Lời khai của kẻ bị khép án tử hình, không thể man trá

Tác giả: Võ Văn Tạo (Cựu Hội thẩm nhân dân)

KD: Sau khi đăng bài viết của báo Petrotimes “công bố tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Ngọ”,Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên nhận được bài viết này của nhà báo Võ Văn Tạo, phản biện lại bài báo của Petrotimes. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, xin được đưa lên Blog để bạn đọc chia sẻ, suy ngẫm, và nhận thức tùy trình độ của mỗi người.

Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin được biên tập cả title và một số chỗ trong bài viết. Cảm ơn nhà báo Võ Văn Tạo

Sau cái chết không thể đáng ngờ và giật gân hơn của tướng Ngọ, báo Petrotimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập, ngoài việc “nhảy cẫng đưa tin” (tối 18-2-2014) trước cả thời khắc ông Ngọ thực sự chết, ngày 20-2-2014 còn đăng bài 2 bài dồn một: “Petrotimes công bố tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Ngọ”.

Đây là 2 bài báo thuật lại bút tích tự khai của Dũng ở Trại Yên Trạch (Lạng Sơn) ngày 17-10-2012 về 2 cuộc gặp gỡ chạy tội với tướng Ngọ ở bãi biển Đồ Sơn và nhà riêng tướng Ngọ tại Hà Nội và có bình thêm.

Nội dung bài báo thì dài nhằng, nhưng tóm lại, chỉ nhằm thanh minh thanh nga cho tướng Ngọ. Rằng cả 2 lần trên, Dũng không hề hối lộ tiền bạc cho tướng Ngọ. Rằng lời khai trước đây của Dũng ở  B34 (đưa 10.000 USD và 500.000. USD) “là sai sự thật, do lẫn và hoang tưởng”.

Như báo chí đã đăng tải, lúc mới bị bắt từ Campuchia di lý về Sài Gòn (B34), Dũng khai đã hối lộ tướng Ngọ 2 lần, tổng cộng 510.000 USD. Tại phiên tòa xét xử vụ án thứ 2 liên quan đến Dũng (tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài), Dũng lại khai có hối lộ như lần khai ở B34. Trước vành móng ngựa, Dũng bộc bạch, nội dung khai trước tòa mới là sự thật, vì là lời nói của kẻ bị khép án tử hình chờ chết, không thể man trá. Tiếp tục đọc

PetroTimes công bố tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Phạm Quý Ngọ

Tác giả: Ban biên tập PetroTimes

Tại phiên tòa ngày 08/01/2014, Dương Chí Dũng đã khai việc Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an mật báo cho để chạy trốn và việc đưa hối lộ. (Theo thông báo ban đầu, PetroTimes sẽ đăng tách bạch từng cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Phạm Quý Ngọ. Tuy nhiên, do yêu cầu của nhiều độc giả nên Ban biên tập quyết định đăng tải luôn thông tin cả 2 cuộc gặp ở Tuần Châu và ở tòa nhà Pacific để độc giả tiện theo dõi.)

 

Dương Chí Dũng cũng khai việc đưa tiền hối lộ cho một loạt các cán bộ cao cấp của Bộ Công an: Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng – C48, Điều tra viên của Bộ Công an…

 

Để độc giả có thông tin đa chiều, PetroTimes sẽ công bố bản tự khai của Dương Chí Dũng viết trong thời gian ở trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Bản tự khai này sau đó được chính Dương Chí Dũng phúc cung, ký và khẳng định lại nhiều lần.

 

 

Trang đầu tiên trong bản khai của Dương Chí Dũng. Tiếp tục đọc

Một bộ máy ‘ngốn’ 77 sân vận động Mỹ Đình

Tác giả: Lê Nguyễn Duy Hậu

KD: Hài vãi  😦  😦  😦.

Làm phép tính sẽ thấy, một năm ta chi vào bộ máy xóa đói giảm nghèo 3,5 tỷ USD, tương đương giá trị… 77 sân vận động Mỹ Đình.

Con số giật mình

Theo số liệu của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cung cấp cho báo chí, Quỹ xóa đói giảm nghèo của VN trong giai đoạn 2011-2013 đạt mức 120 nghìn tỷ đồng/năm (khoảng 5,5 tỷ USD).

Việt Nam hiện nay có từ khoảng 500 nghìn đến 3 triệu hộ nghèo theo nhiều nguồn khác nhau. Đa số các hộ nghèo tập trung ở khu vực nông thôn, nơi thu nhập bình quân đầu người vào khoảng 4,2 triệu đồng/người/năm.

Thử làm một phép tính nhỏ, nếu lấy 120 nghìn tỷ đồng/năm chia cho tổng số 500 nghìn hộ nghèo ở Việt Nam, sẽ ra kinh phí hàng năm để giúp một hộ thoát nghèo là 240 triệu đồng, tức 20 triệu đồng/hộ/tháng. Tiếp tục đọc

Tướng Phạm Quý Ngọ: Sự “bất thường” ở một cái chết bình thường

Tác giả: Hải Đường

KD: Sinh- lão- bệnh- tử là chuyện thường. Nhưng chết trong lúc xã hội đang hoài nghi về tướng Ngọ, đương nhiên người ta cho rằng đó là “không bình thường”

Dưng… ông ý chết rùi. Chết là hết chuyện!  😦

—–

Vụ Dương Chí Dũng sẽ ra sao? Sao ông ấy ra đi vào thời điểm này? Đình chỉ vụ án “làm lộ bí mật Nhà nước” không?… Những câu hỏi không phải tự dưng xuất hiện

Nhiều người biết tướng Phạm Quý Ngọ mang trọng bệnh từ lâu. Những chuyến xuất ngoại điều trị, những nỗ lực hết mình của bác sĩ trong nước cuối cùng cũng không cứu được ông. Đôi mắt vị tướng sinh năm 1954 của ngành Công an nhắm lại giữa một buổi tối Hà Nội tê tái, ẩm mưa phùn và ào ào gió.

Chuyến đi của ông tới miền vô cực cũng là lẽ thường tình của sinh-lão-bệnh-tử. Nhưng, chỉ vài phút sau khoảnh khắc tiễn biệt ở A11 Bệnh viện 108, các diễn đàn mạng, báo điện tử tràn ngập thông tin về ông. Dường như có một sự bất thường về cái chết không đường đột ấy.

 

Tướng Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an (khi còn mang hàm trung tướng) khen thưởng các lực lượng phá án trong vụ triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam (chuyên án 006N) năm 2012. Tiếp tục đọc

“Tướng Ngọ mất, ảnh hưởng cơ bản đến vụ lộ bí mật’

Tác giả: M.Phượng- Tuyết Nhung

KD: Chả thế, Tướng Ngọ mất, nhiều kẻ khóc, không ít kẻ cười- là vậy.

Luật sư Nguyễn Thành Công – Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật (TP.HCM) nhận định, việc ông Phạm Quý Ngọ qua đời ảnh hưởng cơ bản đến vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo luật sư Công, cụ thể, sau lời khai của Dương Chí Dũng tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” đã được khởi tố với đối tượng bị tố cáo là ông Phạm Quý Ngọ.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng mới chỉ khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can.

Phạm Quý Ngọ; Dương Chí Dũng; luật sư; Bộ Công an
Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

 

Nếu tại các lời khai khác của Dương Chí Dũng cũng chỉ trong phạm vi này thì vụ án đã khởi tố sẽ bị đình chỉ bởi đối tượng bị tố cáo đã chết. Tiếp tục đọc

Màu

Tác giả: Chế Lan Viên

KD: Mình từng định nghĩa “Màu nhớ luôn sinh sôi”. Giờ đây đọc cụ Chế Lan Viên mà Blog Lê Mai đưa lên bài Màu, mới biết Lãng quên đâu có màu. Chua chát thật!

Hạnh phúc màu hoa huệ

Nhớ nhung màu hoa lau

Biệt ly màu rách xé

Lãng quên đâu có màu ?

Đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2013/12/28/mau-nho/

———-

http://lemaiblog.wordpress.com/

Sững sờ những tấm hình sơ khảo cuộc thi ảnh Sony

Tác giả: Việt Khánh (theo The Verge​ )

KD: Cảm ơn bạn bè iu quý vừa gửi cho đường link những bức ảnh đẹp này. Xin đưa lên Blog để bạn đọc chia sẻ  😀

Sững sờ những tấm hình sơ khảo cuộc thi ảnh Sony
Dưới đây là những tấm ảnh mà ban tổ chức chọn ra để chấm tiếp (chưa phải kết quả sau cùng) trong số hàng trăm ngàn bức ảnh nói trên với các chủ đề như hoang dã, thiên nhiên, kiến trúc… Tiếp tục đọc

Gạo cứu đói làm no bụng ai?

Tác giả: Đào Tuấn

KD: Câu hỏi chua xót thật? Để làm no bụng lép kẹp của dân bị đói, chứ chả lẽ làm “to hơn” bụng các quan chức Phú Yên có trách nhiệm trong vụ này?

gaoCó những thứ còn tồi tệ hơn cái đói đang xảy ra xung quanh những “hạt gạo cứu đói”. Và để định danh sự tồi tệ đó, không gì hơn phát biểu nghị trường của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Người ta ăn của dân không từ một cái gì.


Sau việc kỷ luật hàng loạt cán bộ, kể cả bằng hình thức khai trừ đảng, đối với những người dùng gạo cứu đói bán lấy tiền….tu sửa nhà văn hóa khu phố, đến hôm qua, Phú Yên mới lại “giao các địa phương chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, bình xét và lập danh sách những hộ thật sự thiếu ăn trong thời kỳ giáp hạt để hỗ trợ”. Tiếp tục đọc

Tang lễ tướng Ngọ theo nghi lễ cấp cao

Tác giả: Hồng Nhì

KD: Đương nhiên về hình thức, tướng Ngọ là Thượng tướng, thì lễ tang vẫn phải theo nghi lễ chức vụ. Còn thang bâc giá trị con người cao, thấp, “nghi lễ” cao thấp trong lòng nhân dân lại là chuyện khác.

Bộ Công an chủ trì lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ tổ chức theo nghi lễ lễ tang cấp cao.

Cổng thông tin Bộ Công an đăng tin buồn củaBan Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và gia đìnhbáo tin Thượng Tướng Phạm Qúy Ngọ qua đời.

thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Tin buồn cho biết, do lâm bệnh nặng hiểm nghèo, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, gia đình và các tập thể giáo sư, bác sỹ, nhân viên y tế tận tình cứu chữa nhưng đồng chí đã từ trần vào hồi 21h05 ngày 18/2/2014 tại bệnh viện trung ương quân đội 108.

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ Lễ tang cấp cao, do Bộ Công an chủ trì, diễn ra sáng 23/2/2014 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 11h10 phút cùng ngày. Tiếp tục đọc