Võ Văn Kiệt, người “mắc nợ những kỳ vọng”

Tác giả: Huỳnh Sơn Phước 

Gặp nhà báo, Võ Văn Kiệt thường đặt câu hỏi trước, lắng nghe, để thấu rõ dân tình qua một kênh thông tin từ người đọc, công dân, người đóng thuế. Gặp Võ Văn Kiệt, với nhà báo là cơ hội săn tin, khai thác các tầng sâu đằng sau các sự kiện, nói thẳng những gì còn lẩn khuất giữa những dòng chữ.

Có lúc bất đồng, ông sẵn sàng tranh luận, tuyệt nhiên không bao giờ ông đối xử với nhà báo như cán bộ cấp thấp dưới quyền, nên không bao giờ áp đặt hay cán thuốc. Chính phủ thời Võ Văn Kiệt là chính phủ đầu tiên xác định: “Báo chí là một kênh thông tin rất quan trọng, không thể thiếu đối với người lãnh đạo và điều hành việc nước”  (Huỳnh Sơn Phước)

KD: Bạn bè FB gửi cho bài viết này.  Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ   😀

—————  

Tháng 9-1975, báo Tuổi Trẻ ra đời ở TP.HCM thì báo Sài Gòn Giải Phóng đã phát hành đến số thứ 120, với 90.000 bản mỗi ngày. Báo Công Nhân Giải Phóng 25.000 bản, Phụ Nữ 25.000 bản. Phát hành sau gần 5 năm, Tuổi Trẻ cũng chỉ là một nội san với số lượng phát hành không quá 10.000 bản một tuần. (tháng 6-2008 hơn 450.000 bản mỗi ngày). Tiếp tục đọc

Lại chuyện lượm lặt ở đám giỗ thủ tướng Võ Văn Kiệt…

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. LTV nói là lượm lặt mà cũng khối chuyện hay. Vì xét cho cùng, nó cũng rất con người  😀

—————-

Thế là thời gian lùi thêm 365 ngày nữa để cán đích 9 năm ông Võ Văn Kiệt đi xa.

Đúng hẹn gã và Huỳnh Sơn Phước người từng cùng Kim Hạnh đình đám báo Tuổi Trẻ một thời,đến nhà GS Tương Lai.Xe của Hiếu Dân con gái cưng của ông Kiệt chờ sẵn. Đón thêm Lê Công Giàu,thế là một mạch đến Nghĩa trang TP viếng mộ ông Kiệt.

Trên xe lại rôm rả chuyện.

Gã nói mới đây Nhà báo Quốc Phong, nguyên phó TBT báo Thanh Niên có kể chuyện ông Vũ Kỳ thư kí riêng cụ Hồ trước khi mất có mời cán bộ Viện bảo tàng HCM tới ghi âm ông bật mí về những gì liên quan đến tình riêng của cụ Hồ. Trong đó có nói Trung ương tính giới thiệu một cô gái nết na xinh đẹp cho cụ, nhưng rồi một cán bộ trẻ từ Nam bộ ra dự Đại hội Đảng ở chiến khu Việt Bắc đã rước nàng trước.

 

Tiếp tục đọc

Chuyện thằng Tây

Tác giả: Khánh Vân (sưu tầm)
KD: Bạn bè gửi cho bài này. Đọc cười rũ. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ  😀
——————————- 
CHUYỆN THẰNG TÂY (I)
.
 
Một thằng sinh viên Việt Nam du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe máy, thằng Việt Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây đội vào, thằng Tây nói :
– Tao có mũ vải rồi.
– Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
– Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm ?
– Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.

Tiếp tục đọc

15 tuổi chìm nổi chốn lầu xanh, 27 tuổi thành đệ nhất phu nhân, cô đã làm gì để cả dân tộc phải ngưỡng mộ?

.KD: Một người con gái từ thân phận “đời dơ”, đã đứng lên can đảm và mạnh mẽ kiếm tìm hạnh phúc. Và luôn vì cộng đồng nghèo khổ của mình, vì thân phận những đồng bào cùng khổ của mình,  khi trở thành đệ nhất phu nhân, thật đáng trọng.

...+

Từ một cô gái đến bước đường cùng, chìm nổi trong chốn phong trần, về sau trở thành đệ nhất phu nhân Argentina, bà chỉ sống đến 33 tuổi nhưng lại viết nên một trang sử huyền thoại. 

Tháng ngày chìm nổi

Bà chính là Eva Perón, còn được biết đến với cái tên Evita, có một xuất thân nghèo khổ. Toàn bộ tuổi thơ của bà bị bao phủ trong màn đêm đen kịt.

Mẹ của Evita là người phụ nữ Argentina truyền thống, sống bằng nghề may vá, lại yêu say đắm một chủ trang trại đã có gia đình, còn sinh cho ông ấy 5 người con. Bà những tưởng người đàn ông từng nói lên những lời thề son sắt này sẽ chăm lo cho mẹ con bà cả đời, không ngờ trong một lần cãi vã, người đàn ông nhẫn tâm này đã bỏ nhà ra đi ngay khi Evita còn trong tã lót, và từ đó không bao giờ quay lại nữa.

Tiếp tục đọc

Đền bù sân bay Long Thành: Ăn 2 tô phở hết 1m2 đất

.
KD: Đền bù như dân là người đi “ăn xin” thế này  😦
.
Đến các ĐBQH là Tướng, tá quân đội, CA cũng phải đặt câu hỏi  😦
——————–

‘Đất sản xuất kinh doanh 120.000 đồng/m2, ăn 2 tô phở hết 1 m2 đất rồi. Đền bù như thế dân có chịu không?’, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà đặt câu hỏi.

Các ĐBQH chia sẻ nhiều băn khoăn về kinh phí giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành khi thảo luận tổ QH chiều nay về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần.

Dân có chịu giá này không?

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà Trần Ngọc Khánh cho rằng, xây dựng sân bay Long Thành là dự án rất lớn, ảnh hưởng đời sống gần 15.000 người dân, tương đương 1 phường bình thường.

Trong đó khâu giải phóng mặt bằng và tái định cư cho dân rất quan trọng, quyết định thành bại của dự án. Nếu làm được việc này thì những bước sau rất dễ vì được lòng dân.

sân bay Long Thành,giải phóng mặt bằng,Trần Ngọc Khánh,Nguyễn Minh Hoàng
Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà cho rằng giá đền bù giải phóng mặt bằng hiện quá thấp, người dân khó đồng ý. Ảnh: H.Nhì

Tiếp tục đọc

Tha thứ…

Tác giả: theo Linh An
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, không rõ title bài nhưng nội dung nhân bản sâu sắc, lay động tâm can. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Và sẽ bổ sung xuất xứ, nguồn của bài viết nếu có thêm thông tin. Bạn đọc nào biết rõ, có thể cung cấp cho chủ Blog, xin cảm ơn nhiều  😀
.
Title bài, chủ Blog đặt
———— 
Tha thứ cho bản thân mình có lẽ là một việc không mấy dễ dàng khi người ta  cứ dằn vặt và đau khổ mãi về quá khứ đau thương. Câu chuyện xúc động dưới đây sẽ cho bạn hiểu, ai cũng có thể thay đổi nếu chưa trút hơi thở cuối cùng. 
Vào những ngày cuối năm 2002, trên các trang báo của Ý đã xuất hiện một thông báo tìm người rất đặc biệt:
Ngày 17/5/1992,
Ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp 
thành phố Avenue, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ kia đã sinh ra một bé gái da đen. Hiện tại cô bé bị bệnh máu trắng, cần phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp, ba ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống cô, hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời nhắn này, hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Adrew làm việc tại bệnh viện Elizabeth.
Bản tin đã nhanh chóng tạo ra một chấn động trong dư luận.
Đây là một câu chuyện có thật, và nó sẽ có kết cục như thế nào? Đối diện với một kẻ cưỡng bức… Bạn có tha thứ cho anh ta không? Xin hãy xem tiếp…
Cô bé bị bệnh máu trắng liên quan đến một bí mật

Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về thông tin Bí thư Tỉnh Bắc Ninh có nhiều người thân “làm quan”

Tác giả: Xuân Hải (LĐO)- theo FB Đức Bảo Phạm

.KD: Xin các bác đừng lại đưa ra đứa con Đúng quy trình nhé. “Đúng Quy trình” – đứa con gái xinh đẹp của các bác đã trở nên quá đáng thương bởi đã bị những kẻ võ biền, tham lam lợi dụng không thương tiếc!

———- 

Liên quan đến việc mạng xã hội đưa thông tin cho rằng ông Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh có nhiều người thân giữ các chức vụ ở các cơ quan trong tỉnh, trao đổi bên hành lang Quốc hội chiều 1.6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết đã nắm được thông tin dư luận phản ánh về việc này.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, đã nắm được thông tin dự luận phản ánh về nhiều người thân của ông Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến làm cán bộ lãnh đạo ở nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh.

Tiếp tục đọc

Chủ tịch Quốc hội: Tân Sơn Nhất quá tải, ám ảnh cho người đi máy bay

Tác giả: Luân Dũng- Văn Kiên
.
Trong khi đó, đất sân bay lại được cắt ra làm sân golf, nhà hàng khách sạn. Ai có vào sân golf, nhà hàng khách sạn đó mới thấy lòng đau nhói. Trong khi bên cạnh sân bay quá tải, ngoài kia kẹt xe nhích từng chút, thì đất sân bay lại được cắt sử dụng mục đích khác”.  Đại biểu Nguyễn Phước Lộc
.
.KD: Đó là chuyện Lợi ích nhóm. Hay chuyện Lợi ích Quốc gia? Ai cũng hiểu hay đều giả vờ không hiểu?  😦

—————  

– Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, từ việc sân bay Tân Sơn Nhất tắc, hành khách phải kéo hành lý chạy bộ, bây giờ sân bay này đã quá tải ám ảnh cho người đi máy bay. Thậm chí có người nhà ở gần sân bay mà phải đi sớm mấy tiếng vì sợ tắc đường.
.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp tổ chiều 1/6. Ảnh: Như Ý. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp tổ chiều 1/6. Ảnh: Như Ý.

Chiều 1/6, thảo luận ở tổ về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ không hài lòng khi các đơn vị liên quan chậm triển khai thực hiện. “Nếu càng chậm trễ thì càng khó khăn, giá càng tăng, người dân cũng không yên tâm sản xuất”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tiếp tục đọc

Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Tác giả: Theo Chinhphu.vn
.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy các cơ hội nói trên thông qua việc tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện dựa trên việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp quốc và luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hệ thống chính trị của nhau.
————– 
Ngày 31/5, giờ Washington (ngày 1/6, giờ Hà Nội), nhân dịp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Ngày 31/5, giờ Washington (ngày 1/6, giờ Hà Nội), nhân dịp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ra Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung. 

Hôm nay, ngày 31/5/2017, tại Nhà Trắng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald J. Trump để đề ra lộ trình cho quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, dựa trên những động lực tích cực của quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước.

Với tư cách là một cường quốc Thái Bình Dương có lợi ích và cam kết rộng khắp Châu Á – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ chia sẻ với Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng.

Tiếp tục đọc