Bộ CA vào cuộc vụ “hoa hồng 2,2 triệu đô” cho ngành y tế

Tác giả: C. Quyên

KD: Buồn nhất là các tập đoàn nước ngoài vào đầu tư cho VN, họ cũng tìm cách đi bằng con đường hối lộ- vì đó là con đường ngắn nhất. Họ biết quá rõ tình yêu Hoa hồng của người VN rùi

———-

Liên quan đến thông tin Công ty Bio-Rad Laboratories Inc của Mỹ bị cáo buộc đã hối lộ cho các quan chức Việt Nam 2,2 triệu USD trong nhiều năm để giành hợp đồng, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Đọc thêm: Tập đoàn Mỹ thừa nhận hối lộ quan chức VN

http://vtc.vn/nghi-van-hoi-lo-quan-chuc-nganh-y-su-viec-qua-nghiem-trong.2.514746.htm

hối lộ, 2,2 triệu đô, y tế,
Trụ sở của Bio-Rad Laboratories ở California, Mỹ. Ảnh: Bio-rad.com

Chiều muộn ngày 5/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có công văn đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang giao cơ quan chức năng làm rõ nghi án Bio-Rad hối lộ 2,2 triệu USD trong mua sắm y tế.

Tiếp tục đọc

Đừng để người bệnh tâm thần ứng cử Quốc hội

Tác giả: Viễn Sự- V.V. Thành

KD: Lắm tin có những cái title buồn cười quá. Không hiểu QH nước Việt mình giờ ra sao nữa  😀

Nhưng đây là đề nghị bổ ích. Để ngày càng bớt đi những ĐB ăn nói ngơ ngơ nhơ bò đội nón, chỉ tổ khiến người dân buồn cười. Sau tiếng cười, là nỗi xấu hổ và đau. Chả lẽ trí tuệ nhân dân tệ đến thế này sao?  😛

———

Nhiều đại biểu Đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM đã dành thời gian thảo luận việc khám sức khỏe đại biểu tại buổi thảo luận dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội chiều 5-11.

Đại biểu quốc hội Trần Du Lịch – Ảnh: Việt Dũng
“Tâm thần không ổn định sẽ khó lường”

Đại biểu Trần Du Lịch bắt đầu vấn đề này bằng đánh giá: “Tôi thấy tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội đơn giản quá, nếu cứ chung chung thế này thì một người mới từ bệnh viện tâm thần cũng ứng cử được”. Tiếp tục đọc

Tin VUI cuối tuần: MỪNG CỤ ĐỖ MƯỜI ĐÃ LÊN HÀNG BỒ TÁT

Tác giả: Theo Blog Tễu

.KD: Bất ngờ, bạn bè iu quí gửi cho bài viết này. Đọc thấy ngồ ngộ, buồn cười. Xin đăng lên để bạn đọc Blog chia sẻ  😀

———–

Nhà xuất bản Dân trí vừa ấn hành cuốn sách “Những câu chuyện về Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam” do Diệu Ân biên soạn.
.

Sách có bài “Cụ Đỗ Mười có đầy đủ những đức tính của một vị Bồ Tát thị hiện” của đồng chí Thượng tọa Thích Minh Hiền, trụ trì Chùa Hương, Hà Nội.

Tiếp tục đọc

Freedom Ship – Thành phố di động khổng lồ

Tác giả: Theo TN
 
KD: Bạn bè iu quí gửi cho bài này. Chỉ có thể thấy con người, sức sáng tạo và mơ ước thật vĩ đại. Và có lẽ cũng chỉ ở những xứ sở biết tôn trọng sự khác biệt, sức sáng tạo mới nảy sinh đến vô cùng như vậy. Vừa thực tiễn vừa lãng mạn, vừa đầy khát vọng  😀

Và bạn bè iu quí còn đưa lại lời bình này, xin đăng ở đây:

Một dự án có 10 tỷ dola ở Mỹ mà thấy còn khó khăn, khi đó ở VN một đất nước nghèo rớt mồng tơi đòi 18 tỷ dola xây sân bay, nhiều ông lớn thấy thấy dễ ợt”.

Ở cái túi tham mà người ta gọi là vô đáy

——–
Đó là một thành phố thật đặc biệt bởi nơi đó người dân không chỉ được sống cuộc sống bình thường của họ mà còn được bồng bềnh trên mặt biển du ngoạn khắp đó đây trong thế giới bao la.
Một công ty đóng tàu tại Miami, Florida đã thiết kế con tàu khổng lồ có sức chứa hơn 50,000 người. Con tàu có vốn đầu tư 10 tỷ đô la sẽ có nhiều công trình như trường học, bệnh viện, công viên, sòng bạc, phòng trưng bày, một sân bay trên mái có thể sử dụng được cho máy bay thương mại loại nhỏ 40-50 hành khách và các bến tàu để các tàu nhỏ có thể ra vào.
alt
Khi hoàn thành, thành phố bồng bềnh trên mặt nước này sẽ có chiều dài 1.3km (0.80mile), chiều cao 107m (351ft) với 25 tầng, chiều rộng 371m (1217ft) và trọng lượng  thật khủng khiếp 2.7 triệu tấn. Tiếp tục đọc

Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm

Tác giả: D.L (sưu tầm)

.KD: Bạn bè iu quí gửi cho câu chuyện tình này. Blog KD/ KD chưa bao giờ đăng bài viết mang tính chất văn học. Đọc thấy câu chuyện tình dễ thương, nên xin đăng lên để bạn đọc nếu rảnh và yêu thích thì đọc, chia sẻ, suy ngẫm  😛

———

Lần đầu gặp anh , chị mới 16 tuổi , nhỏ xíu , tóc bó đuôi gà , đôi môi mỏng lém lĩnh . Hôm ấy , Ba chị đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ , giới thiệu người phụ tá của mình với gia đình , anh đã nhìn chị không chớp mắt , … đến khi chị vênh mặt hỏi … ” Tôi có chỗ nào không ổn ” .. Anh mới ngượng ngùng sực tỉnh lí nhí …nói câu xin lỗi ….!

Không biết sao anh bị chị thu hút , đến mất hồn mất viá , Còn chị thì tỉnh rụi , chẳng để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệp của ba mình. Sau đó anh hỏi Ba chị thuê hẳn một tầng lầu trên cùng để ở , thì chị và anh gặp nhau mỗi ngày .. Tiếp tục đọc

Chuyện lời ăn tiếng nói

Tác giả: Đào Dục Tú

KD: Vẻ sinh động của lời ăn tiếng nói hàng ngày của người Việt mình là muôn hình vạn trạng, biết sao cho vừa ,nói sao cho hết, kể sao cho đủ .Mỗi vùng quê từ Bắc vô Nam đều đóng góp cho dân tộc một kho phương ngữ. Mỗi người cầm bút ít nhiều đều góp một văn phong cá nhân (ĐDT)

Cảm ơn anh Đào Dục Tú   😀

————–
Là người làm cái nghề hàng ngày buộc phải đụng đầu với chữ, với lời ăn tiếng nói, người viết có thói quen hay để ý đến những cách dùng từ ,cách nói khác lạ của đủ hạng người ,trong mọi ngữ cảnh khác nhau. Hình như xưa nay người làm nghề văn nghề báo đều thế cả hay sao ?

Một hôm tôi có việc đưa đón bà nhà tôi lên huyện dự hội nghị tập huấn công tác cán bộ Hội người cao tuổi. Vì cán bộ hội cấp trên nói dai nói dài quá, tôi buộc phải chờ hàng tiếng đồng hồ. May có búi tre vầu lớn ngoài cổng trường bồi dưỡng Chính trị của huyện tỏa bóng râm. Trời mùa hè oi nắng khó chịu, tôi ghé vào quán nước gọi chai bia xả sui chờ đợi quá giờ. Cô chủ quán chào hỏi tôi rồi quay sang trêu một anh chàng trông lẻo khoẻo dặt dẹo ngồi ở bàn bên: Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Tư pháp: ‘Không có từ chức vì không thể quy trách nhiệm cá nhân’

Tác giả: Hoàng Thùy
.
KD: Trao đổi bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng ở nước ngoài lãnh đạo từ chức khi có sai sót là do họ nắm quyền toàn vẹn, còn ở Việt Nam việc phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng nên người đứng đầu chưa thể chịu trách nhiệm (HT)
.
Bác này nói có phần ngụy biện rồi. Chưa chịu trách nhiệm nhưng phụ cấp trách nhiệm, các bác vẫn hưởng, vẫn lĩnh. Nói vậy cũng là kiểu… vô trách nhiệm
.
Thế hiện tượng tất cả mọi việc của các ngành các bộ đều đổ dồn lên ông Thủ tướng CP, đến một việc nhỏ cũng chờ ổng quyết định, như việc bà mẹ anh hùng tái giá có nguy cơ không được phong tặng, cũng chờ Thủ tướng CP quyết định, thì ở đó “trách nhiệm” là sự… ỉ lại vì sợ trách nhiệm.
Khi cần có văn hóa từ chức thì lại nói rằng phân cấp, phân quyền không rõ ràng   😦

Ha-Hung-Cuong-2-7028-1415082991.jpg

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường.

Trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho rằng quy định về từ chức đã đưa vào luật Cán bộ công chức nên không đưa vào uật Tổ chức Chính phủ. Tuy nhiên từ năm 2008 đến nay chưa một cán bộ nào từ chức dù có sai phạm. Theo ông lý do là gì?

Tiếp tục đọc

Tham nhũng danh hiệu

Tác giả: Nguyễn Duy Xuân
.
KD: Vụ việc ông Hồ Xuân Mãn chỉ là vụ việc khá điển hình. Còn thông điệp của bài viết này là đề cập tới một hiện tượng có thực. Có rất nhiều quan chức làm quản lý, nhưng không chịu “buông tha” các danh hiệu tôn vinh về chuyên môn. Như trong ngành GD là rất rõ. Và ngược lại, nhìn vào các danh hiệu tôn vinh, có không ít các quan chức.
Có câu” húp cả cặn” là vậy  😛
—————

Cuối cùng thì vụ“anh hùng khai man” lùm xùm dư luận bấy lâu nay cũngđến hồi kết. Ngày 24/10/2014, Chủtịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số2721/QĐ-CTN vềviệc hủy bỏQuyết định phong tặngdanh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với ông HồXuân Mãn, cựu bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế.

Tiếp tục đọc

Khi Hà Nội vào top ’10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới’

Tác giả:

KD: Nói thế này, các cơ quan chức năng lại “phản ứng” cho mà coi. Như vụ 02 sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất vậy. Nếu không có chỉ đạo và ý kiến thẳng thắn của ông Bộ trưởng Đinh La Thăng về vụ này, liệu ngành hàng không VN có chịu hướng thiện không, hay còn cãi chày cãi cối?

lĐây rồi, xin đọc thêm bài này: http://news.zing.vn/Tuong-Chung-len-tieng-viec-Ha-Noi-bi-xep-top-10-nan-moc-tui-post476008.html

.Cũng phải nói rằng, việc HN bị xếp vào top 10 điểm đen nạn móc túi trên thế giới, với việc được xếp hạng đứng thứ 2/25 thành phố hấp dẫn nhất châu Á hoàn toàn không có gì là nghịch lý. Bởi sự hấp dẫn của phong cảnh, bản sắc văn hóa, đời sống một t/p còn lộn xộn, xô bồ, nhếch nhác, chậm phát triển- thứ hấp dẫn vô cùng khách du lịch phương Tây nó đâu có “cản trở” gì tới vấn nạn móc túi?  😀

Đâu có nghĩa là cứ nhiều trộm cắp thì không có khách du lịch đến thăm. Nếu vậy thì Italia, Pháp, Tây Ban Nha… chả có “mống” khách du lịch nào mất.
Hà Nội độc đáo với phố cổ thu hút khách du lịch nước ngoài.

Hà Nội độc đáo với phố cổ thu hút khách du lịch nước ngoài.

Trip Advisor là trang web tư vấn du lịch nổi tiếng thế giới, mới đây họ đưa Hà Nội vào top 10 điểm đen về nạn móc túi trên thế giới. Họ miêu tả Hà Nội xinh đẹp và độc đáo với phố cổ, kiến trúc rất xưa với hơn 600 đền, chùa… nhưng “hãy coi chừng những trò móc túi tinh vi ở đây”.

Tiếp tục đọc