Vì sao ông Vũ Xuân Sáng- GĐ sở KH& ĐT Yên Bái đưa tiền hối lộ nhà báo Lê Duy Phong?

Tác giả: theo Fb Nguyễn Huy Toàn (Tổng hợp từ Phapluat Plus)

.KD: Kinh quá, cứ Bọ gặp Sâu, Sâu gặp Bọ thế này…  😦


Khi Bộ Công an họp báo cung cấp thông tin về vụ Nhà báo Lê Duy Phong bị bắt, nhiều người lấy làm ngạc nhiên là Lê Duy Phong nhận tiền của ông Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở KH&ĐT Yên Bái chứ không chỉ là chủ Doanh nghiệp tên Thừa (Thực?) tại nhà hàng. Vậy tại sao ông Sáng lại đưa tiền cho Duy Phong.Theo điều tra của chúng tôi thì không chỉ ông Phạm Sỹ Quý- Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường, ông Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh có dinh thự khủng như báo chí đưa tin, mà ông Vũ Xuân sáng cũng có một dinh thự nguy nga bề thế đường nét sắc sảo theo kiến trúc kiểu Pháp vừa khánh thành đưa vào sử dụng gần 1 năm nay. Ngôi biệt thự nhiều nhiều tỷ đồng này có khuôn viên tường rào bao bọc với chiều ngang khoảng gần 20m bám mặt đường Nguyễn Tất Thành, tổ 12, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.

Ngoài chuyện dinh thự khủng, còn có thông tin phản ánh về việc lợi dụng chức quyền luân chuyển cán bộ, đưa người nhà vào Sở không đúng quy trình. Đấu thầu sai quy định công trình Ngòi Thia khi chưa có hiệu lực đã tiến hành thi công, và có dấu hiệu tham nhũng từ các dự án WB (tổ chức khống lớp tập huấn rút 6 tỷ đồng của nhà nước).

Tiếp tục đọc

Đề nghị kiểm tra công trình bất hợp pháp trong sân bay Tân Sơn Nhất

Tác giả: Nam Chi (Zing)
.
UBND quận Tân Bình đề xuất tiến hành tổng kiểm tra các công trình bất hợp pháp được xây dựng trong khu vực thuộc đất sân bay Tân Sơn Nhất.
.
KD: Khi đọc những thông tin này, càng thấy- một định hướng hay một chính sách đúng sẽ thúc đẩy XH đi nhanh, và ngược lại, một định hướng, một chính sách sai, sẽ đẩy XH đi lùi. Nhưng biết làm sao khi lợi ích QG … bé hơn lợi ích nhóm?  😦
——————
Tòa nhà hoành tráng này là Câu lạc bộ golf, Him Lam Palace Tân Sơn Nhất và nhà hàng Him Lam – Ảnh: VÂN TRƯỜNG
———–  
UBND quận Tân Bình vừa có công văn khẩn gửi UBND và Sở Xây dựng TP.HCM về việc kiểm tra tình hình xây dựng các công trình trong khuôn viên đất thuộc sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, UBND quận Tân Bình cho biết Sư đoàn 370 Không quân ký hợp đồng với các đơn vị kinh tế để triển khai xây dựng các công trình khu vui chơi giải trí, các dịch vụ trong khu vực thuộc đất sân bay Tân Sơn Nhất thuộc phường 15.

Tiếp tục đọc

Thủ tướng nói về Đồng Tâm: Xử quan trước, phạt dân sau, và…

 
Tác giả: Tuyến Phan và PLO
.
KD: Quan điểm của TT Nguyễn Xuân Phúc thế là đúng, rõ ràng. Nhưng nếu quan sai, quan có bị phạt không, hay chỉ xin lỗi dân? Còn dân sai, dân bị xử lý. Đây cũng là điều mà dư luận XH bàn tán khá nhiều cách đây ít lâu. Nếu mọi công dân là bình đẳng trước pháp luật, thì rõ ràng, quan sai quan cũng bị xử phạt. Và dân cũng thế. Người có quyền lực lớn hơn, đãi ngộ nhiều hơn, thì trách nhiệm cũng phải nặng hơn. Tin chắc, nếu CP làm được điều đó, cũng sẽ điều chỉnh thái độ sống của người dân trước pháp luật. Bởi đó là khi họ có niềm tin vào kỷ cương phép nước
————— 

Hôm qua 26-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp xúc cử tri TP Hải Phòng. Người đứng đầu Chính phủ đã khẳng định quan điểm của Chính phủ liên quan đến nhiều vấn đề nóng mà cử tri quan tâm, trong đó có vụ việc tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội)

Tiếp tục đọc

Chú chó già trước khi chết cắn em bé 1 miếng, nhờ vậy được đi bác sĩ cứu khỏi bệnh hiểm nguy

Tác giả: theo Đại Kỷ Nguyên
.
KD: Mình vốn yêu quý các loài vật, trong đó có chó- yêu và thương vô cùng. Vì sự đồng cảm với chủ như con người. Thương ghê lắm. Đọc được câu chuyện này cảm động quá. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ.
————–   
Đại Trung có nuôi một chú chó rất thông minh. Năm ngoái anh sinh thêm đứa con thứ 2, là một cậu con trai bụ bẫm dễ thương. Kể từ khi đứa trẻ được sinh ra, suốt cả tuần chú chó không ra khỏi nhà, chỉ ở bên cạnh giường nhìn ngắm cậu chủ nhỏ. Không những thế, trong cổ họng chú chó còn ngân nga như muốn hát cho cậu chủ nghe.

Lúc em bé được hơn một tuổi, vào buổi trưa, vợ của Đại Trung đi vào phòng tắm và nói với chú chó: “Trông nom cậu chủ cho tốt nhé.” Chú chó nghe và có vẻ hiểu ý, nó vẫy vấy cái đuôi để báo hiệu cho bà chủ biết. 

 

Câu chuyện cảm động về chú chó già

Tiếp tục đọc

Cảm nhận bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng về “tự diễn biến”- “tự chuyển hóa”

Tác giả: Tô Văn Trường

.Tô Văn Trường: Theo thiển nghĩ của người viết bài này, trước hết phải nói rằng cụm từ  “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bản thân nó chẳng hề mang ý xấu, ý tiêu cực nào cả! Cũng như dạo chiến tranh và sau chiến tranh hễ cứ nói đến hai từ ” lãng mạn” trong văn học nghệ thuật là nhiều vị lại giẫy nẩy lên và bắt mọi người phải ngoắc thêm vào sau hai từ nữa là “cách mạng” cho…yên tâm. Thế cái lãng mạn trong “Truyện Kiều”, trong “Tây Tiến” thì gọi là lãng mạn gì nhỉ?

Nội dung cốt lõi bài của ông Vũ Ngọc Hoàng là bàn về khái niệm “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Ông đã rẩt sâu sắc trong tư duy, khi trao đổi về vấn đề này với cách tiếp cận khoa học, mạch lạc, dễ hiểu! Từ đó, đã chỉ ra rằng trong mọi nguyên nhân của sự thay đổi  thì nguyên nhân chủ quan, nội tại là quyết định.

Liên Xô và khối XHCN tan rã sụp đổ chủ yếu là do “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đấy chứ! Có xe tăng, đại bác nào của Mỹ và NATO khai hỏa đâu! Mà nếu Mỹ, NATO dùng vũ lực thì chưa chắc Liên Xô và khối Đông Âu đã sụp đổ nhanh như thé, có khi Mỹ và NATO còn bươu đầu sứt trán ấy chứ!

Ý của ông Vũ Ngọc Hoàng còn sâu sắc ở chỗ này: Chính Đảng và Nhà nước Việt Nam đã buộc phải “ diễn biến và chuyển hóa” khi đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, tức là buộc phải “đổi mới”! Rõ ràng quá trình ” diễn biến và chuyển hóa” là tự nhiên như một quy luật khách quan, tốt hay xấu là tùy thuộc kết quả và góc tham chiếu mà thôi. Điều hấp dẫn và thú vị khi đọc các bài viét của ông, hầu như chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản, phổ thông, nhưng duới một góc nhìn mới, sắc sảo, mạnh dạn, thẳng thắn hơn và có gì đó rất khác với nhiều người ở cương vị và lĩnh vực tương đương.

Tuy nhiên, là người đã từng giữ ngôi vị thứ hai (Phó ban thường trực Ban Tuyên giáo trung ương Đảng) , ông Vũ Ngọc Hoàng vẫn tỏ ra điềm tĩnh không để cho ngòi bút của mình trượt đi theo cảm xúc. Bởi thế, đọc các bài viét của ông, người đọc cảm nhận rất rõ sự thông tuệ mà bình dân, tự tin mà khiêm nhường của tác giả. Đó chính là bản lĩnh của một người đã từng đứng ở tâm điểm của những dòng xoáy các trào lưu tư tưởng chính trị.

Tiếp tục đọc

Bộ Công an xem xét thanh tra “biệt phủ” của Giám đốc Công an Yên Bái

Tác giả: Tiến Nguyên
.
Trước dư luận xôn xao về “biệt phủ” của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Chánh Thanh tra Bộ Công an khẳng định, Bộ sẽ xem xét, nếu đủ căn cứ sẽ tiến hành thanh tra (Tiến Nguyên)
.

Trung tướng Nguyễn Văn Lưu - Chánh Thanh tra Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề tài sản của Giám đốc Công an Yên Bái

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về khối tài sản “khủng” được cho là của Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu – Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công an sáng 28/6, PV Dân trí đặt câu hỏi, Bộ Công an có tiến hành thanh tra, kiểm tra khối tài sản này như Thanh tra Chính phủ đang thực hiện đối với khối tài sản của Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Yên Bái Phạm Sỹ Quý?

Trung tướng Nguyễn Văn Lưu – Chánh Thanh tra Bộ Công an – cho hay, Bộ mới chỉ nhận được thông tin trên qua báo chí.

Tiếp tục đọc

Ngài cục trưởng cục Chống Tham nhũng phát biểu rõ …liều.

Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn

.KD: Thông tin nhà báo Duy Phong khai nhận 200 triệu đồng của GĐ sở KH- ĐT Yên Bái đang làm cho dân cư mạng thất vọng. Nhưng quan điểm của mình là thế này: Việc nào ra việc nấy-. Duy Phong nếu ăn tiền sẽ phải chịu xử lý của pháp luật. Còn việc “cài bẫy” hay ko cài bẫy thì cơ quan chức năng cũng phải điều tra, nên tách hai việc khác nhau. Chứ nếu ăn 200 triệu mà bị xử lý nghiêm khắc, trong khi đó các “biệt phủ” Yên Bái giữa đám dân nghèo  khốn khổ, chả lẽ thế mới là … hợp lý?

———————-

Ngài Phan Trọng Đạt được dân mạng hoan nghênh khi kịp thời thanh tra vụ nhà khủng của em trai bà bí thư tỉnh ủy Yên Bái.

Vụ thanh tra trắng đen thế nào, chửa rõ, nhưng gã giật thốt khi ngài đóng đinh cái phập trên thân chuối rằng:

” Vấn đề nhà báo bị bắt ở Yên Bái không có liên quan gì đến việc trước đó nhà báo này thực hiện các bài điều tra tại tỉnh, không có chuyện phản ánh tiêu cực của giám đốc công an tỉnh hay của lãnh đạo tỉnh mà tỉnh thề này thế khác”.

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên phó chủ nhiệm thường trực của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, bậc thầy của ông cục trưởng Đạt đã gửi ông một lời nhắn nhủ:

“Tôi cho rằng vụ việc ở Yên Bái mà báo chí nêu vừa qua và cả chuyện một nhà báo vừa bị bắt mới đây tại Yên Bái đã nói lên sự phức tạp của vấn đề. Phức tạp ở đây là về quy mô, mức độ cũng như cả đối tượng bị thanh tra.” Tiếp tục đọc

Những ẩn số và biến số trên bàn cờ Biển Đông

Tác giả: Nguyễn Quang Dy

.“Ai kiểm soát Biển Đông sẽ thống trị châu Á, và bất cứ ai thống trị châu Á sẽ thống trị thế giới.” (Alexander Vuving, “Trung Quốc sẽ làm gì ở Biển Đông”, Đại sử ký Biển Đông, 21/2/2016).

.KD: Tác giả Nguyễn Quang Dy gửi cho Blog bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

——————- 

Trong báo cáo “Asia-Pacific Rebalance 2025: Capabilities, Presence, and Partnerships”, CSIS, January 19, 2016), các chuyên gia CSIS đã cảnh báo rằng Trung Quốc trỗi dậy là “thách thức chính” đối với Mỹ, và “đến năm 2030 thì Biển Đông hầu như sẽ trở thành cái ao của Trung Quốc” (“by 2030 the South China Sea will be virtually a Chinese lake”).  Liệu Việt Nam và Mỹ có muốn điều đó không, và có thể làm gì để ngăn chặn điều đó?

Biển Đông lại nổi sóng

Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc kéo dàn khoan khổng lồ HD891 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông, tạo ra khủng hoảng và bước ngoặt trong quan hệ Việt-Trung. Nếu sự kiện đó là “tập một” trong chiến lược giàn khoan (oil rig offenssive) thì những gì đang diễn ra có thể là “tập hai”, nhằm từng bước biến Biển Đông thành cái ao của Trung Quốc (nếu Mỹ và các nước khác hành động quá ít và quá chậm). Ngày 16/6/2017, Trung Quốc lại thông báo giàn khoan HD981 “sẽ hoạt động ngay gần cửa vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng…” Tiếp tục đọc

Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái

Tác giả: N.Quyết

..KD: Lại… mất điện! Chẳng còn biết bàn gì nữa  😦 

.Một khi đã muốn chống tham nhũng, mà nhà báo ko sạch, thì ra… răng? Buồn

—————-   

Bộ Công an sáng 28-6 thông tin theo khai nhận của nhà báo Lê Duy Phong, trước khi Phong bị bắt, ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Yên Bái, vào ngày 16-6 đã chuyển 200 triệu đồng cho Phong.

Sáng 28-6, tại buổi họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan tới việc bắt giữ nhà báo Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc Báo Giáo dục Việt Nam, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cho biết hiện Công an tỉnh Yên Bái đang tạm giữ ông Lê Duy Phong để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tướng Đỗ Kim Tuyến thông tin đến nay Bộ Công an đã có báo cáo ban đầu của Công an tỉnh Yên Bái.

Theo đó, ngày 22-6, Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) qua nhận thông tin đã tiến hành kế hoạch điều tra tạm giữ phóng viên Lê Duy Phong về lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo điều 280 Bộ Luật hình sự.

Nhà báo Lê Duy Phong khai nhận 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở KH-ĐT Yên Bái - Ảnh 1.

Hình ảnh về vụ bắt giữ ông Lê Duy Phong những thứ vật chứng được coi là tang vật của vụ việc – Ảnh Công an Yên Bái cung cấp

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Học giả Phan Khôi và vấn đề di sản Khổng giáo ở Việt Nam

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ (Giám đốc Cà phê thứ Bảy)

—————  

Các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy,  01/07/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Nhân 130 năm sinh nhà văn hóa PHAN KHÔI (1887-1959):

sẽ diễn ra buổi cà phê với chủ đề:

Học giả Phan Khôi và vấn đề di sản Khổng giáo ở Việt Nam

Diễn giả: NNC LẠI NGUYÊN ÂN

Chủ trì: NNC NGUYỄN QUANG DY

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc