Tài sản quốc gia vào tay “đại gia” sao dễ quá

 Tác giả: theo Trần Hồng Phong (Bình Luận Án)
.
KD: Thực chất đó là sự cấu kết đậm chất Mafia- Doanh nghiệp cấu kết chặt với những kẻ có quyền lực thao túng chính sách và mua bán đất đai. Dĩ nhiên, những mối lợi phải cực lớn

—————

 

Chiến dịch đánh quan tham, quan “làm trái” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ đang ở giai đoạn cao trào, khi các đối tượng bị “tóm” có chức vụ ngày càng to hơn, quy mô hậu quả ngày càng lớn hơn, ở những thành phố lớn – cũng chính là những nơi quan chức có cát cứ “vững mạnh” nhất. Người ta thấy tài sản quốc gia, đất đai rơi vào tay các “đại gia” sao mà dễ dàng quá.

Chỉ trong vài ngày qua, liên tiếp thông tin về những sai phạm của lãnh đạo ở cấp cao nhất, hay từng ở cấp cao nhất, tại hai thành phố lớn trực thuộc trung ương là Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh bị chính thức đưa lên mặt báo.  Tại Đà Nẵng, hai nguyên Chủ tịch UBND TP, một tướng tình báo bị bắt, khởi tố. Có thể nói là khá “chấn động”!

Tiếp tục đọc

“Tê Tê”, lầu xanh và động quỷ

Tác giả: Fb Đoàn Quý Lâm

Cũng là rất bình thường nếu quan hệ nam nữ dựa trên sự hấp dẫn tự nguyện lẫn nhau về giới tính hay tình yêu. Nhưng cậy thế, cậy quyền để dụ dỗ, lợi dụng những người trẻ đang hoang mang sợ hãi cho tương lai nghề nghiệp mà đoạt tiền hay tình của họ, thì đó là những thằng quá khốn nạn, hèn hạ và bẩn thỉu (Đoàn Quý Lâm).

.KD: Từ hôm qua đến nay, trang mạng XH ồn ào, rúng động vì vụ việc “hiếp dâm” ở báo TT, với rất nhiều lời bàn. Nên nhớ không chỉ có TT đâu nhé, khi mình đọc cái title bài báo này. Có tòa soạn còn được đặt tên là “nhà thổ”- tức là có sự mua bán, đổi chác  😀  😀  😀

.Nhưng đọc xong, rất buồn và xấu hổ, khi mặt trái của nghề báo bị phanh phui không thương tiếc. Mình rất yêu nghề báo. “Lận đận vẫn yêu”- nhưng mình chưa bao giờ phải xấu hổ vì tư cách sống với nghề. Mình yêu nghề, và may quá, Nghề cũng yêu mình!  🙂

.Đăng bài này lên, để bạn đọc chia sẻ. Và cũng như bài “Mặt trái của làng báo”, mình không đưa lên FB, vì không muốn cái nghề mình yêu quý, gắn bó như máu thịt cả đời, chỉ vì những scandal lại bị lần nữa miệt thị, thấy rất đau  😦

——————

Chuyện nữ phóng viên, cộng tác viên tự tử vì sếp ở “Tê Tê” nào phải lần đầu tiên xảy đâu!
{……………..
Vì sự tế nhị, xin cắt bỏ khúc này
……………………..}
Nhưng đến lúc này thì không nên bịt mắt, ngậm miệng để đám quỷ sứ trong tòa soạn “Tê Tê” cứ hiện lên động dục càn quét đời các bạn gái trẻ sau mỗi mùa thực tập, tuyển dụng.

 

Tiếp tục đọc