Trò chuyện với con trai cố TBT Lê Duẩn: “Dân còn biết phẫn nộ, là phúc của dân tộc vẫn còn”

Tác giả: Lan Hương

KD: Một bài trả lời phỏng vấn rất hay của ông Lê Kiên Thành.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói tham nhũng là ghẻ, nhưng nếu ghẻ khắp người mà chúng ta chặt hết đi thì cơ thể của chúng ta sẽ chết. Đó là cách làm vô ích. Mà cái ghẻ của chúng ta là cái ghẻ từ trong nội tạng. Chúng ta không thể vứt nội tạng của chúng ta đi, mà phải làm cái gì đó để thay đổi được gốc rễcủa căn bệnh- LKT”.

Chắc thay đổi được gốc rễ của căn bệnh không phải là quá khó. Vấn đề là … khó thay đổi  😀

 

 

Ảnh: Ông Lê Kiên Thành

Trong bất cứ lần trò chuyện nào với TS Lê Kiên Thành – con trai của cố TBT Lê Duẩn, tôi nhận ra mọi con đường đều đi về câu chuyện đất nước. Vận mệnh dân tộc là điều luôn ám ảnh ông. Những ngày Xuân này, khi Đảng tròn 84 tuổi, khi đất nước đang đối mặt với những thách thức lớn hơn bao giờ hết, câu chuyện đó càng trở nên nhức nhối….

 

PV: Năm 2013 và những ngày đầu năm 2014, một trong những sự kiện mà cả nước quan tâm nhất chính là vụ xét xử đại án tham nhũng của Dương Chí Dũng và đồng bọn. Khi Dương Chí Dũng tiết lộ những thông tin chấn động , một đồng nghiệp của tôi đã bình luận: “Khi nghe về con số 500 nghìn USD hay 1 triệu USD Dương Chí Dũng khai, thú thật tôi sửng sốt. Những người nông dân thu nhập vài trăm nghìn đồng một tháng, thậm chí chưa từng nhìn thấy tờ 100 USD trong suốt cuộc đời mình có lẽ sẽ còn sửng sốt hơn tôi rất nhiều. Dù tham nhũng đang là quốc nạn của chúng ta, những người dân như tôi có lẽ vẫn sẽ bàng hoàng về những con số đó…” Tiếp tục đọc

Giữ lại

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

KD: Cho một kỷ niệm thời trẻ trung    😀

Hị….hị vui quá. Hôm nay, VietNamNet đăng bài này ở đây: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/157796/to-xuan.html

Xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã chia sẻ.

 

Giữ lại em nhé

Đừng cho năm cũ đi qua

Câu nói giữa ngày đông giá

Nóng rực nụ cười muôn hoa

 

Anh rụt rè ngây thơ như cậu bé vòi quà

Em cô bé năm xưa 17 tuổi

Gật đầu không hề tiếc nuối

Giữ lại, nhé anh! Tiếp tục đọc

Bỗng dưng

Tác giả: Việt Phương

KD: Nhà thơ Việt Phương gửi cho mình một chùm thơ nhân năm mới Giáp Ngọ. Xin được đăng lên Blog để bạn đọc chia sẻ, thưởng thức.

Cảm ơn nhà thơ Việt Phương. Chúc nhà thơ năm mới sức khỏe, hạnh phúc và có thêm nhiều bài thơ hay.

VÔ BIÊN

Có một thì có muôn vàn

Làm sao có được hoàn toàn vô tư

.

Bao nhiêu cộng bấy nhiều trừ

Thì thành được một đến từ hư không

.

Ai làm cho nắng màu hồng

Cho trời ngày đẹp xanh trong sắc trời

.

Cho con người gọi là người

Cho đời được gọi là đời thanh tao Tiếp tục đọc

Trò chuyện với Bộ trưởng ‘lấy đá ghè chân mình

Tác giả: Thu Lý

KD: Hy vọng, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh làm được những điều ông nói. Vì nước Việt rất cần những điều như vậy, mới mong ổn định. Rất cần những Bộ trưởng nhìn ra vấn đề như vậy, quan trọng hơn, có dũng khí hành động

Nếu những vất vả đem lại lợi ích cho đất nước thì mình không nề hà gì cả – Bộ trưởng ấn tượng nhất 2013 với tính quyết liệt ‘lấy đá ghè chân mình’ – Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh chia sẻ.

 

Cũng từng đi xin khi làm bí thư tỉnh

Thưa ông, 2013 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam. Điều gây ấn tượng với đông đảo người dân về người đứng đầu một bộ tổng hợp về kinh tế của đất nước, đó là sự quyết liệt của ông khi bảo vệ trước QH dự luật Đầu tư công, với hình ảnh mà ông tự ví như “lấy đá ghè chân mình”. Vì sao ông phải quyết liệt đến vậy với một dự luật 6 năm chưa ra nổi?

Tôi cho rằng đây là một khung pháp lý rất quan trọng. Chúng ta cứ nói nhiều chống tham nhũng, nhưng không thể dừng ở những lời khuyên hay mong muốn, mà phải chống tham nhũng bằng luật pháp.

Nhu cầu đã quá bức bách phải có luật Đầu tư công để chế định, quản lý các hoạt động từ chủ trương cho đến khi xây dựng, vận hành… Đây là tiền thuế của nhân dân, Nhà nước dùng những đồng tiền này thì phải minh bạch, đấy là điều bất kỳ nước nào cũng làm.

bộ trưởng kế hoạch đầu tư, vác đá ghè chân, đầu tư công, tham nhũng, cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách kinh tế
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Mỗi người phải biết hy sinh một chút, chứ cứ để chủ nghĩa cá nhân phát triển thì Việt Nam sẽ không còn niềm tự hào của đất nước chiến thắng nữa

Ảnh: Lê Anh Dũng Tiếp tục đọc

10 câu nói bất hủ của tỷ phú Bill Gates

Tác giả: PV (DNSG)

KD: Mình rất thích đọc những câu nói “danh ngôn”, những câu nói bất hủ của những người nổi tiếng, học ở họ, và nghe lời khuyên của họ để sống, vì nó rất bổ ích.

Thậm chí, ngay ông xã nhà mình, một người bình thường, nhưng  có hai câu ổng nói với mình ngay từ khi mình còn rất “thơ dại”, mới bước chân vào nghề báo, mình nhớ mãi, và quả thật, đó là những câu nói hướng đạo cho mình sống, cho đến bây giờ, mình thấy vẫn … nguyên giá trị  😀

Đó là câu: “Em ạ, nếu mình đua với cuộc đời sự giầu có, mình sẽ thua từ đầu nguồn nước. Mình chỉ có thể “thắng” cuộc đời bằng trí tuệ thôi!”

Câu nữa: “Hãy ngồi vào bàn làm việc, kể cả khi không hề muốn làm việc”! Và đây là câu nói, cả thời trẻ cho đến tận giờ, mình luôn phải nhớ, ứng dụng, kể cả những khi rất chán nản. Làm việc nhiều quá. Hi…hi…

Trước khi về hưu, Bill Gates đã đưa ra 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp. Biết đâu nhờ học hỏi những lời khuyên này, một ngày nào đó bạn sẽ trở thành một Bill Gates thứ hai?

>>> 10 tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất năm 2013
>>> Bill Gates giàu nhất thế giới với 72,9 tỷ USD

Bill Gates
Tỷ phú Bill Gates

1. “Cuộc sống vốn không công bằng – Hãy tập quen dần với điều đó.”

Thế giới không bao giờ công bằng. Bạn biết điều này chứ? Bạn không bao giờ có thể thay đổi cả thế giới. Sự bất công luôn tồn tại trong xã hội hiện tại, vì thế hãy cố gắng thích nghi.

2. “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”

Lòng tự trọng thái quá có thể sẽ gây khó khăn cho công việc của bạn. Đừng quá đề cao lòng tự trọng của mình vì điều người ta quan tâm là bạn đạt được gì, chứ không phải là lòng tự trọng. Tiếp tục đọc

Nghĩ về đất nước hôm nay

Tác giả: GS- TSKH Nguyễn Mại

Chúng ta có quyền tự hào là người dân Việt Nam, được sống trong một đất nước hoà bình, ổn định, một đất nước đề cao giá trị đạo đức và truyền thống quý báu của dân tộc.

Điều quan trọng là, cùng đồng tâm hiệp lực để đổi mới, để sánh vai cùng bè bạn năm châu.

GS-TSKH Nguyễn Mại
GS-TSKH Nguyễn Mại

Dù còn có nhiều điều mà người dân chưa hài lòng trong cuộc sống hàng ngày như giá điện, xăng dầu, thực phẩm có xu hướng gia tăng, con cái học hành trong một nền giáo dục nặng về thi cử, ốm đau phải điều trị ở bệnh viện kém chất lượng, lớn hơn là lo âu về tương lai đất nước khi tham nhũng từ lâu đã được coi là “quốc nạn” và ngày càng nghiêm trọng, khi lãng phí gặm nhắm vài % GDP và suy đồi đạo đức xã hội đến mức báo động…, nhưng người Việt Nam có quyền tự hào và hạnh phúc được sống trong một đất nước ổn định về chính trị, không phải đối mặt với các vụ khủng bố, biểu tình phong tỏa đường phố, bất an xã hội.

Cho dù đời sống vật chất của một bộ phận dân cư còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều, nhưng đại bộ phận gia đình ở nông thôn và thành thị đã có mức sống khá giả hơn, có người trở nên giàu có, đời sống văn hóa, tinh thần đã dần được cải thiện. Tiếp tục đọc

Kỳ lạ con trâu hiểu… tiếng người

Tác giả: Cao Nguyên- Phi Hùng

KD: “Em” trâu dễ thương ghê.   Mong em được yêu quý, chăm sóc và làm việc tốt cho chủ nhé. Thương ghê  😀

v Ông Lê và chú trâu biết quỳ, bò và “hiểu” tiếng người.

Chuyện về con trâu biết quỳ, biết bò khi được ra lệnh đã được đồn thổi khắp vùng quê trung du như một câu chuyện kỳ lạ, khó tin.

Cách trung tâm huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) hơn chục cây số, thôn Đại Nghĩa, xã Nhân Đạo được bao quanh bởi dòng sông Lô và những quả đồi cây cối um tùm. Men theo con đường đê ven sông, chúng tôi tìm đến gia đình ông Nguyễn Ngọc Lê, chủ sở hữu chú trâu được bà con quanh vùng đồn đại là biết quỳ, biết bò và “hiểu” được tiếng người. Giống trâu chọi

Là một người vốn gắn với đồng quê từ nhỏ, ông Lê có thâm niên nuôi trâu lâu năm, nên mỗi khi chọn trâu ông Lê luôn phải chọn lựa rất kỹ lưỡng. Nhiều khi ông phải tìm xuống tận Hà Nội, có khi lên mạn ngược Hà Giang, Lạng Sơn mới tìm được con trâu ưng ý.  Tiếp tục đọc

Hà Nội lung linh thời khắc Giao thừa

Tác giả:

Trong không khí hân hoan đang rộn ràng về theo mùa xuân, hàng chục vạn người dân Thủ đô đã đổ ra đường phố chào đón Năm mới Giáp Ngọ 2014 “mã đáo thành công”.

 

 

Hồ Hoàn Kiếm lung linh chào đón năm mới Giáp Ngọ 2014

Hồ Hoàn Kiếm lung linh chào đón năm mới Giáp Ngọ 2014

 

Hòa với không khí hân hoan tràn ngập cả nước, hàng chục vạn người dân Thủ đô đã đổ ra đường phố để chào đón thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ Quý Tỵ sang năm mới Giáp Ngọ 2014.

Tiết trời Xuân se lạnh, khô ráo càng làm cho không khí đón năm mới thêm phần tươi vui, rộn ràng.

Hà Nội tổ chức 29 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa, trong đó có 5 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. 2 điểm ở hồ Hoàn Kiếm là bắn tầm cao tập trung đông người xem nhất.

Hàng vạn người có mặt quanh hồ Hoàn Kiếm nhiều giờ trước thời khắc Giao thừa để chờ đợi màn trình diễn pháo hoa đẹp nhất Hà Nội.

 

Hàng vạn người dân chào đón màn pháo hoa mừng Năm mới

Hàng vạn người dân chào đón màn pháo hoa mừng Năm mới Tiếp tục đọc

Táo quân 2014: Món ăn sống sượng và… nhạt!

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Đúng vậy. Một khi văn hóa văn nghệ bị can thiệp thô bạo, thì tất yếu nó phải sống sượng và… nhạt.

Chỉ khổ cho các nghệ sĩ.

Cảnh ra điều kiện của Táo Kinh Tế liên quan đến gói 30 nghìn tỉ đồng.cho vay. trong Táo quân 2014

Táo văn hóa. Nữ. Mới tinh. Bận áo trắng, xuất hiện cùng với táo giáo dục, cũng nữ, cũng lạ hoắc, cũng bỗng nhiên từ dưới đất chui lên, xuất hiện thình lình trong màn cuối của chương trình Táo quân năm nay. Và sau đó: màn hạ.

Nhiều người đã bất ngờ, sau cảm giác nhạt nhẽo kéo dài suốt hơn 2 tiếng của Chương trình Táo quân. Bất ngờ vì vai trò “tính” giáo dục và văn hóa mà Táo quân đã dành tặng khán giả cả nước. Liệu có thể nói gì về văn hóa và giáo dục khi lưỡi kéo biên tập  đã quên cắt luôn hình ảnh văn hóa, giáo dục ra khỏi chương trình được kỳ vọng trong ngày cuối cùng của năm. Tiếp tục đọc

CHÚC MỪNG NĂM MỚI GIÁP NGỌ

 Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

  

Đông đã tàn, Xuân sắp nở. Xuân Giáp Ngọ năm nay liệu có hứa hẹn một năm mới nước Việt hanh thông, trôi chảy trong phát triển, hanh thông, trôi chảy trong việc chống giặc tham nhũng? Hy vọng thế, chỉ cần có ba chân kiềng: Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, và xã hội công dân. Lòng người hẳn rất mong. Mỗi con dân yêu nước Việt hẳn rất mong.

Xuân về, Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc bạn đọc gần xa một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng. Cảm ơn cái tình bạn đọc luôn chia sẻ, hỗ trợ, góp ý và đồng cảm cho Blog ngày càng có chất lượng, hấp dẫn.

Chúc cho gia đình của các bác, các anh, chị, các em luôn ấm lửa, an lành, và vạn sự như ý.

Chúc cho những người đang yêu trẻ trung, tươi tắn, đằm say, và luôn biết cùng nhau nhìn về một hướng.

Và Kim Dung/ Kỳ Duyên xin chúc những người ruột thịt của mình, những người bạn thân yêu, những bạn gái, bạn trai, những đồng nghiệp thân thiết, thân thương luôn chia sẻ, yêu thương và nâng đỡ Kim Dung/ Kỳ Duyên trên mọi nẻo đường, công việc và cuộc sống.

Yêu thương và mong an lành cho tất cả!

                                                    HỒNG ÂN

                                                   

                                

                                 Xuân về Đất trời thay áo mới

                                 Yêu thương về con tim biết đợi

                                 Đóa hồng ân trong trẻo giữa đời trần

                                 Cho nồng nàn ở lại với người văn