Tác giả: Kim Dung
Hai “tài trai” ở đây là Osin Huy Đức và Tổng Cua Hiệu Minh, không hẹn bỗng nhiên cùng gặp nhau ở VNN. Thật ra là cả hai cùng muốn đến thăm bạn bè, và thăm mình. Khỏi phải nói mình mừng vui thế nào. Vì quá lâu rồi, mình chưa gặp Tổng Cua. Còn Osin thì lần đầu tiên “chiêm ngưỡng”. Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Dù mình vẫn nhìn ảnh Osin trên mạng, mỗi khi có bài của Osin. Và rất quý trọng tài năng của chàng 😛
* Bất ngờ, mình nhận được email của nhà báo Nhật Tân, một người anh, người bạn đồng nghiệp rất iu quí mình, iu quí Osin, và Hiệu Minh. Email là mấy câu thơ như tình cảm của ảnh dành cho cả ba người- một sự tri ân. KD xin thay mặt cả Osin và Hiệu Minh cảm ơn anh Nhật Tân. Và xin đăng lên trong bài ạ:
HỌA CHÂN DUNG BA BLOGGER
Thân tặng: Hiệu Minh, Huy Đức, Kim Dung
Hiệu Minh, Huy Đức, Kim Dung
Cả ba cây viết thủy chung với nghề
Làm báo trung thực miễn chê
Cái hay cái xấu khen, chê kịp thời
Bạn đọc ở khắp mọi nơi
Khi đã vào đọc hết lời ngợi ca
Kim Dung sắc sảo mặn mà
Huy Đức bản lĩnh rất là hiếm hoi
Hiệu Minh trí tuệ sáng ngời
Cả ba cây viết tuyệt vời đáng yêu
————
Xin đọc thêm: https://kimdunghn.wordpress.com/2013/09/15/duyen-di-laychong/
https://kimdunghn.wordpress.com/2013/09/15/tinh-cam/

Ảnh có 04 người. Nhưng Tổng Cua HM, về nguyên tắc thế nào đó, chàng không muốn xuất đầu lộ diện. Mình đành cắt cúp chàng theo yêu cầu, thật tiếc, nhưng mình tôn trọng, để chàng tỏ ra bí hiểm với các fan hâm mộ 😀
Cả hai người khỏi phải nói. Một người làm IT, viết tay ngang, tính tình và viết lách vô cùng hài hước. Đọc chàng, mình nhiều lần cưới rũ. Cộng tác thân thiết với VNN, viết rất hấp dẫn, đến nỗi trước đây có lần mình bảo, nếu Cua đi làm báo chuyên nghiệp hẳn cũng nổi tiếng lắm đây. Nhưng cần gì, không làm báo chuyên nghiệp, mà viết báo, rồi trở thành một Blogger tên tuổi cũng đáng nể lắm. Hang Cua là nơi hội tụ các Cua sĩ, lúc vui trêu nhau đủ thứ, lúc nổi nóng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng đó vẫn là chốn tới lui của mình ngày ngày. Dù mình đã được Tổng Cua “gả chồng- cho đi ở riêng”.
Buồn cười nhất, có một nhà văn đọc bài “Duyên đi lấy chồng” của Tổng Cua, email cho mình bảo, anh giật mình, tưởng KD ở với HM. Hi…hi… Chàng đây, đang tác nghiệp. Mình cũng tranh thủ chụp chàng, bởi chàng thích giấu mặt:

Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.