Giật mình những góc khuất chưa từng biết về Thượng Tướng Phạm Quý Ngọ, sau vụ Nguyên Tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh bị bắt vì liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Tác giả: Nhà báo Quốc Phong (theo FB Liêm Tô Văn)
.
Thế mới biết,” làm người tử tế” cho đến hết cả cuộc đời như ông Tấn Dũng trước khi rời cương vị Thủ tướng mới nói ra mong muốn của mình thật đâu dễ vậy ! Nhiều vị lãnh đạo đã luôn rao giảng đạo đức và luật pháp cho người khác nhưng như mọi người đã thấy, càng có quyền lực sẽ càng thực sự khó giữ đến mức nào . Tướng chống tội phạm thì lại phạm tội càng kinh khủng, tinh vi . Trong nhiều năm vừa qua, ít nhiều thực tiễn đã cho chúng ta (QP)
.
KD: Mệt mỏi quá. Đã định thôi không đăng đề tài Phan Văn Vĩnh, nhưng bạn đọc gửi cho bài này, hấp dẫn quá. Lại đăng tiếp để bạn đọc tiện theo dõi.
.
Chán ngán hết mức về sự tha hóa một bộ phận quan chức công quyền. Dân biết đặt niềm tin vào đâu nhỉ?
————-
.

Nhân sự kiện Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Trung tướng Phan Văn Vĩnh bị bắt vì có liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ, nhà báo Quốc Phong (Nguyên Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên) đã có bài viết về những bí mật chưa từng tiết lộ về cố Thượng tướng Phạm Quý Ngọ – nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Hôm nay, 6.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh (63 tuổi, quê ở huyện Giao Thủy, Nam Định), nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 281 bộ luật Hình sự năm 1999 do có liên quan đến chuyện bảo kê cho nhóm doanh nghiệp Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương” mở sòng bạc trên mạng”. Nghĩ mà tiếc cho một nhân cách, một anh hùng ngày nào vì thiếu rèn giũa mà sa ngã lúc cuối đời .

Tiếp tục đọc

Vào nhà giam, tướng Vĩnh có nhìn lại vụ án “bầu Kiên”?

Tác giả: theo FB Hoàng Hải Vân
.
KD: Không biết Phan Văn Vĩnh có nhìn lại vụ án của Bầu Kiên không- không rõ. Nhưng biết đâu Bầu Kiên sẽ cười mỉm khi gặp Phan Văn Vĩnh: Tôi với ông, giờ bình đẳng nhá. Vì đều là … thằng tù  😀
.
Có điều, đọc bài của HHV, thấy thật buồn cho Bầu Kiên: Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh là vậy!

——————

“Bầu Kiên” cười trước tòa. Ảnh: internet

Thời gian xử vụ án Bầu Kiên, tôi chưa dùng facebook, báo chí nơi tôi làm lại không được nói ngược, nên tôi không có chỗ để nói sự vi phạm nguyên tắc của công lý trong vụ án được coi là “đại án” này. Tôi chỉ có thể nói với bạn bè, rằng vụ Bầu Kiên trước sau gì cũng phải “lật lại”, nhưng thời gian qua đi, tôi bắt đầu thấy tôi quá ảo tưởng về công lý trên đất nước này.

Tiếp tục đọc

Ai giúp cho Vũ nhôm “tay không bắt giặc”?

Tác giả: theo FB Hoàng Hải Vân.

.KD: Hẳn phải là ông to…đại. Nhỉ?  😀  . Đất nước thiếu thượng tôn pháp luật nên nó vậy  😦

——————

Tiền của Vũ nhôm có lẽ không biết làm chi cho hết, nhưng anh ta không cần phải dùng tiền của mình để thâu tóm tài sản và củng cố thế lực. Chuyện xảy ra ở Ngân hàng Đông Á cho thấy điều đó.

Để mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này với giá 600 tỷ đồng, anh ta vay của chính nó 400 tỷ (thế chấp bằng lô đất ở Đà Nẵng), còn 200 tỷ thì ngân hàng giúp anh ta “nộp” bằng chứng từ khống, nghĩa là anh ta ký giấy nộp, ngân hàng ký giấy thu, nhưng tiền thì anh ta không nộp mà ngân hàng nộp. Nhưng do chưa thể tăng vốn nên Ngân hàng Đông Á đã trả lại 600 tỷ đồng cho anh ta cộng với 9 tỷ tiền lãi để anh ta mua 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác, tổng cộng 500 tỷ đồng, hơn 100 tỷ còn lại anh ta “bỏ túi”. Chuyện này xảy ra trong hai năm 2013-2014.

Tiếp tục đọc