Thơ

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

                              Viết cho ngày Valentine 14/2…


 Thơ là gì anh hỡi

Đã bao lần em hỏi

Đã bao lần nghĩ ngợi

Chẳng có câu trả lời

 

Thế rồi thế rồi thôi

Cơ duyên ta hội ngộ

Kiếp trước có nặng nợ

Sao kiếp này gặp gỡ Tiếp tục đọc

Quyết không sợ Trung Quốc

Tác giả: Trần Đình Bá

KD: Những ngày này, cả dân tộc mình lại sôi sục vì nỗi đau chiến tranh Biên giới 17/2.  Xin chọn và đăng bài viết này của TS Trần Đình Bá, như một nén tâm nhang kính viếng hương hồn những người lính Việt can trường đã chiến đấu và ngã xuống vì chủ quyền độc lập, tự do dân tộc. Cũng là vì quyền sống tự do của mỗi con người chúng ta.

Vào những ngày này cách đây 35 năm vào rạng sáng ngày 17/2/1979 Trung Quốc đã bất ngờ mang 60 vạn quân tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc của chúng ta. Tuy bị bất ngờ lực lượng mỏng nhưng quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, chặn đứng nhiều mũi tiến công của quân xâm lược. Tại xã Hoàng Tung huyện Hòa An tỉnh Cao Bằng, lực lượng dân quân đã bao vây bắt sống một đại đội quân xâm lược Trung Quốc. Trong cuộc chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979, hàng vạn cán bộ chiến sĩ và dồng bào ta đã hy sinh, nhiều ngàn người mang thương tật suốt đời để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. Bài viết này như một nén tâm nhang gửi đến linh hồn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên các vùng biên cương của Tổ quốc cách đây 35 năm, mà hình như trong 35 năm ấy, nhiều người muốn lãng quên cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ đại này. Phải chăng họ sợ Trung Quốc. Còn nhân dân ta quyết không sợ Trung Quốc.

 Âm mưu độc chiếm biển Đông của Trung Quốc không bao giờ thay đổi

 Sau hơn 30 năm thực hiện cải cách mở cửa, Trung Quốc đã có những bước tiến thần kỳ về kinh tế, trở thành cường quốc thứ 2 thế giới sau Mỹ. Với tư tưởng Đại Hán đã có từ ngàn đời nay, Trung Quốc đang nung nấu trở thành cường quốc số 1 thế giới sau vài ba thập niên nữa. Muốn trở thành cường quốc số 1 thế giới, muốn duy trì và bảo vệ được địa vị cường quốc số 1 thế giới, Trung Quốc phải độc chiếm được biển Đông để bảo vệ đất liền để khống chế được tuyến đường hàng hải hàng không huyết mạch bậc nhất của thế giới. Tiếp tục đọc

CHÚC MỪNG NGÀY VALENTINE 14/2

  Yêu thương cho tất cả

Thưa quý bạn đọc. Do sức khỏe chủ Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên không tốt lắm, nên nằm bẹp  😀  , mấy ngày qua không truy cập được các bài viết hay, các bài viết của các CTV thân thiết gửi đến, xin được cáo lỗi và mong bạn đọc xa gần lượng thứ.

Hôm nay, ngày Valentine 14/2, ngày của Tình nhân, chủ Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên gắng vào Blog, có lời chúc mừng nhân ngày của tình yêu, với ý nghĩa, đây không nên coi là ngày của riêng đôi lứa, mà nên coi là Ngày của Yêu thương.

Một nhà báo đồng nghiệp và là CTV thân thiết của Blog, có gửi cho mấy tấm ảnh rất đẹp và ý nghĩa với lời chúc mừng Ngày Valentine cho tất cả bè bạn, mình xin được chọn một tấm ảnh làm biểu tượng của ngày này- 14/2, với lời chúc Yêu thương cho tất cả. Chúc bạn đọc của Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên sức khỏe, hạnh phúc và luôn nở nụ cười, ngay cả trước những khó khăn  😀

Hôm này, ngày 14/2, cũng là ngày Sinh nhật của một người bạn thân thiết của mình- một người mà suốt cả thời tuổi trẻ luôn chia sẻ, nâng đỡ mình trước mọi thách thức, để có thể đi qua những năm tháng khổ đau của đời người, để vẫn biết cảm nhận được vẻ đẹp của đời sống, có nghị lực và niềm tin ở cái Thiện.  Rất xót xa, bạn mình đang bị bệnh nặng.

Ngày hôm ngay, 14/2, em xin được chúc anh vượt qua được cam go của đời người, phục hồi sức khỏe và lạc quan để sống, với niềm tin như anh đã luôn động viên em.

Và cuối cùng, mình xin chúc tất cả những người ruột thịt thân thiết nhất của mình. Họ là nụ cười, là nước mắt, là hạnh phúc, là khổ đau của mình, là tất cả những gì yêu thương nhất của Đời mình, mà vì họ, mình luôn có nghị lực, bản lĩnh để sống, làm việc và sống tử tế, thiện lương.

Chúc mừng và cảm ơn tất cả!