước Ban chấp hành TƯ, tôi xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng chí Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ”

——————

“Trước Ban chấp hành TƯ, tôi xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi đồng chí Tổng bí thư, Bộ Chính trị và Ban chấp hành TƯ”, ông Đinh La Thăng nói.

>> Ông Đinh La Thăng bị thôi chức ủy viên Bộ Chính trị

 Tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự ở TP.HCM, ông Đinh La Thăng, ủy viên TƯ Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 dành lời phát biểu để nói về tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và quyết định của TƯ kỷ luật ông.

Phát biểu về tân Bí thư Thành ủy, ông Thăng đánh giá cao những phẩm chất quý giá của ông Nguyễn Thiện Nhân –  người trưởng thành từ TP, am hiểu sâu sắc về TP.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: GƯƠNG MẶT TRẺ #8 HUB Band

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————–  

Anh chị và các bạn thân mến

Cà phê thứ Bảy trân trọng kính mời Anh chị và các bạn đến dự Chương trình

GƯƠNG MẶT TRẺ #8

HUB Band

  • 19h tối thứ 7, 13 tháng 05 năm 2017
  • tại Salon Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy,

          tầng 1,số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HàNội

  • Chủ trì: NS Dương Thụ

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Vì sao nghệ thuật VN không được quốc tế chú ý và quan tâm đến?

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

————–  
Anh chị và các bạn thân mến!
vào hồi 14h30 chiều thứ bảy, ngày
13/05/2017
tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY
tầng2, số 3A Ngô Quyền, Hà Nội
sẽ diễn ra buổi CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI
với  
ĐD Việt kiều Pháp LÊ LÂM

Chủ đề:”VÌ SAO NGHỆ THUẬT VIỆT NAM KHÔNG ĐƯỢC QUỐC TẾ

CHÚ Ý VÀ QUAN TÂM ĐẾN ?

Chủ trì: DƯƠNG THỤ

Rất mong anh chị & các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp

 

Tiếp tục đọc

Tưởng nhớ Anh Việt Phương

Tác giả: Tô Văn Trường

.KD: Trưa nay, 11 giờ, tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 05 Trần Thánh Tông, sẽ diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu Nhà thơ Việt Phương. Di hài nhà thơ Việt Phương sẽ được hỏa táng tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ và an táng tại Nghĩa trang Thanh Tước, nơi anh trai của nhà thơ và một số người trong họ hàng an nghỉ.

.Tác giả Tô Văn Trường không ra dự được lễ tang một người bạn, người anh thân thiết mà ông rất kính trọng, nên gửi cho Blog bài thơ này, như nén tâm nhang thắp cho một người hiền đã khuất. Xin được đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Người ra đi ! còn thơ thì ở lại?
Với con tim bươn trải những nỗi niềm
 
 “Cửa Mở” cho đời
                              thời khủng hoảng lòng tin?
 ” Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
 Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ “?
Và “những vết bùn trên tận chín tầng cao”

Tiếp tục đọc

Bravo la France: Chào nước Pháp, mắt Bồ câu! (Kỳ I)

Tác giả: Đinh Hoàng Thắng

.KD: Tác giả Đinh Hoàng Thắng, nguyên Đại sứ Việt nam tại Hà Lan vừa gửi cho Blog bài viết này (Kỳ I) về cuộc bầu cử của nước Pháp. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.

——————–

Kỳ I: Tung hê toàn hệ thống

Đạt được 66% phiếu bầu, Emmanuel Macron trở thành tổng thống thứ 8 của “Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp”. Với 39 tuổi đời, 1 tuổi đảng—đảng do chính ông sáng lập—Macron là tổng thống trẻ nhất trong các nhà lãnh đạo G7. Sau cuộc bầu cử một ngày, Tổng thống đắc cử Macron đã từ chức Chủ tịch Phong trào “Tiến bước” tại một phiên họp bất thường của Ban lãnh đạo hôm 8/5. Phong trào sẽ được đổi tên thành “Nền Cộng hòa tiến bước”. Đại hội thành lập đảng được tuyên bố sẽ tổ chức trước ngày 15/7 sắp tới.

“Ta chào Ngươi nước Pháp mắt Bồ câu!” (Je vous salue ma France…) Đau bao nhiêu yêu mấy cũng chưa vừa… Vần thơ Aragon vụt về khi ta nghe vị Tổng thống đắc cử trải lòng: “Tôi không phải không thấy tất cả, khó khăn kinh tế, rạn nứt xã hội, bế tắc ngoại giao, xuống cấp đạo đức”. Vượt lên trên mọi thách thức ấy, Emmanuel Macron muốn chuyển tải các thông điệp lạc quan đến đồng bào mình, gửi gắm vào đấy thêm nhiều hương nhụy mới. Tiếp tục đọc

Tại sao Đinh La Thăng lại bị kết án chỉ định thầu? Có nên nhìn lại vấn đề thể chế?

Tác giả: Vũ Quang Việt

.Rõ ràng là quyền lập tập đoàn, doanh nghiệp mới, bổ nhiệm người lãnh đạo  thông qua dự án đầu tư đã được giao cho quan chức hành chính (từ Thủ tướng trở xuống) mà không cần đến một cơ quan dân cử nào như Quốc hội xem xét kỹ lưỡng và bỏ phiếu. Chủ trương coi kinh tế nhà nước là chủ đạo, và dựa vào tập đoàn nhà nước và các công ty con cháu là quả đấm thép, do Đảng chủ trương rõ ràng là nguyên nhân đưa đến đầy rẫy những trường hợp tương tự như Đinh La Thăng. Và chủ trương đó đang làm giầu cho một số đảng viên lãnh đạo, con cái và gia đình họ, và nhóm lợi ích bâu quanh. Còn nền kinh tế tiếp tục đi xuống và xã hội ngày càng bất ổn.

.KD: Chuyên gia kinh tế Vũ Quang Việt gửi bạn bè bài viết này. Đây là quan điểm và văn phong riêng của tác giả. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm xung quanh án kỷ luật ông Đinh La Thăng, với câu hỏi “Có nên nhìn lại vấn đề thể chế?”, khi tác giả tập trung vào những quyết định mang tính chính sách chiến lược  😀

Blog KD/KD chỉ biên tập mấy chữ cho phù hợp tinh thần Blog

.————- 

Vấn đề Đinh La Thăng là một vấn đề nhỏ trong một hệ thống những vấn đề lớn mà hệ thống thể chế hiện nay không thể giải quyết được nếu không có cải cách thực sự.

Thông báo về sai phạm của Đinh La Thăng

 

Đọc bài  báo về thông báo sai phạm của ông Thăng có đoạn trích sau là đáng để ý:

Thông báo còn đề cập đến trách nhiệm của ông Thăng trong việc  “Chấp thuận cho Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do Tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC) được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng (EPC) Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005”. Tiếp tục đọc

Hội thề không tham nhũng là di sản quốc gia

​Tác giả:  V.V. Tuân

.Lễ hội Minh thệ (hội thề không tham nhũng) tại Hải Phòng là một trong 12 di sản văn hoá phi vật thể quốc gia vừa được công nhận. .

KD: Cái Hội thề không tham nhũng chỉ có dân thề, quan không thề, thì là di sản quốc gia để trong tủ kính mà ngắm là đúng rùi  😀
——————
​Hội thề không tham nhũng là di sản quốc gia
Hội thề không tham nhũng tại Hải Phòng – Ảnh: Tiến Thắng

Lễ hội Minh thệ diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Tương truyền, từ giữa thế kỷ 16, vợ của Thái Thượng hoàng Mạc Đăng Dung là Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã đến ấp Lan Niểu (thôn Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng ngày nay) tự bỏ tiền và vận động hoàng thân quốc thích, quan lại triều Mạc cả thảy 35 vị góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ.

Tiếp tục đọc