Tác giả Flappy Bird tự tử: Tin nhảm nhí, vô đạo đức

Tác giả: 

KD: Không chỉ nhảm nhí, mà thật độc ác. Buồn nhất, ở thời buổi này, một số trang thông tin điện tử đã thật sự là “kền kền”…

Chiều nay, một tờ báo điện tử đưa tin Nguyễn Hà Đông – tác giả Flappy Bird chết tại nhà riêng với một vết đạn bắn vào đầu. Đây là một thông tin sai sự thật nghiêm trọng.

Thông tin này được đăng trên báo điện tử Đ. của Việt Nam và đã nhanh chóng được một số trang tin copy lại.

Trang báo điện tử ĐS. dẫn nguồn từ một tờ báo lá cải nước ngoài là Huzlers cho rằng “người sáng tạo ra game Flappy Bird gây bão trong thời gian vừa qua là Nguyễn Hà Đông đã được tìm thấy tại nhà riêng với một vết thương do đạn bắn vào đầu gây tử vong. Cơ quan chức năng xác nhận rằng Nguyễn đã tự tử bằng cách bắn vào đầu mình với một khẩu súng lục “. Tiếp tục đọc

Còn một chút gì để nhớ

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Bất ngờ, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên nhận được bài của một bạn đọc có tên Đào Dục Tú, tự giới thiệu, anh viết từ thời “làm báo chính chuyên”, về một nhà thơ anh yêu mến, nhưng đời thơ ngắn ngủi- Vũ Hữu Định- gắn với phố núi Pleiku.

Pleiku cũng là một nơi có nhiều kỷ niệm của mình từ thời trẻ đi công tác. Những buổi tối trăng bàng bạc, cùng các bạn lang thang dạo đàn, hát hò giữa phố núi tĩnh lặng, hoặc sà vào một quán cafe nhấm nháp và gặm bắp nướng. Một thời sống trẻ trung, tự nhiên, hồn nhiên và rất đẹp. Đẹp và nhớ đến nao lòng…

Cảm ơn anh Đào Dục Tú.

 

          “Còn một chút gì để nhớ” là tên một bài thơ của Vũ Hữu Định,một người đời thơ ngắn ngủi dở dang ở tuổi ” tứ thập”  tưởng không còn phải nghi hoặc điều gì.Bạn bè thân hữu vẽ chân dung ạnh bằng nét bút phóng túng. Ấy là “người tài hoa lang bạt và có đời sống rất thơ”. Chân dung thơ anh lộ diện rõ nhất qua bài  viết về phố núi Pleiku nghèo buồn,đẹp hoang vắng hiu hắt thời thập kỷ sáu mươi xa lắc xa lơ thế kỷ trước

Thị xã Pleiku trước năm 1975. Nguồn: Trên mạng

          Phố núi cao nguyên  sương khói lãng đãng mơ hồ:

                             Phố núi cao phố núi đầy sương

                             Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn

                             Anh khách lạ đi lên đi xuống

                             May mà có em đời còn dễ thương Tiếp tục đọc

Gỡ bỏ Flappy Bird là quyết định thông minh của Hà Đông’

Tác giả: (Theo Zing.vn)

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc công ty ePi Technologies cho rằng, Flappy Bird sẽ có lượng download đột biến trước thời điểm game bị hạ khỏi các gian ứng dụng.

Quyết định hạ Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông khiến nhiều người nuối tiếc, ông nhìn nhận việc này như thế nào?

– Theo tôi đó là quyết định thông minh và hợp lý của Đông. Dân công nghệ thường có cuộc sống khá đơn giản và khép kín, họ chỉ muốn tập trung làm việc vì đam mê của họ mà thôi. Thời gian vừa qua rõ ràng là truyền thông đã gây ảnh hưởng quá nhiều và không tốt đến cuộc sống của tác giả, vì thế việc gỡ bỏ game sẽ làm giảm thiểu những áp lực này.

Falppy bird, youtube, Hà Đông, iPhone, tài khoản

Theo ông Tuấn, lượt tải Flappy Bird trước thời điểm game này bị hạ sẽ tăng mạnh. Ảnh: Quốc Huy. Tiếp tục đọc

Dũng Taylor – Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử

Tác giả: Dũng Taylor

Khi người Việt dạy cho “Tây” một bài học về văn hóa ứng xử

Chuyến bay 263 hãng United từ New Orleans về Los Angeles. Tôi là người khách ngồi ghế số 1F. Trong chuyến bay có ba người bạn đồng nghiệp Việt Nam bay chung, chúng tôi vừa đi họp ở New Orleans trở về.
.
Tôi bay mỗi tuần 2-3 thành phố và ngồi trên khoảng 4-5 chuyến bay nên không chuyện gì không thấy. Tôi vẫn quan sát cách người Á Châu mình ứng xử với nhau, cách người ngoại quốc đối xử với mình và người ngoại quốc với người ngoại quốc. Vì ngoại hình của tôi không giống người Á Châu nên tôi đã là nhân chứng của không biết bao nhiêu sự kỳ thị, miệt thị của người nước ngoài đối với người Á Châu. 
Lý do của sự kỳ thị là vì văn hóa khác biệt và cái nhìn coi thường của họ đối với dân tộc Á Châu, nhưng cũng có rất nhiều hành khách Á Châu kém hiểu biết nên ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tiếp tục đọc

Từ Flappy Bird đến Flabby Bird?

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Cá nhân thì nhiều người Việt giỏi. Nhưng vì sao nước Việt không giầu, không phát triển?

Xin đọc thêm bài viết

.http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tac-gia-flappy-bird-rat-co-tai-nhung-chua-ban-linh-2949090.html (đăng toàn văn phía dưới)- 

Tác giả Quan thế Dân của bài viết muốn nhắn gửi Nguyễn Hà Đông, cần có bản lĩnh trước áp lực dư luận.

Màn hình Flappy Bird

Màn hình Flappy Bird

Nhớ tháng 8-2013, giới trẻ Việt Nam sôi sục vì chàng Vũ Xuân Tiến, được mệnh danh là Running Man, đã chạy 5 km ở Hà Nội, đuổi theo chiếc xe bus chở đội Arsenal, khi đó đang làm khách mời của bóng đá Việt Nam.

Vì chạy theo xe bus mà Tiến được CLB Arsenal mời sang Anh và đến sân Emirates, làm khách mời danh dự, giấc mơ của bất kỳ bạn trẻ nào mê bóng đá.

Vào đầu năm mới 2014, một thanh niên Việt Nam tên là Nguyễn Hà Đông, hiện đang sống ở Hà Nội, bỗng nổi đình đám ở tầm toàn cầu, mà sự nổi tiếng không phải chạy theo xe bus hay khoác ba lô. Tiếp tục đọc

Vè dân gian

Tác giả:

KD: Đầu năm bạn bè iu quý gửi cho chùm này. Xin đăng lên, và xin lỗi trước các bậc nam nhi của cả 03 miền. Hì…hì… Hổng phải của mềnh  😀

—–

Chuyện vui ngược đời ở Hải Phòng

 

Hải Phòng nhiều chuyện ngây ngô,          
Sông thì LấpĐồ thì Sơn,

 

Cảng lại Cấm mới buồn,                  
Chợ thì Đổ còn buôn bán gì ?!

Cầu Rào lại không đi,

Lại đi Cầu Đất còn gì ngố hơn                                 

 

Những cá tính xấu của một số đàn ông 03 miền Bắc- Trung- Nam Tiếp tục đọc

Tôi xin bênh Nhà Táo năm nay!

Tác giả: Nguyễn Nguyên Bình
 
KD: Một bài viết phản biện lại những sự chê bai Táo quân 2014, có lý, tinh tế và nhân văn. Hẳn các nghệ sĩ hài cũng thấy được an ủi, cổ vũ.
.
Trước Tết Giáp Ngọ, có nghe thiên hạ đồn rằng chương trình Táo quân Tết sắp tới đang bị các ‘Quý ngài’ nhắn nhe, hạn chế, phong tỏa ghê lắm. Vì vậy, tối 30 tết, tôi chẳng mặn mà gì để đón xem. Thêm nữa, cũng vì buồn chán cho nhân tình thế thái trong năm nên đến việc khai bút giao thừa như mọi năm cũng muốn ‘xúp’ luôn, đi ngủ sớm.

Nhưng đã quen thói thức khuya nên nằm nhắm mắt mà đâu có ngủ được. Bỗng nghe ngoài phòng khách có tiếng nhạc tấu bài Phiên chợ Ba Tư vốn yêu thích nên vùng dậy ngó. À ra trên TV đang diễn cảnh một ông Táo rầm rộ ra tuồng trong bộ hóa trang “ trai đẹp bị trục xuất”. Thấy có vẻ vui, nên tôi ra ngồi xem tiếp. Chừng hai tiếng đồng hồ, hình như ngắn hơn mọi năm và ít Táo hơn (có mấy vị áo mũ cân đai đàng hoàng mà không thấy diễn gì, như là các Táo Văn hóa, Táo Giáo dục…), nhưng xem xong tôi vẫn thấy chương trình Táo năm nay vẫn hay, có cái để cười và suy ngẫm… Tiếp tục đọc

McDonald’s vào Việt Nam: Ai mừng, ai đắn đo?

Tác giả: Bài và ảnh Linh Sa

KD: Hẳn đồ ăn nhanh kiểu này vẫn có vẻ hợp với “gu’ người SG hơn chăng?  Cá nhân mình- vẫn là một bà nội trợ của gia đình- thấy đồ ăn nhanh có hại nên không chuộng  😀  

——

Khi cửa hàng đầu tiên của McDonald’s vừa mở cửa tại Sài Gòn, thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng của Mỹ này nói riêng và “văn hóa đồ ăn nhanh” ở Việt Nam nói chung trở thành đề tài được dư luận quan tâm.

 

McDonald’s vào Sài Gòn: Người mừng, người đắn đo 1
Cửa hàng đầu tiên của McDonald’s ở TP.HCM mang tên McDonald’s Đa Kao

 

22 năm và một sự khởi động lại

 

Theo hãng tin Bloomberg (Mỹ), ngày 20.10.1979, McDonald’s chính thức chào sân Singapore. Sau 34 năm, thương hiệu đồ ăn nhanh của Mỹ này đã rất phổ biến ở Đông Nam Á với khoảng 400 cửa hàng ở Philippines, khoảng 260 cửa hàng ở Malaysia, khoảng 195 cửa hàng ở Thái Lan, khoảng 150 cửa hàng ở Indonesia…

 

Tuy nhiên, từ năm 1992, sau khi khai trương một cửa hàng ở Brunei, McDonald’s đã tạm ngưng sự “bành trướng” của mình ở Đông Nam Á. Cửa hàng khai trương ở TP.HCM hôm 8.2 chính là sự khởi động lại của McDonald’s ở Đông Nam Á sau hơn 22 năm. Tiếp tục đọc

Đặng Lê Nguyên Vũ có lên tiếng khi McDonald’s phục vụ cà phê McCafe?

Tác giả: Thu Phương

KD: Bắt đầu rùi đây!

McDonald’s sẽ được đón nhận như thế nào chưa biết được. Khởi đầu, nhất là trẻ em, hoặc người Việt trẻ thường có tâm lý háo hức với loại đồ ăn mới, thời thượng và sành điệu. Mặt khác, không thể phủ nhận McDonald’s  rất phù hợp với xu thế và hoàn cảnh đang phát triển của một xã hội như xã hội VN. Có điều, qua thời gian, năm tháng, nó sẽ được sàng lọc ra sao vẫn là câu trả lời bí ẩn.

Như món gà rán Kentucky Fried Chicken chẳng hạn- một loại đồ ăn nhanh được đánh giá nổi tiếng thứ hai trên thế giới sau McDonald’s, nhưng thú thực, khi mình ăn lần đầu tiên, đã không “chén” nổi. Vì định lượng một suất ăn quá nhiều đã đành, thịt gà nuôi công nghiệp ăn rất bã. Đồ ăn lại không có những loại rau như dưa món, dưa chuột muối gói kèm theo “gu” người Việt, rất khó ăn. Lúc đó mình đã tự hỏi, tại sao khi vào VN, các nhà doanh nghiệp không nghĩ tới việc “bổ sung” món rau ghém đi kèm? Còn mình đã thề, không bao giờ ăn lần thứ 2.

Cũng có thể, mình già rùi, và khó tính chăng?  😀

Tuy vậy, phải thấy ẩm thực người Việt vừa “bảo thủ” vừa dễ thích ứng. Nhưng như cafe thì nói thật, mình chỉ thích cafe VN, đặc biệt cafe HN, rất nhiều quán ngon.

—-

McDonald’s đã chính thức cắt băng khánh thành nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam tại địa chỉ 2-6 Bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM vào ngày 8/2. Dự kiến, đến tháng 3 tới, McDonald’s Việt Nam cũng sẽ phục vụ thêm loại thức uống đặc trưng của hãng này là McCafe’. Như vậy, sự xuất hiện của McCafe cùng Starbucks trước đó có thể tiếp tục là mối đe dọa cạnh tranh khốc liệt đối với các hãng cà phê.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, người sáng lập công ty Good Day Hospitality, đơn vị được cấp phép phát triển thương hiệu McDonald’s, cho biết, đến tháng 3 tới, tại McDonald’s Việt Nam cũng sẽ phục vụ thêm loại thức uống đặc trưng của hãng này là McCafe’.

Hàng nghìn người đã xếp hàng mua McDonald's trong ngày đầu khai trương. Dự kiến tháng 3 McDonald's sẽ phục vụ cà phê McCafe
Hàng nghìn người đã xếp hàng mua McDonald’s trong ngày đầu khai trương. Dự kiến tháng 3 McDonald’s sẽ phục vụ cà phê McCafe

Trước sự kiện McDonald’s sẽ phục vụ thêm loại thức uống đặc trưng của hãng này là McCafe, ông chủ cà phê Trung Nguyên – Đặng Lê Nguyên Vũ có lên tiếng trong khi trước đó, khi Starbucks vào Việt Nam, Đặng Lê Nguyên Vũ đã có nhiều phát ngôn ấn tượng. Tiếp tục đọc

Kinh tế Việt 2014: Cảnh giác, sợ hãi trước cơ hội?

 

Tác giả: Trần Thủy

KD:  Trích:Với xu thế như vậy, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được WB dự báo sẽ ổn định ở mức 5,4% -5,5% trong các năm từ 2014-2016. Điều này đồng nghĩa với việc kinh tế Việt Nam sẽ “đi ngang” trong 3 năm tới. Dự báo này khác xa với nhận định của Chính phủ, năm 2014 kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ở mức 5,8%, còn năm 2015 là 6%”.

Như vậy, năm nay nên gọi là năm Giáp Cua, không thể gọi là năm Giáp Ngọ!  😀

—–

Nhận định về kinh tế 2014, các kinh tế gia cho rằng, nhìn dưới mọi góc độ, rất khó có một sự hứng khởi cao độ, dường như tất cả vẫn đang còn ngập ngừng và cảnh giác sau đòn khủng hoảng.

Doanh nghiệp được cho là “nhân vật trung tâm”, là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhưng đến nay, đối tượng này vẫn chưa hồi phục.

Số lượng DN thành lập mới tuy đã có dấu hiệu cải thiện trong những tháng cuối năm 2013, nhưng số lượng dừng hoạt động vẫn cao.

Tổng vốn đăng ký của DN thành lập mới cũng giảm so với trước. DN nhỏ và vừa chiếm trên 90% tổng số DN vừa qua phải đối mặt với kinh tế suy giảm, lãi suất cao, lạm phát cao, không tiếp cận được thị trường, vì vậy phải hứng chịu tồn kho cao, giảm sản xuất. Tiếp tục đọc