Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không phong Tướng, anh em tâm tư

Tác giả: Ngọc Quang

KD: Hi…hi… Hóa ra Đại tướng lấy tâm tư của anh em để làm chuẩn phong tướng, chứ không phải lấy nhu cầu thực tiễn đời sống? Không phong tướng anh em tâm tư. Còn phong nhiều tướng quá thì nhân dân… tâm tư  😛

——-
Sau giải phóng miền Nam có 36 tướng nhưng đánh tan nhiều đế quốc. Nhu cầu phong tướng của ta là gì? Có phải do nhu cầu tác chiến?

Sáng nay (6/11) Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều Đại biểu đề nghị xem xét lại vì hiện nay phong tướng quá nhiều.

Tướng là để cho tác chiến, không phải cho kinh doanh

Tiếp tục đọc

Nội tình cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc-Việt Nam tại Thành Đô

Tác giả: Nguyên Hải dịch
(theo tạp chí Trung Quốc « Đảng sử tung hoành » [3] bản điện tử ngày 26-8-2014.
《党史纵横》

KD: Bất ngờ, anh Nguyên Hải một CTV lâu năm của TVN gửi cho mình bài dịch này. Bài thuộc chủ đề “nhạy cảm” khó đăng trên TVN. Mình xin đăng trên Blog để bạn đọc có nhu cầu đọc, chia sẻ, suy ngẫm về một vấn đề chứa đựng nhiều nhức nhối, có cả đau đớn, nghi kỵ lâu nay.

Nhưng mình tin, sẽ có những cách “hóa giải” trong thời gian sắp tới, ở nhiều vấn đề gai góc.

Rất cảm ơn anh Nguyên Hải   😛

———-
Tháng 11 năm 1991, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Việt Nam Võ Văn Kiệt chính thức thăm Trung Quốc, lãnh đạo hai nước ra Thông cáo chung, tuyên bố thực hiện bình thường hóa mối quan hệ TQ-VN, từ đó kết thúc trạng thái đối lập trong mối quan hệ giữa hai nước kéo dài tới 13 năm.

Cần nói rằng để đạt được mục tiêu ấy, cả hai bên đều đã có những cố gắng lớn, trong đó cuộc gặp Thành Đô tháng 9-1990 giữa người lãnh đạo hai nước có ý nghĩa lịch sử quan trọng. Nó đánh dấu điểm ngoặt trong mối quan hệ TQ-VN, không những san bằng con đường bình thường hóa mối quan hệ này mà còn có ảnh hưởng sâu sắc lâu dài tới sự tiếp tục phát triển mối quan hệ hai nước. Tiếp tục đọc

Bán thuốc vào VN chỗ nào cũng ‘hoa hồng’

Tác giả: Chung Hoàng – Hồng Nhì – Ảnh: Minh Thăng

KD:Hoa hồng” là thứ tạp ăn nhất trên đời, đặc biệt ở nước Việt. Nó nở trên chữ ký dự án, nở trên sắt thép bê tông, đất đai, nở trên cả… thuốc tây. Sao mà muốn chửi tục cái giống “hoa hồng” này thế. Nó làm cho nước Việt mất uy tín trên trường quốc tế vì “vị thế” tham nhũng cao, làm cho người dân thêm vất vả và mất hết lòng tin, kéo theo biết bao hệ lụy đảo điên của đạo lý- văn hóa XH  😦

———

Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên cho hay có hàng mấy chục công ty dược nước ngoài đầu tư, bán thuốc vào VN và chỗ nào cũng có ‘hoa hồng’, dưới nhiều dạng, khó phát hiện: tài trợ đi nước ngoài, tham quan, trả tiền trực tiếp, trả hoa hồng theo đơn thuốc…

Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Văn Tiên: Rất tinh vi

Thưa ông Tiên, báo chí đang nêu vụ việc công ty Bio-Rad Laboratories bị cáo buộc hối lộ cho quan chức VN trong các thương vụ mua bán về y tế. Ông có quan tâm?

Phải xác định rõ đây là thiết bị y tế, thuốc hay dược phẩm. Trong 5 năm mà chỉ có 2,2 triệu USD thì theo tôi là quá nhỏ. Như Bảo hiểm xã hội công bố, chúng ta đấu thầu thuốc đã dư ra mấy ngàn tỷ đồng.

Tiếp tục đọc

Gặp lại “đôi tình nhân Đà Lạt”

Tác giả: Nguyễn Tường
.
Khán giả VN sẽ gặp lại đôi tình nhân đẹp nhất của tân nhạc VN giai đoạn cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970 trong chương trình Sol vàng với chủ đề Dạ khúc cho tình nhân.

Chương trình diễn ra vào vào tối 8-11 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

62 tuổi, ca sĩ Lê Uyên vẫn còn giữ được sắc vóc và giọng ca nồng nàn của một thời. Khi cô xuất hiện trở lại ở phòng trà Tiếng Xưa, Sài Gòn vào những ngày đầu tháng 11 này, nhiều người nhận ra và chờ nghe cô hát những bản tình ca rạo rực, mê đắm cách đây hơn 40 năm.

Lê Uyên chụp ảnh bên cửa sổ căn nhà xưa tại Đà Lạt trong lần về thăm đầu tháng 11 vừa qua - Ảnh: DL Duy

Lê Uyên chụp ảnh bên cửa sổ căn nhà xưa tại Đà Lạt trong lần về thăm đầu tháng 11 vừa qua – Ảnh: DL Duy

Những bản tình ca như ngọn gió phóng khoáng tươi mát từ phố núi Đà Lạt thổi vào không gian tân nhạc VN u uẩn bởi khói lửa chiến tranh.

Lần trở về này, tôi muốn đưa những đứa con tinh thần của anh Phương đến với mọi người, những người trẻ còn tin vào tình yêu và sự thiện tâm để họ thêm yêu đời sống
Ca sĩ LÊ UYÊN

Tiếp tục đọc

Cần quét sạch nạn “phóng viên giả”

Tác giả: Như Thổ

KD: Hết loại nghị sĩ dởm, đến phóng viên giả   😀    . Cũng vui thật   😛

Trăm năm trong cõi người ta

Làm phóng viên giả chẳng qua vì tiền (Mượn ý của cụ Tiên Điền)

———–

Tại cuộc họp giao ban báo chí sáng thứ Ba, ngày 4/11 vừa qua, ông Trương Minh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã nêu ra hàng loạt vụ phóng viên giả nhưng dùng giấy tờ thật, rồi cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa phóng viên đi viết bài tống tiền, hoạnh họe danh nghiệp, vòi vĩnh, bắt nộp quảng cáo…

Đáng sợ hơn, có những phóng viên còn cấu kết với thầy bói để móc túi nạn nhân. Rồi lại có “ông phóng viên” ký giấy giới thiệu cho người khác để thành “phóng viên” và đi ” tác nghiệp”.

Thậm chí, có ả từng là gái mại dâm, bị xử lý bằng pháp luật hẳn hoi, bỗng dưng trở thành “phóng viên” và ngang nhiên đi dự các cuộc họp quan trọng ở một tỉnh nọ.

(Minh họa: Pháp luật TP HCM).

Tiếp tục đọc

Dân không bầu những đại biểu như vậy

Tác giả: Lê Thanh Phong

KD: Dân không bầu thì “Đảng cử, dân bầu”?  😀

———-

Một vấn đề từng được nêu ra tại các kỳ họp Quốc hội, đó là nhiều đại biểu vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội. Có khi vắng mặt ngay cả những phiên biểu quyết thông qua nghị quyết quan trọng.

Trong buổi thảo luận về Luật Tổ chức Quốc hội tháng 6 vừa qua, đại biểu Huỳnh Nghĩa phát biểu: “Phải sửa đổi ngay cơ chế quá nặng về cơ cấu, hiệp thương. Có như vậy thì tình trạng ghế trống khi Quốc hội đang họp mới giảm”.

Tiếp tục đọc

Ông Hoàng Hữu Phước viết gì trên blog cá nhân?

Tác giả: Kiến Giang

KD: Đọc bài viết thấy kinh hoàng luôn về  văn hóa một ông nghị. Nó chen lẫn sự khôn ngoan, động cơ trục lợi chính trị, xen lẫn cách ăn nói vô văn hóa (chứ không phải do tâm thần) của một người được học hành bài bản. Nghị sĩ mà đầu óc như thế này, thì dân… phát điên luôn  😛

Xấu hổ thay cho đại biểu của dân!

Bỗng mình chợt nghĩ, ai, đơn vị nào giới thiệu ông nghị này ra ứng cử nhỉ? Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao về hậu quả này?

Đại biểu Hoàng Hữu Phước. Ảnh TL

Đại biểu Hoàng Hữu Phước. Ảnh TL

Dư luận đang bất bình về việc đại biểu Quốc hội  ông Hoàng Hữu Phước chế nhạo đồng nghiệp và trước đó là vụ “tứ đại ngu” nhắm đến nhà sử học, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Tuy nhiên, đó chỉ là mặt nổi những gì dư luận được tiếp cận.

Tiếp tục đọc

Quan chức VN nhận 2,2 triệu USD hối lộ từ Bio-Rad như thế nào?

Tác giả: Duy Tính-Huy Hà

KD: Để hiểu thêm vụ ăn hối lộ cũng vào loại tày đình này của các quan chức y tế nước Việt ra sao. Hay rồi tất cả lại chìm xuồng như bao vụ tày đình khác. Người dân không chỉ bất bình, mà tiếc thay bây giờ nhắc đến quan chức người ta chỉ nghĩ đến khái niệm ăn, khái niệm tham nhũng. Niềm tin của họ đã bị tham nhũng “đè bẹp” từ lâu rồi.  😦

———

Đọc thêm: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/205698/bio-rad-hoi-lo-quan-chuc-y-te-nhu-the-nao-.html

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bio-rad-hoi-lo-de-nghi-bo-cong-an-vao-cuoc-20141105230441352.htm

Công ty Bio-Rad Laboratories quảng bá sản phẩm

Công ty Bio-Rad Laboratories quảng bá sản phẩm

Trát lệnh của Mỹ nêu tại Việt Nam, nhân viên kinh doanh của Bio-Rad đưa tiền hối lộ cho các quan chức bệnh viện và phòng thí nghiệm nhà nước.
Ngày 3.11 (giờ địa phương), Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ đã ra trát lệnh yêu cầu công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ y khoa Bio-Rad Laboratories (gọi tắt là Bio-Rad) ở bang California (Mỹ) phải nộp 55 triệu USD để được miễn truy tố hình sự.

Tiếp tục đọc