Bóc bí ẩn 160.000 tỷ đồng nợ xấu

Tác giả: Thùy Liên

Ngày mai (1/11), Quốc hội sẽ nghe báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thảo luận về tái cơ cấu nền kinh tế. Dù nguy cơ đổ vỡ của các ngân hàng không còn, song mối lo về sở hữu chéo, quản trị ngân hàng và nợ xấu vẫn chưa vơi.

Bóc bí ẩn 160.000 tỷ đồng nợ xấu

Ảnh minh họa.

Loại dần ngân hàng và lãnh đạo yếu kém

Chỉ trong vòng 2 năm gần đây, toàn hệ thống đã giảm bớt được 7 ngân hàng yếu kém. Không những thế, việc hàng loạt lãnh đạo cao cấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Xây dựng, Ngân hàng TMCP Đại Dương bị bắt cũng cho thấy, ngành này đang ráo riết rà soát, thanh lọc, loại khỏi hệ thống những tổ chức, cá nhân lợi dụng ngân hàng để tham nhũng, trục lợi.

Tiếp tục đọc

Công chức ma, hưởng lương không làm việc, chỉ muốn làm quan

Tác giả:Ngọc Quang

KD: Bởi vì ở nước Việt, cái ghế gắn rất chặt với bổng lộc. lợi ích. Ở các quốc gia văn minh, cái ghế là phương tiện thể hiện tài năng, sự cống hiến cho xã hội. Ở VN, cái ghế là mục đích suốt cuộc đời. Sự khác biệt bản chất đó, công với pháp luật luôn được “cầm tay chỉ việc” đã khiến cho cái ghế ở nước Việt nó “ma mị” tham vọng con người đến mức “hối lộ cả tình dục” thì …kinh quá  😦

————
Ông Đỗ Văn Đương: “Hiện nay nhiều người đi học nghề lãnh đạo quá. Làm lãnh đạo để chỉ tay năm ngón, thậm chí còn chỉ Đông, Tây, Nam, Bắc…”.

Cuối giờ chiều nay tại nghị trường Quốc hội, Đại biểu Đỗ Văn Đương – Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có 7 phút phát biểu với nhiều lời “gan ruột”, thẳng thắn, hẳn là những ai thực tâm trăn trở với những khó khăn của nước nhà sẽ cảm thấy rất hài lòng.

Ông Đương nêu thí dụ ở Nhật Bản có một tỉnh thuần nông nghiệp, năng suất nông nghiệp cao gấp 150 lần năng suất của ta. Do vậy, tổng thu của địa phương này một năm bằng tổng thu địa phương của cả Việt Nam cộng lại.

Tiếp tục đọc

Tiền nhân đã dạy: “Khôn thì sống, mống thì chết”

Tác giả: Ngọc Quang

.KD: Góp ý với các bạn đồng nghiệp báo GDVN. Cách trình bày trong bài thiếu chuyên nghiệp, tham quá, nên  làm cho bài trông rất rối mắt. Đang đọc bài chính, lại thấy xuất hiện cả Sapo bài trước. Lẽ ra chỉ nên kéo đường link với chữ đọc thêm, hoặc tin liên quan là đủ

—————

Nếu chúng ta giao quyền, giao tài sản cho những người kém cỏi về năng lực và đạo đức, lại tham lam… thì làm sao tránh khỏi lệ thuộc, thậm chí là mất nước.

Sáng nay, Luật sư Trương Trọng Nghĩa – Đại biểu đoàn TP.HCM đã có một phát biểu làm nóng nghị trường khi đề cập thẳng tới quan hệ kinh tế với Trung Quốc và chuyện hàng nghìn lao động phổ thông Trung Quốc tràn vào Việt Nam.

Binh pháp quan trường – Kế thứ tư “Chọc gậy bánh xe”

(GDVN) – Gậy có khi là khúc gỗ, đoạn tre, có khi làm bằng sắt, có loại gậy chỉ để chống đằng trước như “gậy cà kheo”, có loại chỉ chống đằng sau như “gậy chống lưng”…

Tiếp tục đọc