Ông Nguyễn Hữu Vinh bị đề nghị 5-6 năm tù

Tác giả: T. Nhung

.KD: Nhìn gương mặt Ba Sàm điềm tĩnh, thật xót xa! Cầu mong Ba Sàm đủ sức khỏe đi qua những năm tháng đen tối. Cầu mong chân cứng đá mềm!

———————–

.Đại diện VKS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm) mức án 5-6 năm tù.

Sáng nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (SN 1956) và Nguyễn Minh Thúy (SN 1980) ra xét xử tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, blogger Ba Sàm, Điều 258 bộ luật Hình sự
Ảnh: Minh Quang

Ngồi ghế chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Phổ. Có 2 kiểm sát viên được TAND Tối cao ủy quyền giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Có 8 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó có một luật sư vắng mặt.

Phiên tòa bắt đầu lúc 8h30.  Đến 10h40 tòa kết thúc phần thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKS trình bày quan điểm truy tố cho rằng: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng.

Đại diện VKS cho rằng, bị cáo Vinh có vai trò chủ mưu, cầm đầu; trong khi bị cáo Thúy giúp sức tích cực. VKS đề nghị xử phạt bị cáo Vinh từ 5-6 năm tù; bị cáo Thúy 2-3 năm tù

Tiếp tục đọc

Bố …lạy mày!

Tác giả: O-O biết

.KD: Bạn bè gửi cho bài thơ này. Đọc chít cười. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Cho đỡ nặng đầu  😀

—————–

ti bau
Bố mày vất vả gian nan
Xin ông bà ngoại để mang mẹ về
Cánh hoa xinh xắn đồng quê
Bố luôn chăm bón mân mê nhẹ nhàng
Bây giờ mày đã chen ngang
Bố, mày chia sẻ… mỏ vàng xài chung
Ưu tiên số một mày dùng
Còn bố thi thoảng tiệc tùng tí thôi

Tiếp tục đọc

Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ

Tác giả: Iris, dịch từ Soundofhope Tinh hoa

.Đời người là một loại lựa chọn, cũng là một loại buông bỏ. Ai có thể làm được hai việc này thì tư tưởng đã ở một cảnh giới rất cao, vì hiểu rõ nên thản nhiên đối mặt…

.

Đời người là lựa chọn, cũng là buông bỏ. (Ảnh: Internet)
.
Đời người giống như một bó hoa tươi, tinh tế thưởng thức mới có thể thấy được vẻ đẹp của hoa, dù hoa nhanh tàn nhưng hương thơm còn lại mãi. Đời người giống như ly trà xanh, từ tốn nhâm nhi mới có thể thưởng thức ra hương vị thật sự của nó, trà xanh dễ nguội, nhưng hương thơm vẫn mãi còn phảng phất.

Tiếp tục đọc

“Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt!” – Táo Quân

Tác giả: Theo Trí thức trẻ

.KD: Đó là 01 trong những câu nói gây sốt, để đời của “Táo Quân 2016” (Trí thức trẻ)

Nói cho công bằng, đó là câu nói của dân gian từ lâu, nhưng lần đầu tiên được công khai đưa lên sân khấu truyền hình chứ không phải của Táo Quân 2016.

—————

Táo Quân 2016” tiếp tục là một mùa thành công nữa của chương trình hài cuối năm nổi tiếng này. Với nhiều vấn đề nóng được nhắc đến một cách hóm hỉnh, khéo léo, kèm theo đó là những xu hướng, trào lưu ầm ĩ năm vừa qua,

“Táo Quân” đã lập tức gây sốt với nhiều câu thoại, phát ngôn cũng như nhiều “danh ngôn” mới được ra đời.

Cùng điểm lại những câu nói cực ấn tượng của “Táo Quân 2016”:

Táo quân 2016, câu nói để đời,
Câu nói được share “chóng mặt” của Táo Xã hội (Chí Trung)
Táo quân 2016, câu nói để đời,
Chí Trung chứng tỏ là một danh hài vô cùng hóm hỉnh khi sở hữu phát ngôn gây sốt tiếp theo

Tiếp tục đọc

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Người tròn vo là những người vô tích sự!

Tác giả: Theo Hải Triều (Thanh Niên)

.KD: Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng cái “tốt” mà không hiệu quả thì không phải là tốt (Hải Triều)

.Vâng, chỉ tiếc rằng cái tốt kiểu đó được tin dùng thành truyền thống ở xứ sở này. Cái tốt kiểu 3 đời trong sạch, kiểu “hô khẩu hiệu”, kiểu gọt chân cho vừa giầy. Cũng chính vì thế mà quốc gia này phát triển “tốt” theo kiểu đó- một mình một chợ chẳng giống ai! 😦

Li nhớ câu của Táo quân 2016: Giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt!”

————–

Tư duy nhiệm kỳ, theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Vũ Ngọc Hoàng (ảnh), lâu nay vẫn được hiểu theo nghĩa tiêu cực.
Nhưng trên thực tế, nó bao hàm cả những mặt tích cực, khi ai đó coi nhiệm kỳ của mình là cơ hội để thể hiện năng lực, để đóng góp xây dựng cho ngành mình, cho quê hương đất nước. “Như thế thì tốt chứ, có phải xấu đâu” – ông Hoàng nói.
* Thế theo ông, mặt xấu của tư duy nhiệm kỳ đang được hiểu như thế nào?
– Mặt xấu của tư duy nhiệm kỳ có thể khái quát thành hai loại. Thứ nhất là những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa. Thứ hai là tầm nhìn ngắn, thấy cái trước mắt và không thấy cái lâu dài. Mặt xấu có tính chất cơ hội mà người ta muốn nói, theo tôi, là khi người cán bộ đó thấy nhiệm kỳ của mình là cơ hội để tranh thủ làm những gì có lợi cho cá nhân, cho gia đình, cho con cái, mà cái lợi đó không phù hợp với lợi ích chung, có hại cho lợi ích chung, như chuyện đưa con cháu bất tài lên, kiếm lợi về kinh tế, đưa người vô đức ăn cánh của mình, ê kíp của mình vào trong bộ máy, để sau này mình vẫn còn tiếp tục chi phối được bộ máy… Tư duy nhiệm kỳ theo nghĩa này rất đáng phê phán.
ong vu ngoc hoang: nguoi tron vo la nhung nguoi vo tich su! hinh 0

Tiếp tục đọc

Đường ống sông Đà số 2: Tin ở nhà thầu Trung Quốc!

Tác giả: Châu An

.KD: Các trang mạng XH lại xôn xao vì vụ này. Nước sinh hoạt là “sinh tử” của con người. Chất lượng đường ống là điều vô cùng phải cẩn trọng. Nay nhà thầu TQ được Vinaconex “tin ở đường ống” khiến người dân hoang mang lo sợ.  Vì sao VN không mở rộng làm ăn với các quốc gia văn minh khác, mà cứ “bám chặt” với anh bạn láng giềng lắm mánh khóe, thâm hiểm? Vì giá thầu thấp chăng? Hay còn vì rất dễ “kiếm chác”? TQ và VN như hai anh em, hiểu “cái bụng” nhau lắm mà!

—————-

“Phải nhìn vào năng lực thực sự của nhà thầu mà đánh giá, chứ không chỉ nên nghe thấy nhà thầu Trung Quốc là e ngại”.

Ống gang dẻo của Trung Quốc không còn lạ lẫm trên thế giới

Ngày 22/3, Công ty CP Nước sạch Vinaconex – Viwasupco (đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP Vinaconex) đã có thông cáo báo chí về “Kết quả triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp ống Gang dẻo – Dự án Nước Sông Đà – Giai đoạn II”.

Cụ thể sau quá trình đấu thầu, đến nay Công ty Viwasupco đã lựa chọn Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (địa chỉ: Lạc Dương Bắc, thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt.

Đường ống nước sông Đà số 2: Nhà thầu Trung Quốc thắng

Trao đổi thêm với Đất Việt, ngày 22/3, ông Thân Thế Hà – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức đấu thầu quốc tế, công khai, rộng rãi, không hạn chế, tất cả các công ty trên thế giới hoàn toàn có thể tham gia. Tiếp tục đọc