Ngôi nhà cổ Ngô Đình Diệm hai lần hỏi mua không được

Tác giả: Tiến Hùng
.
KD: Câu chuyện về ngôi nhà cổ hay quá. Ngay cả khi làm Tổng thống, cũng không thể mua được nhà dân. Nhưng mặt khác về tâm linh cho thấy, rất có thể ông Ngô Đình Diệm không hợp với thổ địa thổ công của ngôi nhà này.
—————
.
Sau khi xem nhà, ông Ngô Đình Diệm lập tức gạ mua bằng mọi giá nhưng chủ nhân nhất quyết không bán. Sau này khi đã làm tổng thống, ông cho chính quyền địa phương tiếp tục hỏi mua rồi đổi những vẫn thất bại.
.

Nằm cách thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) hơn 30 km, làng Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) nổi tiếng với những ngôi nhà cổ đẹp. Trong đó có ngôi nhà gần 200 năm của ông Nguyễn Đình Hoan (56 tuổi).

 

Ngôi nhà nằm ở lưng chừng một ngọn đồi, hướng ra cánh đồng lúa, cao hơn những nhà trong làng khoảng 50 m. Con ngõ dẫn lên ngôi nhà nhỏ hẹp, một bên là bờ đá hàng trăm năm tuổi rêu phong phủ kín, một bên là hàng chè tàu được cắt tỉa kỹ càng.

Tiếp tục đọc

Obama dạo phố cổ Cuba, thăm hỏi người dân

Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên công du Cuba kể từ năm 1928.

Sau hơn một năm tuyên bố bình thường hóa quan hệ song phương, ngày 20/3, ông Obama cùng với một đoàn đại biểu gồm các quan chức và doanh nhân Mỹ đã đặt chân tới Cuba và gặp gỡ Chủ tịch Raul Castro.
Obama, Mỹ, Cuba, Havana, thành cổ, phố cổ, công du, thăm hỏi, dân thường, chuyến thăm, lịch sử, chuyến thăm lịch sử
Ảnh: Reuters
Theo hãng tin AP, trong chuyến thăm, ông đã cùng vợ và hai con gái đi tản bộ ở khu Havana cổ bất chấp trời mưa nặng hạt.

Nhiều người dân ở thủ đô của Cuba đã gọi vang tên của Tổng thống Mỹ, khi trông thấy ông cùng gia đình. Ông còn bắt tay một số người và tươi cười với họ.

Tiếp tục đọc

Chủ tịch QH: Có đại biểu phát ngôn chưa chuẩn mực

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ QH khóa 13 hôm nay, Chủ tịch QH cho rằng một trong những thành tựu quan trọng nhất của QH khóa 13 là xây dựng và thông qua Hiến pháp 2013, kế thừa và phát triển các giá trị cốt lõi, nền tảng của các bản Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992.

Quốc hội
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: QH khóa 13 hoàn thành công việc đồ sộ về lập pháp

Hiến pháp 2013 quy định Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, phục vụ nhân dân, đảng viên hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; khẳng định mô hình nhà nước pháp quyền XHCN, quy định rõ trách nhiệm của nhà nước tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tiếp tục đọc

Người Việt tranh ăn, đại sứ quán VN cúi đầu xin lỗi

Tác giả: theo Đất Việt

KD: Vì xấu hổ, vì danh dự của một quốc gia, đại diện Đại sứ quán tại Malaysia phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị lấy hết đồ ăn (Đất Việt)

.Đọc bài này mình thấy thật tủi hổ. Vì có đi du lịch nước ngoài, vào các nhà hàng tự chọn có đông thực khách VN sẽ thấy những điều trong bài báo viết không sai. Xưa, dân gian đã tổng kết- miếng ăn là miếng nhục. Vì sao nay, người Việt mình chả thèm nhớ bất cứ lời dạy nào của ông cha? Không phải kinh tế VN đáng lo ngại đâu. Mà văn hóa mới đúng là vấn đề đáng lo, cứ nhìn từ vấn đề nhỏ nhất- góc độ… miếng ăn! 😦

—————

Câu chuyện trên được ông Trương Văn Món – Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa Chăm kể với Đất Việt.

Ông Món kể: “Tôi từng ở Malaysia 3 năm và là thành viên trong ban bí thư chi bộ. Ở Malaysia, mỗi khi đến dịp lễ 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức sự kiện rất lớn, có mời đại diện Đại sứ quán các nước khác và người lao động Việt Nam ở nước ngoài tới dự. Chúng tôi được yêu cầu hỗ trợ tổ chức chương trình đón tiếp như chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn tiếp khách.

ăn buffet, người Việt ăn buffet, văn minh buffet
Hình ảnh nhiều người Việt Nam tranh cướp nhau khi ăn buffet

Tiệc đứng tổ chức ngoài trời, lễ kỷ niệm tổ chức trong hội trường. Buổi lễ sẽ rất hoàn hảo nếu người Việt có lòng tự trọng và có ý thức cao hơn. Khi buổi lễ chưa kết thúc, trước bao nhiêu quan khách đã ào vào lấy thức ăn. Tạo ra một khung cảnh hỗn loạn vô cùng xấu hổ. Đến mức khách tham dự không còn gì ăn.

Tiếp tục đọc

Nhà báo không thể ‘hai mặt’ trên mạng xã hội

Tác giả: Chung Hoàng

KD: Đọc bài này, và đọc kỹ phát ngôn của ông Hà Minh Huệ, bỗng…. bật cười, dù không đáng cười tý nào. Là bởi lợi bất cập hại. Trước hết ông này chỉ đưa ra khái niệm chung chung, mà không phân tích cụ thể. Vì vô tình, nó phản chiếu một điều này: Tự do báo chí có vấn đề!

Là quan chức báo chí, hẳn ông quá biết rất nhiều khi các bài báo được duyệt không dám nói hết thực trạng một vấn đề vì các vị ngại đụng chạm bản chất sự thật. Ví như tham nhũng, hay vấn đề Trung Quốc?

Tại sao có nhiều nhà báo lại đưa thông tin khác lên trên mạng XH? Một ví dụ rất cụ thể: Ngoại trừ năm nay, bắt đầu TQ được nhiều báo gọi là xâm lược trong các trận chiến tranh biên giới, biển đảo, nhưng rất nhiều năm trước đây họ phải gọi là “láng giềng”, thuyền lạ, tàu lạ…mà không được gọi là quân xâm lược. Chủ quyền đất nước bị xâm lấn mà không dám gọi đích danh, thì lương tâm người cầm bút để đi đâu. Hay để cho sự hèn hạ thành quen? 

Trên mạng FB, bạn đọc ở các trang bàn loạn ồn ào về phát ngôn này. Nhưng mình thích nhất cái còm của một bạn tên là Ngô Nguyệt Hữu: “Ôi Huệ của ta. Ta có Huệ tự hào”  😀  (Chắc bạn í mượn ca khúc “Huệ- Tình yêu của tui” của nữ nhạc sĩ Trương Tuyết Mai) 😀

————-

Nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN Hà Minh Huệ kiến nghị cấm nhà báo sử dụng mạng xã hội tuyên truyền trái với chính sách thông tin của cơ quan báo chí.

“Hiện có nhiều nhà báo sử dụng mạng xã hội tuyên truyền khác với thông tin chính thống trên chính cơ quan báo chí của mình. Các cơ quan báo chí nước ngoài cũng cấm, đây là chuyện đạo đức nghề nghiệp”, ông Hà Minh Huệ nói khi thảo luận dự thảo luật Báo chí sửa đổi hôm nay tại QH.

“Anh không thể hai mặt, nói ở cơ quan chính thống thế này, lên mạng xã hội lại nói khác. Theo tôi nên cấm luôn điều này”.

nhà báo, luật Báo chí, mạng xã hội, hà minh huệ
ĐBQH Hà Minh Huệ: Nhiều nhà báo sử dụng mạng xã hội tuyên truyền khác với thông tin chính thống

Nguyên Phó chủ tịch Hội Nhà báo VN cũng cảnh báo một số tổ chức nhân danh các nhà báo, cũng là các tổ chức chính trị – xã hội và không loại trừ có những tổ chức phản động. Do đó cần quy định rõ hơn địa vị pháp lý của Hội Nhà báo VN trong luật.

Tiếp tục đọc

Ngân sách không đủ tiêu, Chính phủ vay nợ khắp nơi

Tác giả: Hà Duy

KD: Đang có hiện tượng “vung tay quá trán” trong chi tiêu nên mới đầu năm, để đảm bảo ngân sách nhà nước,  Chính phủ đã phải “cắp rổ” đi vay cả trong ngoài nước 116 nghìn tỷ đồng để chi tiêu. Rất có thể, thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này (Hà Duy)

Trong khi đó việc quản lý các dự án quá lỏng lẻo, thất thoát, lãng phí, DNNN ăn không nên làm không ra, các tỉnh cứ đua nhau xin dự án tượng đài, rồi truyền thông xin xây tháp truyền hình…

Thuế nội địa rút cục là dân chịu? Ngán hết chỗ nói  😦

————

LTS: Việt Nam đã trải qua một giai đoạn nhiều năm liền gánh chịu khó khăn do những tác động bất lợi từ thị trường quốc tế, ảnh hưởng của thiên tai, cũng như những khó khăn nội tại của nền kinh tế. Mặc dù, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp linh hoạt để ứng phó trong ngắn hạn, khởi động chương trình tái cơ cấu nền kinh tế để hướng tới mục tiêu dài hạn nhưng tình huống khó khăn hiện nay vẫn đặt Việt Nam trước nhiều thách thức lớn.

Tại Hội nghị TƯ 2 khóa 12 mới đây, cũng như các báo cáo về kinh tế – xã hội của Chính phủ trước Quốc hội đã cho thấy một tinh thần thẳng thắn nhìn vào thực tế khó khăn, từ đó cùng tìm giải pháp ổn định, đột phá đưa Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững.

Với cái nhìn từ thực tế, cụ thể vào những khó khăn mà nền kinh tế đang gặp phải, VietNamNet thực hiện tuyến bài “Đối diện thách thức, mở hướng đột phá” để góp thêm những góc nhìn, giải pháp… cùng bạn đọc chia sẻ, giải quyết khó khăn cũng đất nước.

Bài 1: Ngân sách không đủ tiêu, Chính phủ vay nợ khắp nơi

Đang có hiện tượng “vung tay quá trán” trong chi tiêu nên mới đầu năm, để đảm bảo ngân sách nhà nước,  Chính phủ đã phải “cắp rổ” đi vay cả trong ngoài nước 116 nghìn tỷ đồng để chi tiêu. Rất có thể, thuế nội địa sẽ tăng để bù đắp cho khoản vay này.

Dầu giảm 1 USD, ngân sách hụt 1,5 nghìn tỷ
Ngân sách thâm hụt và dự án ‘tôm hùm’ bạo chi

Đầu năm đã “cắp rổ” đi vay

 

Tiếp tục đọc

Mạng ảo- Tình rất thật!

KD: Thật tình cờ! Tối nay mấy người bạn chúng mình tụ tập ở Nhà hàng Cá Tầm của Nguyen Trong Cu, để chàng tiễn người bạn Đức, một chuyên gia về cá tầm, cá hồi sang VN hàng tháng trời, lang thang khắp các cơ sở nuôi cá tầm, cá hồi với chàng. “Bọn mình” đây là GS Hoàng Xuân Phú, Ts Mậu Nguyễn Đức, vợ chồng Duy Trung và con gái.

.Bất ngờ, giữa chừng, nghe điện thoại của chàng Hoàng Ngọc, mới hay chàng cùng Kỳ Trịnh và vợ chồng Lê BìnhLê Thị Đào cũng có cuộc hội ngộ giữa… Sài Gòn (chỉ thiếu mỗi mình). Khỏi phải nói vui đến thế nào. Hai đầu Sài Gòn- Hà Nội nói chuyện vui như tết. Cảm động quá. Thật thích và thật tiếc vì mình chưa được gặp mặt với mọi người, những bạn còm của nhau iu mến, quý trọng vì sự đồng cảm và chia sẻ. Hẹn gặp nhé. Giữa Sài Gòn, hoặc Hà Nội! 😀

Xin đưa ảnh … hai đầu Sài Gòn- Hà Nội  😀

2Sai Gon

Tiếp tục đọc