Tác giả: Vũ Viết Tuân (Tuổi trẻ)
KD: Vụ “dâm thư” của làng báo vẫn còn ồn ào, sôi nổi, nhưng mình chán rồi, vì có đưa tiếp cũng từng ấy chuyện. Nơi đổ tại các cô gái thực tập, các SV, nhà báo nữ muốn tiến thân nhanh, chí ít có công ăn việc làm. Nơi đổ tại các “tác giả dâm thư”- vì bản chất là “bệnh tật” của kẻ có quyền lực.
Hôm nay, xin đưa một kiểu “dâm thư” khác- đó là những trang “văn học” của Bùi Việt Sỹ miêu tả trong cuốn tiểu thuyết- sách dành cho thiếu nhi. “Dâm thư” của nhà báo đã thấy gây sốc, đây lại dành cho cả thiếu nhi.
Ngụy biện, tranh luận gì thì mặc, đọc những dòng của Bùi Việt Sỹ viết cho trẻ em, nói thẳng là “bẩn” vì không phù hợp tâm lý lứa tuổi trẻ em, đáng lên án. Một, không hiểu nổi tâm hồn của kẻ cầm bút khi viết cho trẻ em đang tưởng tượng và hứng khởi kiểu gì? Hai, không hiểu các biên tập viên và NXB lẫn Ban GK có mắt mà như… không đọc được những dòng miêu tả chăng?
Thử hỏi con các vị – những đứa trẻ đang tuổi lớn, tâm lý đầy biến động và sự tò mò, hiếu kỳ, những đứa trẻ độ tuổi tiểu học, THCS đọc -các vị sẽ nghĩ gì? Khuyến khích sách hay chăng?
Title bài, chủ Blog xin đặt lại cho phù hợp??? 😀
———–
Blog KD/KD: Do những trang viết đó không hiển thị được trên Blog, xin đăng lại để bạn đọc hiểu, liệu sự phản ứng hay phẫn nộ của dư luận XH có lý hay vô lý:
Được lời như cởi tấm lòng, đôi chân dài của Khánh Dư theo sát công chúa vào bên trong phủ. Khi cánh cửa gỗ lim phòng khách vừa đóng sập lại thì hai cơ thể đã quấn chặt lấy nhau. Chẳng cần màn dạo đầu hôn hít, Khánh Dư bóc váy áo của Thiên Thụy. Và ngược lại, những ngón tay của công chúa vội vàng cởi chiếc quần đi ngựa rộng thùng thình của Khánh Dư. Khi thân thể cả hai đã được bóc trần, Khánh Dư luồn tay dưới cặp mông mẩy và cong của công chúa nhấc ngang lên với chiếc ‘cần câu’ dài và thẳng đứng của mình. Rồi chẳng cần giường chiếu, với sức khỏe của một võ tướng đang ở tuổi xung (sic) mãn nhất, Khánh Dư lúc đẩy mông Thái Thụy ra, lúc đập mông công chúa vào, tạo nên một nhịp điệu đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Công chúa Thái Thụy rú lên sung sướng theo nhịp đôi đơn giản đó…” (trích tiểu thuyết “Chim ưng và chàng đan sọt”, sách thiếu nhi của Bùi Việt Sỹ).
TT Online: Dưới đây, xin đăng những quan điểm khác nhau của dịch giả Lê Quang và tác giả Bùi Việt Sỹ
Bạn phải đăng nhập để bình luận.