Thư mới của phi công Mai Trọng Tuấn gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Tác giả: Mai Trọng Tuấn

KD: Bạn bè iu quí vừa gửi cho mình lá thư mới nhất của phi công Mai Trọng Tuấn, người đề xuất Đường bay vàng, gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Xin được đăng lên để bạn đọc xa gần chia sẻ.

——————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                       ——-00O00——-

Kính gửi: Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng
Kính gửi: Bộ Trưởng Đinh La Thăng

Tối 03/09/14, anh Lại Xuân Thanh – Cục trưởng Cục Hàng Không, có điện mời tôi vào Tân Sơn Nhất để tham gia cùng chuyến bay (SIM) thử nghiệm.
Tôi cám ơn anh Thanh và nói lại với anh rằng: không cần thiết tôi phải có mặt. Bằng kinh nghiệm của người lái, tôi cũng có thể biết được kết quả tương đối.
Ngày 04/09/14, đọc báo tôi biết kết quả số liệu mà Cục Hàng Không công bố.
Tôi không nghi ngờ và cũng không bất ngờ với con số này (85km và 5 phút với Boeing 777). Tôi tin anh em tổ lái thực hiện tốt việc bay thử (SIM). Tiếp tục đọc

Lừa tình bằng đồng hồ quả lắc

Tác giả: Cử Tạ

KD: Bạn bè iu quí gửi cho mấy chuyện này. Hị…hị… Xin đăng lên để bạn đọc thư giãn ngày Chúa nhật

.

 

Một cô gái quyết thực hiện tiêu chí “Lấy người yêu mình chứ không lấy người mình yêu”.

. Và cuối cùng cô đã tìm được ý trung nhân, tuy nhiên anh này là một người kiệm lời, chưa bao giờ chịu nói: “Anh yêu em”. Cô nhận ra tình yêu anh dành cho mình là khi mỗi lần ôm nhau, cô đều nghe tiếng tim anh đập thình thịch. Tuy nhiên sau khi cưới 1 tuần, cô mới phát hiện ra mình bị lừa. Té ra mỗi lần đi chơi, anh chàng kia đều giấu trong người một chiếc… đồng hồ quả lắc. Tiếp tục đọc

Tìm nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng hậu Nam Phương

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

Một bà Hoàng con đại gia, vợ ông vua Nguyễn nổi tiếng, nhan sắc Việt Nam đẹp nhất thế kỷ XX mà ngôi mộ của bà thua cả nhiều ngôi mộ của chị em tiểu thương chợ Đông Ba ở quê nhà. Thật tội nghiệp ! Ông thôn trưởng nhìn chúng tôi và có nhận xét “Bà yên nghỉ ở đây đã hơn 35 năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy có ba người đồng hương của bà đến viếng mộ bà!”.

Tìm nơi an nghỉ cuối cùng của Hoàng hậu Nam Phương
Hoàng hậu Nam Phương – một nhan sắc đẹp nhất Việt Nam TK XX
.
Khi biết tôi rất quan tâm đến Hoàng hậu Nam Phương của triều Nguyễn, ông bà Corbier – chủ lâu đài Saint – Martin – Sépert ở miền Trung nước Pháp, đã giới thiệu với tôi một món “đồ cổ” liên quan đến Hoàng tộc Pháp và lịch sử Cách mạng 1789 ở Pháp.

Tiếp tục đọc

Mối nhân duyên với cựu hoàng Bảo Đại và thân phận một hoàng hậu lưu vong

Tác giả: Nguyễn Đắc Xuân

Nhắc đến Hoàng hậu Nam Phương người ta nhớ đến một nhan sắc tuyệt vời. Người ta có thể chê trách đời công – đời tư – chuyện nầy chuyện nọ của Cựu hoàng Bảo Đại nhưng không ai tiếc cho tư cách của Hoàng hậu Nam Phương một điều gì.

Nguyễn Hữu Thị Lan khi học bên Pháp

Nguyễn Hữu Thị Lan khi học bên Pháp

Mối nhân duyên cùng cựu hoàng Bảo Đại

Mười năm học tập ở Pháp, năm 1932 vua Bảo Đại “hồi loan”. Bảo Đại (sinh 1913) là một ông vua đẹp trai, có Tây học, ham thích thể thao, săn bắn và âm nhạc, là hình ảnh lý tưởng của con gái Việt Nam, đặc biệt là con gái Huế thời bấy giờ và mãi nhiều năm về sau. Nhiều nhà quyền quý,  có con gái đều nhắm đến vị Hoàng đế trẻ tuổi nầy.

Tiếp tục đọc

Yêu

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Chẳng cần vàng bạc, ngựa xe
Mặc cho thiên hạ dèm chê
Anh- người đàn ông
biết yêu thương nhất

Đi qua tháng năm cổ tích
Ngọt ngào pha lẫn đắng cay
Nỗi đau đời nhào trộn đắm say
Hai ta hạnh phúc trong đọa đầy Tiếp tục đọc

Tình nghĩa của đôi chim nhạn

Tác giả:

KD: Cảm ơn bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện này. Thương quá. Xem mà cay mắt   😦

—————–

Bạn bè mấy kẻ đá vàng, 

hòng khi mưa nắng lỡ làng cậy nhau. 

Khi vui thì vỗ tay vào, 

đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai.

Một con chim nhạn bay lượn thấp là đà ngang qua đường phố 
bị một chiếc xe đụng phải.Nàng chim mái nầy bị thương nặng và đang chờ chết.


Chàng chim trống sà xuống mang theo thức ăn và tận tình lo lắng.  Tiếp tục đọc

Một hồn thơ xanh mãi nét nguyên xuân!

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Đã có biết bao bài viết về nhà thơ Bùi Giáng, một người thơ điên tài năng. Thuở sinh viên, lần đầu tiên đọc ông, mình bỗng vừa bị hấp dẫn, vừa sợ, vừa thương, vừa thấy đau đớn, cho một thân phận, một thi sĩ.

Đó là hạnh phúc và cũng là định mệnh khắc nghiệt? Không biết nữa. Chỉ biết, Bùi Giáng đã tạo nên một hiện tượng độc đáo, đặc sắc kỳ lạ trên thi đàn nước Việt, mà những bài viết về ông rồi sẽ còn tiếp nối, cả khi ông đã hóa … hư vô

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😀.
—————-

Mai sau em về

Tác giả: Bùi Giáng

Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy chăng
Ta đi còn gới đôi dòng
Lá rơi có dội ở trong sương mù !

Những thương nhớ lạnh bao giờ
Đường Thu chia ngã chân trời rộng tênh
Đây phồn hoa của thị thành
Đây hồn thủy thảo khóc tình ngửa ngang
Càn khôn xưa của riêng chàng
Xưa đài vũ trụ thiếp mang riêng mình
Bây giờ đón bước em xinh
Sầu đau nhan sắc bất bình ra sao ?
——————————————————————-

Trước năm 1975, do làm công việc biên tập báo chí tuyên truyền vào Nam nên tôi có  điều kiện tiếp xúc sớm với sách báo, tài liệu Sài Gòn qua ” kênh” Ban Thống Nhất chuyển về. Khá nhiều nhật báo Sài Gòn thời bấy giờ như Đại Dân Tộc, Trắng Đen, Chính Luận, Sóng Thần, Tiền Tuyến, Điện Tín v…v… trở thành “đống” nguyên vật liệu hàng ngày trải rộng trên bàn để những người mới nhập môn nghề báo chúng tôi khai thác, tích lũy tư liệu,tìm tư liệu viết bài. . .” phản tuyên truyền địch”, “nói có sách mách có chứng”.

.

Tiếp tục đọc

Nhiều tài liệu, ý kiến của Ban Kinh tế TƯ là “tuyệt mật”, “tối mật”

Tác giả: Trúc Nam Sơn

KD: Báo chí phải đọc kỹ những quy định này, không thì như dạo nào, tài liệu Bộ Y tế với phóng viên Báo Tuổi trẻ, đã gây ra chuyện ồn ào, tai tiếng, khốn khổ.

————

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có quyết định, quy định rất nhiều loại tài liệu, báo cáo, sổ công tác, các ý kiến tham mưu, đề xuất, tin v.v… của Ban Kinh tế Trung ương đều thuộc danh mục “tuyệt mật”, “tối mật”…

Các thành viên của Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh TL

Các thành viên của Ban Kinh tế Trung ương. Ảnh TL

Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Kinh tế Trung ương đảng CSVN vừa được thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 4.9 vừa qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20.10.2014.

Theo đó, các loại tài liệu, văn bản, thông tin Ban Kinh tế Trung ương được đưa vào vòng bí mật nhà nước độ “tuyệt mật” đã được quy định chi tiết như sau:
1. Các báo cáo, đề xuất, tham mưu của Ban Kinh tế Trung ương với Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về việc xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội; nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế – xã hội; định hướng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ngành, vùng liên quan đến an ninh; quốc phòng; về phát triển công nghiệp quốc phòng.

Tiếp tục đọc

Trung Quốc: Lục đại Hoàng hậu, quý phi chốn hậu cung

Tác giả: Tân Hồng- Tiên Du

Không chỉ có tứ đại mỹ nhân (Tây Thi, Dương Ngọc Hoàn, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền) mới khiến vua chúa “say như điếu đổ”, mà nhiều người đẹp sau khi vào chốn hậu cung đã khuynh đảo triều chính và những nhân vật dưới đây là minh chứng cho nhận định kể trên.

————-

Muội Hỷ là Hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc đã làm khuynh đảo và diệt vong vương triều nhà Hạ. (Triều đại nhà Hạ bắt đầu từ cuối thế kỷ 22, đầu thế kỷ 21 trước công nguyên đến đầu thế kỷ 17 trước công nguyên, trải qua khoảng 4 thế kỷ cầm quyền – TG). Muội Hỷ là vợ Hạ Kiệt, Vua của nước Hạ. Sau khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, Muội Hỷ đã bộc lộ rõ bản tính của một người đàn bà dâm đãng, phóng túng vô độ, mê hoặc Hạ Kiệt làm nhiều việc sai trái khiến bá tính oán thán.

Tiếp tục đọc

Cần quen dần với luật chơi của nền dân chủ

Tác giả: Theo GS.TS Lê Hồng Hạnh/ TBKTSG

KD: Một bài viết rất đáng đọc. Bởi các DN quen dựa vào sự “chỉ đạo” của Nhà nước. Nhưng lỗi không phải ở họ. Một xã hội được “cầm tay chỉ việc” quá lâu. Và các DN cũng thích kiểu “con khóc bố cho bú”. Nhưng chính ở cái quan hệ đó, nảy sinh bao tiêu cực.

————–

Ai cũng biết rằng, dân chủ là động lực phát triển của xã hội. Một đất nước dù nghèo tài nguyên đến đâu nhưng nếu dựa vào nền dân chủ để phát triển thì vẫn trở thành cường quốc.
.
Đất nước qua nhiều thập kỷ đổi mới đang dần sử dụng những luật chơi của nền dân chủ để phát triển kinh tế xã hội. Một trong những luật chơi của nền dân chủ mà chúng ta đã khởi động từ hơn 20 năm nay chính là phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại bằng trọng tài.Sở dĩ gọi nó là luật chơi của nền dân chủ là vì Nhà nước thừa nhận và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, thương nhân tự lựa chọn cho mình cách thức xử lý các tranh chấp: hoặc là ra tòa hoặc sử dụng trọng tài thương mại hay các thiết chế lựa chọn khác như hòa giải, thương lượng.

Tiếp tục đọc