Nghệ sĩ Trần Lập qua đời

ca sĩ Trần Lập, Trần lập, bức tường, đôi bàn tay thắp lửa, Ca sĩ Trần Lập, Trần Lập qua đời, Trần Lập ung thư, Sao mắc bệnh hiểm nghèo
Thủ lĩnh của nhóm Bức tường ra đi khi mới ở tổi 42.

Bạn bè ca sĩ Trần Lập cho hay, sau 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đã trút hơi thở cuối cùng lúc 12h45 tại nhà riêng ở Hà Nội.

Trước đó vào tháng 11/2015, tác giả Tâm hồn của đá bất ngờ chia sẻ thông tin mình mắc bệnh ung thư trên trang cá nhân khiến người hâm mộ không khỏi xót thương. 

2 ngày sau khi chia sẻ hung tin, anh được tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư trực tràng. Sau đó, anh tiếp tục quá trình xạ trị tại Bệnh viện K, Tân Triều (Hà Nội). Suốt 4 tháng chiến đấu với bệnh ung thư trực tràng, Trần Lập luôn thể hiện thái độ bình tĩnh đương đầu với thực tế.

Tiếp tục đọc

“Một mình” nằm giữa rừng hoa tiễn người

Tác giả: Lê Thống Nhất (theo FB Đức Bảo Phạm)

.KD: Nhà giáo Lê Thống Nhất vừa có bài thơ viếng nhạc sĩ Thanh Tùng về cõi. Những câu thơ là tên các ca khúc của nhạc sĩ. Thật ý nghĩa. Xin được đăng lên để tỏ lòng thương tiếc một nhạc sĩ đa tài của nước Việt đã sớm rời bỏ dương gian

————-

Thanh TungKính viếng nhạc sĩ tài hoa Thanh Tùng

Nghe “Lời tỏ tình mùa xuân”
Nhìn ra “Hoa tím ngoài sân” nghẹn ngào
Chẳng “Mưa ngâu” cũng buồn sao
“Chuyện tình của biển” vọng vào tim ai
“Em và tôi” lệ tuôn dài
Chốn xưa “Phố biển” theo hoài gót son
“Hoàng hôn màu lá” héo hon
Tiếp tục đọc

Việt Nam đứng hạng 96 những nước hạnh phúc nhất

Tác giả: Đ.K.L. (Tuổi trẻ)

.KD: Đang là thuộc top hạnh phúc nhất nhì thế giới, chả lẽ nay lại… tụt hạng? 😀

————-
Đọc thêm: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nhung-ky-luc-khien-viet-nam-hanh-phuc-nhat-nhi-the-gioi-3266093/
.
Trong danh sách Những quốc gia hạnh phúc nhất do Hệ thống giải pháp phát triển bền vững (SDSN) và Viện trái đất tại Đại học Columbia, Mỹ công bố, Việt Nam đứng thứ 96 trong tổng số 157 nước…
.

Xe cộ chật cứng trên quốc lộ 13 hướng từ cầu vượt Bình Phước về ngã tư Bình Triệu – Ảnh chụp ngày 21-9-2015

Danh sách này được thực hiện dựa trên 8 yếu tố: GDP đầu người, khả năng giúp đỡ từ xã hội, số năm sống khỏe mạnh so với tuổi thọ trung bình, mức tự do lựa chọn các yếu tố trong cuộc sống, tỉ lệ đóng góp từ thiện so với GDP đầu người, mức độ tham nhũng, chỉ số tâm lý tích cực và chỉ số tâm lý tiêu cực.

Tiếp tục đọc

Người Việt định “dúi ít tiền” khi vi phạm giao thông ở Mỹ

Tác giả: Misha Đoàn(Từ Boston, Mỹ)

KD: Một XH ra ngõ là có thể gặp hối lộ. thế nên cái hành vi định hối lộ cảnh sát Mỹ của anh người Việt trong bài là chuyện thường tình của nước Việt. Chỉ có điều, đọc thấy đau và nhục! Cũng bởi bất kỳ ở đâu, chỉ cần dúi ít tiền là người vi phạm đều “thoát”.

.Lỗi hệ thống! Chỉ ba từ ngắn gọn, nhưng sự kém cỏi, bất hạnh của một dân tộc còn…. dài dài

———–

Tôi lầm bầm chửi thề với người bạn “Mịa tụi nó, chủ nhật rảnh rỗi nên bày việc hành hạ con người ta hay ông vào đút cho tụi họ ít tiền để đi cho xong kẻo trời tối?” Người bạn trợn mắt “Ông  điên à, muốn vào tù sao? Ở đây chứ có phải là Việt Nam đâu?”

Nếu ai hỏi tôi mỗi khi về Việt Nam sợ gì nhất thì tôi luôn trả lời: “Tai nạn  giao thông và ngộ  độc thực phẩm”.

Hồi còn ở Liên Xô, qua báo chí, tôi biết rằng mỗi năm khoảng 15 ngàn người bị chết bởi tai nạn giao thông. Tôi đã rất ngạc nhiên khi so sánh trong 10 năm can thiệp quân sự tại Afganistan thì cũng mới chỉ có 12 ngàn binh sĩ Xô Viết thiệt mạng. Té ra đường phố thời hòa bình còn hiểm nguy hơn gấp bao lần so với chiến trường khốc liệt lúc chiến tranh. 

 Rồi khi về Việt Nam biết mỗi năm cũng cỡ khoảng 15 ngàn người chết vì tai nạn giao tôi lại càng bị sốc khi đem Việt Nam so sánh về diện tích và dân số với Liên Xô.

giao thông việt nam, giao thông ở mỹ, văn minh, vi phạm giao thông ở việt nam, vi phạm giao thông bên mỹ
“Giao thông Việt Nam hỗn loạn, nguy hiểm vào bậc  bậc nhất thế giới” (Ảnh minh họa)

Tôi đã có dịp tới nhiều nước trên thế giới trên mọi châu lục và nhận thấy theo cảm nghĩ chủ quan rằng tình trạng giao thông Việt Nam hỗn loạn, nguy hiểm vào bậc  bậc nhất thế giới (nghe nói bên Ấn Độ giao thông cũng khủng khiếp lắm nhưng tôi chưa đến nên chưa được chứng kiến).

Tiếp tục đọc

Thiên tai và Nhân tai

Tác giả: Nguyễn Minh Nhị

.KD: Sự bất trắc trong tính toán (sai lầm trong quy hoạch) cùng cái tâm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch ứng phó của những người và cơ quan có trách nhiệm là… nhân tai, vô hình trung cộng hưởng với thiên tai thành cái… thê thảm nhân sinh.

Một lời bình đầy đủ của tác giả chẳng còn gì đúng hơn!

—————

Hiện chỉ còn 5/13 tỉnh, thành ĐBSCL nước mặn chưa vào nội đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ

Theo báo điện tử Dân Trí: “Đến hôm nay 10/3, đã có thêm 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh công bố thiên tai do hạn, mặn ở cấp độ 1 (mức nguy hiểm). Trước đó sáu tỉnh công bố thiên tai do hạn, mặn gồm: Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng và Cà Mau”. Như vậy đã có 8/13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) công bố thiên tai!

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã thốt lên rằng: “Đây là trận thiên tai nghiêm trọng, gần 100 năm mới có một lần. Tôi còn sợ có những diễn biến mà không ai trong chúng ta hình dung được”. Ông cho rằng: “Hạn hán, xâm nhập mặn hiện nay không phải là câu chuyện nhất thời. Những gì chứng kiến là dấu hiệu biến đổi khí hậu lớn hơn. Sự đe dọa với ĐBSCL là nghiêm trọng và nghiêm trọng hơn dự báo. Tiếp tục đọc

Báo và chí chóe’

Gác ngoài tai dư luận trái suy nghĩ của mình, coi nhẹ đồng tiền người dân đóng thuế nuôi họ, những người tin tưởng trao cho họ quyền đại diện văn hoá của Việt Nam, VTV đã thể hiện sự khủng hoảng đạo đức nghề nghiệp. Thời điểm này vẫn quân đổ cho tướng, tướng đổ cho đồng.

Một chuyện đơn giản, cứ chạy vòng quanh, không ai dám chịu trách nhiệm.

—————-

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tinh thần của những người cộng sản Việt Nam căn dặn những phóng viên báo chí và truyền thông phải đảm đang, đóng vai trò của một người làm dâu trăm họ. Thời ông truyền dạy là những năm sáu mươi ở miền Bắc. Thời kỳ huy hoàng “Chào 61 đỉnh cao muôn trượng” như ông Tố Hữu từng viết.

Thời của những nàng dâu còn hiền thục. Thời làm dâu, ở riêng may thì tránh được tiếng bấc, tiếng chì, cái đành hanh, ích kỷ của gia đình chồng.

Song thời nay, số phóng viên như ông Hồ mong mỏi không có nhiều. Vụ án chưa đến hồi kết về tranh chấp bản quyền giữa VTV và Bùi Minh Tuấn, chỉ ra bộ mặt khoe hình, khoe dáng Việt Nam vắng bóng dâu hiền, dâu đảm.

Tiếp tục đọc

Cáo buộc về ứng cử viên Quốc hội

 Tác giả: BBC Tiếng Việt

.KD: Muốn làm “nghị”, không dễ đâu nha. Phải vượt qua bao nhiêu cửa ải. Mà đây là cửa ải đầu tiên.

Nhưng tại sao Tiểu ban An ninh QH không công bố thẳng tên tuổi và chứng cứ những kẻ đã nhận tiền tài trợ bọn phản động để vận động ứng cử. Chắc chắn họ không dám tham lam “cố đám ăn xôi”, để nhận những kết luận nghiêm khắc như vầy!  Và để những người ứng cử đàng hoàng không bị …. vạ lây  😀

——————

Ảnh Việt Dũng

Từ hôm 15/3, một số báo trong nước đồng loạt đăng bài về việc “có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người tại Hà Nội”.

Hôm 15/3, hồ sơ của các ứng viên ứng cử đại biểu quốc hội 14 đã được các Sở Nội vụ các tỉnh, thành nộp lên Hội đồng Bầu cử quốc gia để đến ngày 20/3 bắt đầu thực hiện việc lấy ý kiến cử tri đến 3 vòng dành cho các ứng viên.

Thông tin được các báo dẫn nguồn từ Tiểu ban an ninh Hội đồng bầu cử Quốc gia không nêu rõ tên các tổ chức phản động cũng như danh tính những người nhận tiền. Tiếp tục đọc

Đức hạnh của kẻ cầm quyền

Tác giả: Tuấn Khanh

KD: Hiếm và quý  😀

————–

Liên tục những sự kiện bùng nổ trong nhiều ngày của tháng 3/2016 đã thu hút nhanh mối quan tâm của xã hội, trong số đó phải kể đến là sự kiện Sầm Sơn, thiếu tá công an xã xách súng vào khủng bố trường học ở Gia Lai, luật số 15 gây ách tắc việc điều tra tham nhũng… Những chuyện lớn lao đó đã đủ lấp đầy suy nghĩ, che lấp nhiều điều thú vị khác trong đời sống.

Một trong những chuyện, nên được nhắc lại, đó là việc ông Huỳnh Văn Nén tiếp tục theo đuổi vụ án của đời mình lại tiếp tục gây nên nhiều dư luận. Người tù oan, có thời gian bị giam giữ đến hơn 17 năm ở tỉnh Bình Thuận, sau khi trở về nhà, đã kiên trì tiếp tục mục đích của ông là đưa 14 người có chức vụ ra toà, đối mặt với công lý.

Tiếp tục đọc