Yanukovych – kẻ trộm cắp tầm quốc gia

Tác giả: Hiệu Minh

KD: Tép xin “trộm cắp” bài của Tổng Cua về làm lợi ích nhà riêng mình nhá  😀

Gớm, Cua đặt cái title “vỉa hè” là. Lẽ ra, phải viết theo cách của Tạp chí Văn hóa Nghệ An: Yanukovych- “nhà văn hóa tham nhũng” tầm quốc gia, mới sang trọng  😛

Biệt thự của Yanukovich trong khuôn viên 140 hecta. Ảnh: Internet

Biệt thự của Yanukovich trong khuôn viên 140 hecta. Ảnh: Internet

Yanukovych đã rời thủ đô Kiev cùng với tùy tùng, đi về Kharkov, gần biên giới Nga. Ông để lại phía sau tòa biệt thự trong khuôn viên 140 hecta. Người biểu tình vào xem và họ đã thấy mình đúng khi nổi dậy ở Maidan trong mấy tháng qua.

Những kẻ độc tài, tham nhũng nổi tiếng trên thế giới đều có một điểm chung: tàn bạo, tham lam, giữ ghế đến cùng, không phải vì bảo vệ chế độ, mà vì đống tiền ăn cắp được của nhân dân. Vì tiền và quyền lợi, chúng sẵn sàng xả súng giết chết ai dám ngăn cản chúng. Cho đến một hôm người ta phải lôi xác chúng ra từ ống cống. Tiếp tục đọc

Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền

Tác giả: Theo Trí thức trẻ

KD: Người dân Bến Tre nói riêng, và người dân nói chung đã và đang làm nhiệm vụ … “sốc”   😀

Có một điều phải khen, “người làm sao, của chiêm bao… không là vậy”  😛

—-

Giữa khu dân cư thưa thớt là căn biệt thự đồ sộ được thiết kế hiện đại với cổng sắt, bao xung quanh là tường rào xen họa tiết rồng bay, mặt trống đồng tinh xảo…

Cận cảnh, biệt thự, ông Truyền, Bến Tre Đó là căn biệt thự trên mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông được cho là một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre

Mặt tiền của căn biệt thự 

Cận cảnh, biệt thự, ông Truyền, Bến Tre

Cận cảnh, biệt thự, ông Truyền, Bến Tre Tiếp tục đọc

Đi tìm bà Nhu, gặp ông Đại úy (II)

Tác giả: Trần Giao Thủy

diary of Madame Nhu…Cuốn nhật ký này là tài liệu mang tính lịch sử của Việt Nam; nó thuộc về toàn dân Việt Nam và là một tài liệu quan trọng cần được phổ biến khắp nơi, cho tất cả những ai quan tâm đến giai đoạn đó trong lịch sử Việt Nam cận đại. Cuốn nhật ký không thể chỉ là hàng mẫu trưng bày trong viện bảo tàng và nó cũng thể bị cắt xén, chỉnh sửa để xuất bản.

Tiếp theo phần I

Gia đình bà Nhu (Từ trái): Trần Văn Chương, Thân Thị Nam Trân, Trần Thị Lệ Chi, Trần Thị Lệ Xuân, Trần Văn Khiêm. Nguồn OntheNet

Gia đình bà Nhu (Từ trái): Ô. Trần Văn Chương, B. Thân Thị Nam Trân, B. Trần Thị Lệ Chi, B. Trần Thị Lệ Xuân, Ô. Trần Văn Khiêm. Nguồn OntheNet

Chương 9 – Tháng 4, 1955 ông Nhu dọn nhà và đưa ba người con vào sống trong Dinh Độc Lập khi bà Nhu vẫn đang ‟an trí” ở một nhà dòng và học tiếng Anh ở Hong Kong. Trở lại Việt Nam, có lẽ đó là lần đầu tiên sau khi lập gia đình, bà Nhu hy vọng sẽ được thường xuyên ‟thấy” chồng. Sự thực không phải như thế trong những năm gia đình bà sống ở Dinh Độc Lập.

Những năm đầu chính phủ Ngô Đình Diệm đã gặt hái rất nhiều thành quả lớn. Từ việc ổn định đời sống cho gần 1 triệu người di cư miền Bắc, nâng cao mức sản xuất gạo, cao su, điện, cải cách điền địa, xây dựng hạ tầng cơ sở, lập đại học, xây xí nghiệp sản xuất, v.v. qua chương trình viện trợ của chính phủ Mỹ. Cuốn ‟Misalliance, Ngo Dinh Diem, the United States, and the Fate of South Vietnam” của Edward Miller là một nghiên cứu, phân tách rất chi tiết giai đoạn này trong lịch sử Việt Nam cận đại.

4/3/1956 bà Nhu đắc cử cùng 122 dân biểu khác vào quốc hội lập hiến. Thành phần nhân sự quan trọng của chính quyền Ngô Đình Diệm đã là nguyên nhân thành hình cụm từ ‟gia đình trị”; Ông Trần Văn Chương là bộ trưởng kinh tế và tài chánh trước khi nhậm chức Đại sứ tại Mỹ; mẹ bà Nhu, bà Nam Trân, được cử làm Đại diện thường trực tại Liên Hiệp Quốc; anh rể bà Nhu, chồng bà Lệ Chi, luật sư Nguyễn Hữu Châu, một thời gian ngắn là cố vấn tín cẩn của Tổng thống Diệm; ông Trần Văn Khiêm học hành dang dở, đang lang thang sống đời lãng tử với vợ người Đức ở ven biển Algeria được bà Nhu gọi về làm phát ngôn nhân của Dinh Độc Lập; chú bà Nhu, ông Trần Văn Đỗ trở thành Ngoại trưởng VNCH [thực ra bác sĩ Trần Văn Đỗ đã bị loại từ 1955 vì chính quyền cho rằng ông ủng hộ Bình Xuyên]; và không thể quên ông Ngô Đình Nhu, không có chức vị chính thức ngoài danh xưng ‟ông cố vấn” của anh mình. Đó là chưa nói đến những than phiền quần chúng về sự phân biệt đối xử vì tôn giáo của chính` quyền Ngô Đình Diệm. Bà Nhu nói, ‟Nếu chúng tôi mở toang cửa sổ, không những chỉ có ánh sáng mà còn bọn xấu cũng bay vào theo.”

Theo một cận vệ của Tổng thống thì ông Diệm không chỉ trích bà Nhu vì không muốn ông Nhu bị phiền. Tổng thống Diệm coi bà Nhu như ‟một phụ nữ đẹp nhưng to mồm”; tính khoa trương của bà Nhu trái ngược với phong cách điềm tĩnh của Tổng thống Diệm. Và cũng theo viên cận vệ này thì bà Nhu ‟luôn luôn muốn quá nhiều và quá sớm”. Mặt khác, ông Nhu cũng dù không bằng miệng nhưng đã không bằng lòng khi bà Nhu phô trương nhan sắc, duyên dáng, và khả năng (nói) tiếng Anh với chính khách, phần lớn là người Mỹ. Tiếp tục đọc

Dân Ukraine sốc với khu biệt thự xa xỉ của ông Yanukovych

 

Tác giả: Phúc Duy

KD: Sốc giờ luôn là… “nhiệm vụ” của người dân các quốc gia, trước đời sống quan chức  😀

Hãng tin AFP cho hay người dân Ukraine đã sốc khi khu biệt thự tư nhân với sân golf và cả sở thú mini của ông Viktor Yanukovych ở ngoại ô thủ đô Kiev được “phơi bày” vào ngày 22.2.

 

Người dân Ukraine đổ xô đến khu biệt thự xa xỉ của Tổng thống Yanukovych ngày 22.2 – Ảnh: AFP

 

Ngay sau khi quốc hội bỏ phiếu bãi nhiệm Tổng thống Yanukovych ngày 22.2, hàng ngàn người dân Ukraine đã đổ xô đến khu biệt thự tư nhân của ông Yanukovych, cách thủ đô Kiev khoảng 15 km, theo AFP.

 

“Tôi bị sốc”, một nữ quân nhân nghỉ hưu tên Natalia Rudenko cho AFP biết khi bà nhìn vào khu biệt thự của ông Yanukovych. Tiếp tục đọc

An táng thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tại Thái Bình

Tác giả: C.Quyên – C.Hoàng – L.A.Dũng

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã bắt đầu từ 7h ngày 23/2 theo nghi lễ cấp cao tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

 

Bộ Công an, Phạm Quý Ngọ

Đoàn vào viếng đầu tiên do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn.

Tiếp đến là đoàn do Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang dẫn đầu. Ngay sau đó là đoàn viếng do Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm trưởng đoàn.

Đến dự lễ viếng còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng – Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên. Các Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh cùng gia đình gửi vòng hoa đến viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Tiếp tục đọc

Hôm nay Tướng Ngọ về quê

Tác giả: Bùi Công Tự

 

Hôm nay, theo tâm nguyện cuối cùng của ông, Tướng Phạm Quý Ngọ được đưa về yên nghỉ nơi quê hương. Nơi đây, thủa ấu thơ chắc ông cũng như bao bạn bè trang lứa, cùng chăn trâu, cắt cỏ, mót lúa, mò cua.

 

 

 

Quê hương ông, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xưa kia thuộc huyện Thanh Quan. Địa danh này được mọi người biết đến nhờ tên tuổi một người đàn bà đã viết nên những bài thơ đượm chất hoài cổ, man mác nỗi buồn thanh cao bằng một thứ ngôn từ sang trọng, trang nghiêm, đẹp đến lạ lùng. Đó là Bà Huyện Thanh Quan.

 

Từ mảnh đất ấy, Phạm Quý Ngọ ra đi trên một hành trình dài 40 năm. Trời yêu ông cho ông đạt tới đỉnh cao của quyền lực, tiền tài và danh vọng. Nhưng rồi Trời lại phạt ông bắt ông vắn số bằng căn bệnh quái ác. Ông mới chỉ chớm sang tuổi 60, tuổi ấy bây giờ chưa già, khối người còn yêu đương, nhảy múa ấy chứ!

 

Bây giờ hành trình cuộc đời của tướng Ngọ kết thúc ở ba tấc đất quê nhà. Than ôi! Cát bụi lại trở về cát bụi! Tiếp tục đọc

TBT Kim Quốc Hoa: “Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền”

Tác giả: Duy Châu (theo Trí thức trẻ)

KD: Các cụ Người Cao tuổi không hiểu mắt mũi có kèm nhèm không đây…  😀

Đọc thêm:

 

Ông Kim Quốc Hoa. Ảnh: Hà Nội mới 

Tổng biên tập Kim Quốc Hoa cho rằng, báo Người Cao Tuổi có đủ cơ sở về những vấn đề đã nêu liên quan đến khối tài sản của ông Truyền…

 

 

Ngày 21/2, báo Người Cao Tuổi thông tin: Trang THƯ GIÃN CUỐI TUẦN kì này trân trọng kính mời bạn đọc “chiêm ngưỡng” một số hình ảnh về “của nổi” là những dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP). 

 

Ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Tiếp tục đọc

Cựu Tổng thanh tra Chính phủ lên tiếng về khối tài sản “khủng”

Tác giả: H.T (tổng hợp)KD: Các “công bộc” trong xã hội mình, khi bị tố ra những của cải, tài sản khủng, mới biết, đều toàn là của vợ, của con. Nói chung “công bộc” nước ta rất cực.  Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng là vậy  😀  😳
——–

Trước thông tin cho rằng ông Trần Văn Truyền – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ sở hữu một khối tài sản khổng lồ, ông này đã lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, báo Người Cao Tuổi đưa tin về việc ông Trần Văn Truyền sở hữu một khối tài sản khổng lồ cùng rất nhiều biệt thự khủng đã gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin trên tờ Người Cao Tuổi, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ. Những căn nhà gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt.

Cựu Tổng thanh tra Chính phủ lên tiếng về khối tài sản "khủng" - Ảnh 1

Hình ảnh được cho là dinh thự của ông Trần Văn Truyền – (Ảnh: báo Người Cao Tuổi). Tiếp tục đọc

Phó hiệu trưởng dùng kéo cắt vụn 1,8 triệu đồng giữa cuộc họp

Tác giả: Theo Pháp luật VN

KD: Đã là Phó Hiệu trưởng một trường học, mà hành vi lại ngông, sĩ, và phạm luật. Thật chán cho cái ngành GD nước Việt, quá nhiều chuyện “ruỗng”

 

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ trao đổi với PV. 

 

Việc làm của ông Chung khiến các thầy cô trong trường cũng như dư luận địa phương bất bình.

 

 

Sau khi nhận từ thủ quỹ số tiền 1.886.000 đồng, ông Hoàng Văn Chung – Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở (THCS) Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) bất ngờ dùng kéo cắt vụn toàn bộ số tiền trước sự ngỡ ngàng của gần 20 cán bộ, giáo viên ngay trong cuộc họp.

Phó Hiệu trưởng “chơi ngông”, cắt tiền trong cuộc họp

Theo phản ánh, ngày 29/9/2012, trường THCS Cẩm Vũ tổ chức cuộc họp nhằm triển khai công tác dạy thêm, học thêm của năm học 2012-2013 do ông Hoàng Văn Chung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Cẩm Vũ – làm chủ tọa. Tiếp tục đọc

Bộ Công an tổ chức tang lễ Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ

Tác giả: C. Quyên- C. Hoàng

KD: Một đám tang tướng lĩnh, chả biết nên khóc hay nên cười! Nửa bi nửa hài nửa hổ thẹn… thật qúa nhiều kịch tính.

Những người đồng nghiệp và đồng ngũ của ông, họ nghĩ thật điều gì trong lòng nhỉ?

——

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã bắt đầu từ 7h hôm nay (23/2) theo nghi lễ cấp cao tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.


Bộ Công an, Phạm Quý Ngọ
Ảnh: Lê Anh Dũng

Đoàn vào viếng đầu tiên do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trungương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cụcChính trị làm trưởng đoàn.

Tiếp đến là đoàn do Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang dẫn đầu. Ngay sau đoàn viếng của Bộ trưởng Công an là đoàn viếng do Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm trưởng đoàn. Tiếp tục đọc