BT Tài nguyên, Văn hóa, Y tế, Nội vụ cuối bảng tín nhiệm

Tác giả: C.Hoàng – H.Nhì – X.Linh – H.Anh – T.Vũ – M.Thăng (theo VNN, ngày 15/11)

.QH vừa công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Phó chủ tịch QH Kim Ngân dẫn đầu tín nhiệm cao, các Bộ trưởng TN&MT, Văn hóa, Y tế, Nội vụ đứng cuối bảng

————

Trước đó, phiên ghi phiếu và bỏ phiếu của các ĐBQH để lấy tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã diễn ra vào buổi sáng nay.

lấy phiếu tín nhiệmlấy phiếu tín nhiệmlấy phiếu tín nhiệm
Phiên bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sáng nay. Ảnh: MT – XĐ

Sau khi trao đổi các nội dung thảo luận tại đoàn chiều hôm qua và bầu ban kiểm phiếu gồm 29 thành viên, các ĐB đã nhận phong bì với các loại phiếu khác nhau cho các nhóm chức danh khác nhau.

Sau 30 phút để cân nhắc và điền phiếu, các ĐB đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Tiếp tục đọc

Cần biết xấu hổ

Tác giả: Hải Như (theo Tiền Phong)

KD: Cái title rất hay, như một lời kêu gọi vậy. Nhưng  những người có lòng tự trọng biết xấu hổ đã không tham nhũng, hối lộ, ăn cắp của công, đạo đức giả, lợi ích nhóm, mua quan bán tước…. Còn lại những kẻ có những “phẩm cách thời thường” đang hoành hành xã hội này, thì kêu gọi cần có lòng xấu hổ là vô ích. Vấn đề là pháp luật thượng tôn trong một thiết chế, một thể chế chính trị lành mạnh, công khai, minh bạch và dân chủ, thì may ra việc “cần biết xấu hổ” mới luôn là ý thức thường trực của con người.

——–

 Nhìn ra xã hội hôm nay, chúng ta có nên “báo động” với nhau về một lớp người đã không còn biết liêm sỉ, không còn biết xấu hổ?

Có một lần khi coi trên màn ảnh nhỏ, mấy em gái con nhà lành do ham chơi đua đòi và cả do đến tuổi không có công ăn việc làm, đã nghe kẻ xấu rủ rê đi làm nghề “bán mình dễ dãi”.

 Mấy em gái đó bị công an truy quét bắt được trong lúc “hành nghề”. Tôi không khỏi bùi ngùi khi thấy các em lấy hai tay che mặt trước ống kính máy ghi hình.

Tiếp tục đọc

Công bố ảnh tên lửa đang lao tới MH17

Tác giả: Hoài Linh

KD: Ác quá. Rồi đây , cơ quan nào, quốc gia nào sẽ làm rõ thủ phạm đã đang tâm giết chết hơn 300 con người vô tội?

————

Các chuyên gia Nga tuyên bố, máy bay mang số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị một chiến đấu cơ Ukraina bắn hạ, chứ không phải là rơi do tên lửa đất đối không.

tuyên bố trên được đưa ra sau khi một số ảnh vệ tinh bị rò rỉ được công bố, vốn cho thấy một tên lửa đang lao về phía chiếc máy bay chở khách. Các bức ảnh được kênh truyền hình quốc gia Nga công bố tối qua. Kênh tin tức này cho hay, các bức ảnh lấy được từ vệ tinh của Anh hoặc Mỹ.

MH17, tên lửa

Chiếc máy bay chở gần 300 người từ Amsterdam tới Kuala Lumpur khi đang đi qua khu vực có xung đột đã biến mất khỏi radar.

Tiếp tục đọc

Nguồn sống

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên


“Mỗi lần em xa vắng
Anh như một con người
Bị mất cả nguồn sống
Anh gắng vượt em ơi….”

Chiều rừng núi hút heo gió nổi
Gặp câu người thương nhắn gửi người thương
Mặc sương giá ướt đầm tóc rối
Ấm áp tim ai nguồn sống bên đời

Vóc tùng vút cao soi trong veo dòng suối
Dáng thuyền căng lộng gió giữa trùng khơi
Tùng run rẩy trước ngọn nguồn mạch sống
Thuyền vụng về trước bến nhỏ thuyền ơi Tiếp tục đọc

Nghi án “hoa hồng” và Đại tướng quân xứ người

Tác giả: Kỳ Duyên
.
Cả hai vụ có “yếu tố nước ngoài”, dù xấu tốt, hay dở khác hẳn nhau, nhưng đều cho thấy tư duy quản lý, nền quản trị quốc gia từ vĩ mô tới vi mô của nước Việt đang phải “Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước/ Chọn một dòng hay để nước trôi?”Chọn dòng tư duy văn minh, văn hóa mềm dẻo, thực tiễn của nhân loại hay… ngược lại.
.
I Nổi bật trong tuần có hai vụ việc, một dở, một hay, đều liên quan đến “yếu tố nước ngoài”, đều gây sốc, nhưng dư âm của nó, như tên gọi một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý xa xưa thuở nào, thì đều rất… đáng buồnXin nói về chuyện dở trước.

Đó là nghi án “hoa hồng” của công ty sản xuất và kinh doanh dụng cụ y khoa Bio-Rad Laboratories (gọi tắt là Bio-Rad) ở bang California (Mỹ).

Hoa hồng vốn thơm và rất đẹp. Còn ở trường hợp này, “hoa hồng” là thứ hoa rất xấu. Mùi của nó chỉ nói lên nhân cách tồi tệ của cả hai bên, bên nhận- bên cho.

Nghi án, hoa hồng, Đại tướng quân, xứ người, Ấn tượng trong tuần, Kỳ Duyên, hối lộ
 

Hoa hồng của công ty Bio- Rad được “tặng” cho ba quốc gia, trong đó, VN là một. Và giá trị hoa hồng không nhỏ- 2,2 triệu USD cho các quan chức ngành y tế VN, trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2010. Đổi lại, Bio-Rad ký kết được hợp đồng ở VN với doanh số 23,7 triệu USD, gấp hơn chục lần.

Tiếp tục đọc

Hạn chế báo chí thông tin: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói gì?

Tác giả: Hoàng Lan

KD: Lá phiếu tín nhiệm đã là quan trọng. Quan trọng hơn, người dân vẫn sẽ nhìn vào việc làm của các vị được lấy phiếu tín nhiệm để đo lá phiếu đó có giá trị đến mức độ nào.

——

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chính thức lên tiếng sau sự cố “nhầm lẫn” thông tin việc “báo chí không được đưa tin công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm”.

» Chủ tịch Quốc hội: ‘Lá phiếu nhẹ nhưng trọng trách nặng nề’
» Báo chí được đưa tin công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm
» Lấy phiếu tín nhiệm: ĐBQH kỳ vọng gì ở các ‘tư lệnh ngành’?

Chiều 13/11, Văn phòng Quốc hội đã phát đi thông cáo báo chí số 3 trong đó có nội dung đề nghị báo chí không tham dự, đưa tin việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Thông tin này đã khiến nhiều phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí bất ngờ. Một số báo đã lập tức đưa tin về với tiêu đề “báo chí không được đưa tin công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm”.

Tiếp tục đọc

Ông Dương Trung Quốc: “Tại sao làm luật mà cứ nói chuyện tâm tư?”

Tác giả: Ngọc Quang

.KD: Hị…hị… Trông gương mặt bác Dương Trung Quốc và những câu trả lời của bác cũng đầy… tâm tư   😀

Khổ thế. Nước Việt mình sau phát ngôn của Đại tướng PQT, “ra ngõ là gặp tâm tư”   😛
———–

 – “Anh mới chỉ nói tới tâm tư của quân đội thôi. Anh có nghĩ đến tâm tư của dân không? Tại sao làm luật mà cứ nói chuyện tâm tư?”.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã đặt ra vấn đề này trong một cuộc trao đổi riêng với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Dương Trung Quốc dẫn ra hai thí dụ điển hình từ việc Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tướng:

Tiếp tục đọc

Lấy phiếu tín nhiệm: Tư lệnh ngành nào ‘sợ’ nhất?

Tác giả: Phong Nguyên

KD: Vấn đề không chỉ là mức độ tín nhiệm cao thấp, mà lá phiếu đó có phản ánh trung thực độ tín nhiệm của người dân hay không, có phản ánh cung cách lấy phiếu bảo đảm sự công khai, minh bạch hay không nữa?

———-
Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, tư lệnh của các ngành liên quan đến an sinh xã hội, đời sống của người dân sẽ thấy rõ ý nghĩa của việc này.

Ông Phạm Thế Duyệt: Nhiều đại biểu biết đúng mà không dám nói Ông Vũ Quốc Hùng: Các Bộ trưởng cũng thừa biết dân yêu mình bao nhiêu! Ông Dương Trung Quốc: Cơ sở nào để tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm? Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm ba mức như trước

Một số đại biểu quốc hội đang tỏ ra khá lo ngại về tính chính xác, hiệu quả của việc lấy phiếu tín nhiệm. Liên quan tới vấn đề này, phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS. Đỗ Quang Tuấn, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Có ý kiến cho rằng chống tham nhũng như tập trận giả hiện nay sẽ khó cho các Đại biểu Quốc hội đánh giá mức độ tín nhiệm chính xác với từng Bộ trưởng. Ông có nghĩ vậy không?

Tiếp tục đọc

Vì sao có chuyện được “đưa tin”?

Tác giả: Nguyễn Vạn Phú

KD: Không có chuyện Vụ Thông tin của Văn phòng Quốc hội lại có quyền tuyên bố cuộc họp này là họp kín, báo chí không được tham dự. Ngay cả lãnh đạo Quốc hội cũng không có quyền này (NVP).

Điều hài hước là Phó TT Vũ Đức Đam vừa có phát biểu: Đừng “bít đường” của báo chí.

Chả lẽ báo chí cần có nhiều hơn… hai cái tai?  😀

———-

Lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội. Ảnh minh họa VTC News

Sáng nay đồng loạt nhiều báo đưa tin “Báo chí không được đưa tin về việc lấy phiếu tín nhiệm”. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tất cả bản tin này đều được sửa thành “Báo chí được đưa tin về kết quả lấy phiếu tín nhiệm”. Vì sao có chuyện như thế? Tiếp tục đọc