Biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền: Không chỉ là câu chuyện riêng…

Tác giả: Bích Diệp

Trả lời câu hỏi liên quan đến dư luận về biệt thự, tài sản “khủng” của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây không là câu chuyện riêng của ông Truyền mà là câu chuyện chung…

 >>  Nghĩ từ những căn biệt thự của quan chức

 

Vụ tài sản khủng của quan chức về hưu: Hãy tôn trọng quyền công dân của ông Truyền!
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trao đổi với PV Dân trí và báo giới sau phiên họp.
Ảnh: Bích Diệp.

 

Câu chuyện về khối tài sản “dinh thự, biệt thự, nhà đất…” của Cựu Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền gây xôn xao dư luận gần đây một lần nữa lại được đưa ra tại Phiên họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều nay 28/2/2014.

 

Theo đó, hiện tại, trên báo giới, ông Truyền cũng đã thừa nhận ngôi dinh thự tại ấp 3, xã Sơn Đông, TP Bến Tre là của mình, xây cất trên diện tích đất của người con trai, có tổng diện tích hơn 16.000 m2. Trong khuôn viên dinh thự này còn có một số gian nhà cổ làm bằng gỗ sưa (một loại gỗ quý hiếm – pv)…

 

Về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên trên quan điểm cá nhân, đã cho rằng, câu chuyện có hai vấn đề cần suy nghĩ. Tiếp tục đọc

Những biệt thự chục tỉ gây ầm ĩ của quan chức

Tác giả: Theo Một Thế giới

Trong khi có khoảng 17 triệu lao động Việt Nam có thu nhập dưới chuẩn nghèo, theo một báo cáo cuối năm 2013 của Tổ chức Lao động Quốc tế, không ít quan chức nhà nước hoặc con quan chức, bằng đồng lương công chức Nhà nước lại xây được biệt thự hàng chục tỉ đồng.

Đọc thêm:

Nhà vườn con trai chủ tịch tỉnh Hải Dương

Vào năm 2012, dư luận đã xôn xao bàn tán trước nguồn gốc khu vườn rộng 4.152m2 trồng các loại gỗ sưa và đá phong thủy quý hiếm có giá trị hàng triệu đô tại huyện Ninh Giang, Hải Dương. 

Biệt thự, chục tỉ, quan chức, chủ tịch, Hải Dương, Bến Tre
 Tường bao quanh khu vườn triệu đô của con trai Bí thư tỉnh Hải Dương (Ảnh Petrotime)
Biệt thự, chục tỉ, quan chức, chủ tịch, Hải Dương, Bến Tre

Theo thông tin vào thời điểm đó, chủ sở hữu của khu vườn này là Bùi Thanh Tùng, một trưởng phòng của Sở Lao Ðộng Thương Binh Xã Hội tỉnh Hải Dương, đồng thời cũng là con trai của ông Bùi Thanh Quyến – Bí thư tỉnh Hải Dương. 

Với chức danh như vậy, ông Bùi Thanh Tùng không tránh khỏi việc dư luận đặt ra câu hỏi: với mức thu nhập của một cán bộ công chức Nhà nước, ông Tùng lấy đâu ra tiền để xây dựng cho mình một dinh cơ lộng lẫy đến như vậy? Tiếp tục đọc

Cửa thiền, cửa tiền

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Mình sang Thailand và nhất là sang Lào, vào các ngôi chùa, thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng. Ở những ngôi chùa tĩnh lặng như hư không vậy, chỉ thấy một không gian thanh sạch, thanh tao, khiến con người ta tự nhiên phải thành kính. thấy lòng như được gột rửa, phải “ngộ” nhiều điều. Còn ở các chùa Việt: Cửa Thiền hay cửa tiền, như câu than của tác giả?

Cảm ơn anh Đào Dục Tú                  

 Ngày xuân con én đưa thoi” (Nguyễn Du),người Việt mình tân cổ giao duyên thích đi vãng cảnh chùa.Có điều từ làng quê mình sắm sanh hương hoa lễ mọn  du xuân không như thời xưa, qua những làng quê người cũng nhang nhác giống quê mình ở cảnh vật và con người mang phong vị quê thuần Việt,nguyên bản. Đường lên chùa,lên chốn đôi khi am thanh cảnh vắng, hài hòa nội tâm thân thuộc  cảnh vật ,khiến cho kẻ du xuân dù đang chịu gánh nặng  trần ai  cũng bớt đi phần nào phiền não.Còn thời nay,từ làng tôi qua một vùng đô thị hóa làng nghề danh nổi như cồn Phù Khê ,Đồng Kị,rồi qua những khu công nghiệp mới toanh xi măng Tiên Sơn,Hoàn Sơn,Quế Võ. . .đâu đâu cũng xe siêu trường siêu trọng chậy sầm sầm,đâu đâu cũng cầu vượt đường cao tốc lao qua những khu ruộng như bị dồn đuổi vào một góc cánh đồng chưa cấy lúa chiêm, trắng nước phẳng lặng.Xe bon bon. Quả là đường đi vãng cảnh chùa thời đại công nghiệp hóa,người cứ lạnh như tiền. . .

Cửa thiền hay cửa tiền? Ảnh: Trên mạng

 Mặc áo sơ mi cộc tay ngày hè,người “cán bộ nhà chùa”(hay cán bộ địa phương) hỏi trống không:” Đã sắm vàng mã đồ lễ chưa;chưa thì xuống chân núi mua lên đây mới viết sớ”.Bà chị quen đi cấy,bế cháu,quen cảnh chùa làng chưa quen cảnh chùa người líu díu xách làn đựng đày hoa quả,kẹo bánh hương hoa mang từ nhà đành  quay ra.. Tiếp tục đọc

Đằng Sau Chuyện “Cò” Dự Án

Tác giả: Anh Minh (VnEconomy)

 

Khi Chủ tịch tỉnh tuyên chiến với “cò dự án”

 

 

 

(GNA: Ngân sách hết tiền . Thời điểm lý tưởng để tuyên chiến?)

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến, mới đây đã có một văn bản yêu cầu các cấp chính quyền và người dân nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo, chạy vốn, chạy dự án của một số kẻ cơ hội xuất hiện gần đây trên địa bàn.

 

Theo văn bản này, hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa có một số tổ chức, cá nhân lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân đã nói khống có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh để lừa đảo chạy vốn, chạy dự án, chạy chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư… Tiếp tục đọc

Hơn 5 năm cùng Sài Gòn Tiếp thị, thế là hết…

Tác giả: Mạnh Quân

 

 

 

Sáng nay, nhắn cái tin cuối cùng cho anh em Hà Nội kêu gọi đăng ký đề tài cho số cuối cùng của Sài Gòn Tiếp thị. Thấy trong lòng nao nao…Tuy cũng hơi buồn nhưng cũng mới nhận được tin vui: SGTT có thể tái sinh, ở một cái tên khác…Mong những bạn bè, đồng nghiệp, độc giả đã ủng hộ SGTT, tiếp tục ủng hộ chúng tôi ở một tờ báo mới (chưa tiện nêu tên )

Nhớ lại những ngày đầu vào SGTT, hồi năm 2008, mình được bạn Lan Anh (hiện giờ làm ở FORBES) và anh Hà Tân Cương, thư ký tòa soạn SGTT giới thiệu với anh Tâm Chánh về làm SGTT. Lúc đó SGTT đang lên, “Góc nhìn” có 2 trang và anh Huy Đức đang “very hot” ở đó. Được mời tham gia mục này, lương cả cục, gây sốc cho anh em phóng viên ngoài Bắc thời điểm đó. Thích quá, lại đang chán chán báo Thanh niên (sau 8 năm rưỡi làm việc), không phải chán anh em, mà chán với việc lúc nào cũng hùng hục chạy làm thời sự, muốn bớt chạy, ngồi phán nhiều hơn nên sang luôn . Cùng thời gian đó, có cả Tư Giang. Tiếp tục đọc

Bầu Kiên & vàng

Tác giả: Hải Lý

KD: Trong kinh doanh, không có tham vọng không thể làm nên sự nghiệp. Đó là một đặc điểm mang tính đặc thù của các doanh nhân. Nhưng tham vọng quá, không biết điểm dừng, sẽ … “tham thì thâm”. Đó là cái giá phải trả. Biết dừng lại, biết thế nào là đủ, thật khó!

“Bầu Kiên”. Ảnh  Xuân Huy

Thật khó viết về chân dung một con người vốn từng làm tốn nhiều giấy mực của các phương tiện truyền thông như ông Nguyễn Đức Kiên (thường được nhắc đến bằng cái tên “bầu Kiên”) trong một vài trang báo. Tội trạng của ông đến đâu, đúng sai thế nào là việc điều tra, xét xử của các cơ quan luật pháp. Trong bài viết dưới đây, tác giả chỉ ghi chép lại những thông tin nhặt nhạnh được về ông trực tiếp và gián tiếp trong quá trình tác nghiệp của một nhà báo chuyên theo mảng tài chính – ngân hàng, để bạn đọc tham khảo.

Bầu Kiên nói gì trước giờ bị bắt?

Hoàn toàn tình cờ, cuộc phỏng vấn của phóng viên TBKTSG với bầu Kiên kéo dài khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, kết thúc lúc gần 17 giờ 30 chiều tại cà phê tầng trệt của khách sạn Hilton (Hà Nội) ngày 20-8-2012, diễn ra ngay trước thời điểm ông bị bắt tạm giam. Trước đó vài tiếng ông gặp gỡ một số phóng viên thể thao vì hình như hôm ấy có một số  trận bóng đá gay cấn. Cuộc nói chuyện liên tục bị cắt ngang bởi tiếng chuông từ hai chiếc điện thoại di động. Ông không nghe hai, ba cuộc, rồi cằn nhằn: “Sao hôm nay nhiều điện thoại thế nhỉ?”. Có một cuộc ông trả lời ngắn gọn, đại khái về khoản tiền thưởng cho một đội bóng nào đó. Ông nói tiền thưởng vẫn như năm ngoái, 500 triệu đồng và cúp máy. Tiếp tục đọc

Luật hở do “quan”, toàn dân chịu thiệt

Tác giả: Theo Tiền Phong

KD: Xin đọc thêm bài : https://kimdunghn.wordpress.com/2014/02/26/tham-nhung-chinh-sach/

Liên quan Thông tư 16 do Bộ Xây dựng ban hành, hướng dẫn cách tính diện tích căn hộ đang gây tranh cãi, khiếu kiện, nhiều bạn đọc bức xúc, cho rằng, “khe hở” được chính những người “xây tường” tạo nên, đẩy thiệt cho dân.

 

Người mua nhà dự án Keangnam khốn khổ vì Thông tư 16 của Bộ Xây dựng. Ảnh: Minh Tuấn

 

Chiều 25/2, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức buổi giải trình làm rõ tính hợp pháp của Thông tư 16 (Bộ Xây dựng ban hành) hướng dẫn cách tính diện tích căn hộ đang gây tranh cãi, khiếu kiện.

 

Kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Trung Lý khẳng định hướng dẫn của Bộ Xây dựng là trái pháp luật… Tiếp tục đọc

Biệt thự quan chức: Vòng vo khó tránh nghi ngờ

Tác giả: Nga Lê

KD: Đã đến lúc cán bộ, công chức nên sẵn sàng cho việc minh bạch tài sản, thu nhập, để nếu những tài sản lớn phát lộ, công luận không phải nghi ngờ (Nga Lê).

Chuẩn không cần chỉnh!  😀

Thế nào là giàu “chính đáng”?

Thông tin nguyên Tổng thanh tra Chính phủ có tài sản “khủng” đang tạo ra rất nhiều ý kiến trái chiều. Suy cho cùng, đó cũng là một phản ứng khá tự nhiên, khi một người đột nhiên giàu có vượt bậc so với mức thu nhập bình thường của đại đa số, bao giờ cũng sẽ bị đặt câu hỏi: Họ làm gì mà giàu thế nhỉ?

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó là tài sản được tạo dựng một cách chính đáng, nghĩa là phải hợp pháp và hợp lý. Vậy cán bộ, công chức giàu trước hết phải hợp pháp.

Hiện nay, nhà nước đã có chính sách cởi mở hơn để phát huy nguồn lực trong đội ngũ của Đảng khi cho phép đảng viên được làm kinh tế không hạn chế quy mô, mức độ, ngành nghề mà pháp luật không cấm (Hội nghị TW 12 Khóa X).

Nhưng cán bộ, công chức không phải là đối tượng được phép kinh doanh. Luật Doanh nghiệp quy định cán bộ, công chức không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam (điều 13). Quy định này cũng phù hợp với Luật Cán bộ, công chức, nhằm hạn chế việc lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi (điều 18). Đó là quy định phù hợp trong điều kiện của VN hiện nay.

Biệt thự khủng, quan chức, Trần Văn Truyền, minh bạch tài sản, tham nhũng, kê khai tài sản

Cổng vào biệt thự ông Trần Văn Truyền, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Soha Tiếp tục đọc

Người ta làm bố vợ…tây

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Chít cười cái Lão Cua- Hiệu Minh. Kể chuyện thì rất duyên, phải cái tội người thì … “vô duyên” nên mãi gần 50 mới lấy được vợ. Nên Tép chỉ xin được “lấy” cái duyên kể chuyện của Cua về nhà Tép nhá, nhá, nhá :D

Hạnh phúc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Hạnh phúc. Ảnh: Văn Tiến Hùng

 

Mình có anh bạn Văn Tiến Hùng làm ở WB, chuyên về điện, nên gọi là Hùng Điên nặng (Hùng Điện). Từng kể về hắn vài entry rồi. Người toàn tài, làm dự án hàng tỷ đô la, đưa điện về nông thôn, chụp ảnh rất đẹp, giữ gia phong nền nếp thì tây phải chịu.

 

Sang DC lần này lão tham gia vài buổi thảo luận về thành công điện khí hóa nông thôn Việt Nam, một quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình có điện từ 2,5% năm 1975 lên đến 98% năm 2009, từ con số 1,2 triệu người biết ánh sáng điện đến gần 90 triệu người hiện nay sau gần 4 thập kỷ, là thành tựu đáng kinh ngạc. Công lão Hùng không nhỏ vì hắn chủ trì mấy dự án hàng tỷ đô la từ 20 năm qua.

 

 

 

Lâu lắm lão mới sang Mỹ. Năm nào sếp cũng hỏi, đi không, đi không. Lão lầm bầm, đi làm gì, Mỹ có gì hay. Việt Nam vẫn là nhất. Muốn ăn ngon, mặc đẹp, làm giầu, gái đẹp, VN vẫn là điểm hẹn của những người tài.

 

Lão chứng minh, tớ đang làm bố thằng tây đây, tây trắng, mũi lõ, mắt xanh, tây Đức gốc Germania hẳn hoi, vừa sang Việt nam và định ở lại suốt đời. Các cậu đi tây đi tầu, giầu có, nhưng ít có ai làm nổi bố thằng tây, toàn làm tay sai. Tiếp tục đọc